Trao cơ hội học tập, niềm tin và nghị lực vượt khó cho các em

Chương trình 'Chắp cánh ước mơ' do Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Báo Bắc Giang và Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực trong những năm qua. Tại Chương trình lần thứ 9, năm 2024, nhiều đại biểu và các em nhỏ mong muốn chương trình tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn để có thêm nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức vươn lên trong cuộc sống.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam:

Hướng đến những mục tiêu cụ thể, thiết thực

Ông Ngô Sách Thực.

Ông Ngô Sách Thực.

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cũng có chương trình Thắp sáng niềm tin cho em với mục tiêu, ý nghĩa tương đồng. Cả 2 chương trình này đều là sự tiếp nối, nhân lên những giá trị nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; giúp đỡ các em về cả vật chất, tinh thần, sức khỏe, kiến thức.

Trẻ em nói chung, trong đó có trẻ em của các gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật là đối tượng quan tâm chăm sóc đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, là một nhóm đối tượng cụ thể trong chính sách và phương châm hành động “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, cơ hội tiếp cận học tập càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Do vậy, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là đặc biệt có giá trị; giúp trao cơ hội học tập, trao niềm tin và khích lệ nghị lực vượt khó của các em.

Về lâu dài, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam sẽ phối hợp với tỉnh để tổ chức các hoạt động thiết thực, đổi mới để kết nối được nhiều nguồn lực, hướng đến những mục tiêu cụ thể như: Tặng phương tiện, thiết bị hỗ trợ sinh hoạt, học tập; tặng học bổng cho đến khi các cháu trưởng thành; phẫu thuật chữa bệnh, chữa khuyết tật để cải thiện sức khỏe; hỗ trợ sinh kế (hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm).

Bà Trần Thị Lương Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Anh (TP Bắc Giang):

Chung tay giúp đỡ trẻ em khó khăn là tình cảm và trách nhiệm

Bà Trần Thị Lương Anh.

Bà Trần Thị Lương Anh.

Tôi đồng hành cùng chương trình "Chắp cánh ước mơ" đã nhiều năm nay; ban đầu bằng hiện vật trao cho các hoàn cảnh khó khăn; sau này là ủng hộ các cháu bằng tiền mặt đều đặn hằng năm vào dịp chương trình tổ chức. Ngoài chương trình "Chắp cánh ước mơ", tôi còn tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh khác như ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; các chương trình của phường, xã phát động.

Chứng kiến nhiều cảnh đời khó khăn, yếu thế, bất hạnh vì nhiều nguyên nhân, tôi thấy rất thương các cháu, đồng cảm và mong muốn giúp đỡ các cháu một cách thiết thực nhất. Đó là giúp cho các cháu được đi học, đây là con đường thoát khỏi khó khăn, nghèo khổ tuy lâu dài, cần sự kiên trì nhưng là con đường bền vững, mang lại lợi ích chính đáng cho các cháu, cho mỗi gia đình, cho nhà trường nơi các cháu học tập và cho xã hội.

Tôi ủng hộ chương trình cũng chính bởi ý nghĩa đó. Những cảnh đời khó khăn, bất hạnh trong xã hội còn nhiều, chỉ mong ước mình có nhiều sức khỏe, nhiều nguồn lực để hỗ trợ được các cháu nhiều hơn. Mỗi khi chương trình kết nối, tôi đều động viên các con, cháu tích cực hưởng ứng và sẽ luôn sẵn lòng đồng hành với chương trình trong khả năng của mình.

Em Chu Thị Hà Nhi, lớp 12A10, Trường THPT Lục Nam:

Luôn nỗ lực học tập để không phụ lòng các nhà hảo tâm

Em Chu Thị Hà Nhi và cô giáo chủ nhiệm.

Em Chu Thị Hà Nhi và cô giáo chủ nhiệm.

Gia đình em thuộc hộ nghèo ở thôn An Phú, xã Cương Sơn (Lục Nam); em là chị cả trong 3 chị em. Bố em mất sớm, mẹ làm ruộng nhưng sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm. Một mình mẹ khó có thể lo cho ba chị em đến trường. Thông qua chương trình "Chắp cánh ước mơ", 4 năm qua, em được các cô, các bác ở Báo Bắc Giang nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Sự giúp đỡ đó giúp em cảm thấy được yêu thương, động viên nhiều hơn và yên tâm đến trường. Em luôn nỗ lực học tập, hỗ trợ mẹ chăm sóc các em. Nhiều năm liền em đạt học sinh giỏi toàn diện và từng giành giải Nhất cấp huyện kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử; giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh trong cuộc thi Cờ vua online dành cho học sinh phổ thông. Đây là những món quà em dành cho mẹ và gửi tới các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, nâng đỡ em trên con đường tới trường.

Năm nay, em rất vui vì vừa được nhận học bổng của chương trình lại vừa được khen thưởng về thành tích đạt học sinh giỏi năm học 2023-2024. Em biết ơn sâu sắc đối với Ban tổ chức, các nhà hảo tâm và hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Em cũng mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của chương trình giống như em để hành trình đến trường thêm vững vàng.

Kim Hiếu - Ngọc Anh (lược ghi)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/trao-co-hoi-hoc-tap-niem-tin-va-nghi-luc-vuot-kho-cho-cac-em-134011.bbg