Trao giọt máu hồng, nối nhịp yêu thương

Chỉ trong hai ngày cuối tuần vừa qua, đã có tới gần 1.400 người hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những người hiến máu tình nguyện đã thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực.

Sắc đỏ rực rỡ tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Sắc đỏ rực rỡ tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành thói quen thường xuyên của nhiều người. Tuy nhiên, những ngày này, trong không gian ngập tràn sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc, nụ cười của những người hiến máu dường như rạng rỡ hơn, từng giọt máu trao đi lại càng ấm nóng hơn khi họ cũng có thể đóng góp cho cuộc sống bằng hành động ý nghĩa.

Anh Lê Duy Vĩnh, người đã 28 lần tham gia hiến máu, trong lần trở lại này đặc biệt mang theo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. “Lá cờ hai màu xanh-đỏ tượng trưng cho khát vọng thống nhất hai miền của người dân Việt Nam. Ngày nay, chúng tôi hiến máu tình nguyện, dòng máu của mình cũng mang sứ mệnh kết nối mọi miền”, anh Vĩnh xúc động chia sẻ.

Anh Lê Duy Vĩnh trong lần hiến máu đặc biệt. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Anh Lê Duy Vĩnh trong lần hiến máu đặc biệt. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Không chỉ những người đã gắn bó với phong trào hiến máu, nhiều bạn trẻ cũng chọn cách đặc biệt này để thể hiện lòng yêu nước của mình. Bạn Nguyễn Trọng Tùng, sinh viên Học viện Tài chính, bày tỏ: “Chúng em hiến máu vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa là lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng em được sống trong hòa bình”.

Gần tới ngày lễ lớn, các bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu như một cách thể hiện tình yêu nước. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Gần tới ngày lễ lớn, các bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu như một cách thể hiện tình yêu nước. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hình ảnh gia đình cựu chiến binh Lê Trung Truyền cùng các con, cháu, bạn bè xếp những tấm giấy chứng nhận hiến máu thành hình lá cờ Tổ quốc đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Các thành viên trong đại gia đình ông Truyền đã có hàng trăm lần hiến máu và đóng góp tích cực vào phong trào vận động hiến máu tình nguyện.

“Khi tôi còn trẻ, đất nước còn nhiều khó khăn, việc hiến máu hay truyền máu cho đồng đội bị thương, hay người dân bị bệnh là rất khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi giờ đây đất nước hòa bình, những người bệnh cần máu đã có điều kiện được cứu chữa”, ông Truyền chia sẻ.

Gia đình ông Lê Trung Truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước theo cách riêng. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Gia đình ông Lê Trung Truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước theo cách riêng. (Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương)

Cho đến nay, dù đã qua tuổi hiến máu nhưng ông Truyền vẫn tiếp tục truyền lửa yêu nước cho con cháu mình bằng những bài học giản dị mà thấm thía. Đối với gia đình ông Lê Trung Truyền, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là một phần của truyền thống, một cách để lòng tốt, sự tử tế lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Những giọt máu được trao đi hôm nay không chỉ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, mà còn thắp sáng ngọn lửa yêu thương, đoàn kết trong trái tim người dân Việt Nam. Đó cũng là một trong những cách mà thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Trong tất cả các ngày lễ, người dân có đủ điều kiện sức khỏe có thể tới hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) từ 7 giờ đến 18 giờ.

DIỆU LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trao-giot-mau-hong-noi-nhip-yeu-thuong-post876026.html