Trao gửi niềm tin và trách nhiệm với thanh niên nhập ngũ

Sáng 8-2, trong sắc xuân phương Nam ấm áp, các quận, huyện, thành phố của TP Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo lễ giao, nhận quân tại TP Thủ Đức.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường lớn, hẻm nhỏ ở TP Thủ Đức đều ngập tràn băng, cờ, khẩu hiệu, rộn ràng tiếng loa phát thanh vang lên các ca khúc cách mạng, thôi thúc những người con ưu tú của quê hương “Nam Bộ thành đồng” lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tại sân vận động TP Thủ Đức, những tiểu trại mang tên các anh hùng liệt sĩ: Võ Thị Sáu, Quách Thị Trang, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Lê Văn Tám... được trang trí đẹp mắt là nơi diễn ra hội trại tòng quân vui nhộn, tạo khí thế cho thanh niên trước lúc lên đường. Mới sáng tinh mơ, khuôn viên sân vận động đã có hàng nghìn thân nhân tề tựu tiễn thanh niên lên đường với nhiều cung bậc cảm xúc. Các bậc phụ huynh, ông bà, cô bác ân cần căn dặn cháu con vững bước lên đường; những cô gái e thẹn tiễn người yêu...

Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế sôi nổi và quyết tâm của thanh niên TP Thủ Đức trước giờ lên đường. Nữ thanh niên Đoàn Lê An Bình (23 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức)-một trong 3 nữ thanh niên của TP Hồ Chí Minh nhập ngũ năm nay-gương mặt tươi cười rạng rỡ. Năm 2021, Bình tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Hùng Vương). Ra trường và đi làm một thời gian, cô gái trẻ quyết định gác lại việc riêng, viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

 Thượng tướng Võ Minh Lương tặng hoa, trao khăn, động viên thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Võ Minh Lương tặng hoa, trao khăn, động viên thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ.

An Bình có bố là sĩ quan đang công tác tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh. Tiễn chân Bình hôm nay, người mẹ dù rất bịn rịn nhưng vẫn tươi cười động viên con gái. Chị Lê Thị Chuyền (mẹ của Bình) bộc bạch: “Gia đình vui mừng và tự hào khi con gái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tôi mong con gái luôn mạnh mẽ, vững vàng với niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ để trưởng thành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Phía cuối sân vận động, ông Cao Văn Giàu, ngụ tại phường Tăng Nhơn Phú B, đến tiễn con từ rất sớm. Biết mình hay yếu lòng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con nên ông chỉ đứng từ xa nhìn lại. Thoáng thấy cha đến tiễn chân, thanh niên Cao Ngọc Long nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy vẫy. Long chia sẻ: “Em đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh, nhưng khi có thông báo của địa phương về việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em và gia đình đã nghiêm túc chấp hành. Vào Quân đội, em sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập thật tốt”.

Đúng 7 giờ, lễ giao, nhận quân bắt đầu. Sau nghi thức chào cờ, lãnh đạo TP Thủ Đức đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống và đánh trống khai hội tòng quân. Phát biểu chúc mừng, động viên thanh niên trước giờ xuất phát, đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhấn mạnh: “Thanh niên của thanh phố lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, quyền lợi cao quý của chính mình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức. Tuổi trẻ thành phố phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tiếp nối truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”, phấn đấu làm tròn nghĩa vụ công dân. Các chú, các bác cùng toàn thể nhân dân TP Thủ Đức gửi gắm tình cảm, niềm tin và mong mỏi lớp thanh niên hôm nay sẽ ra sức học tập, rèn luyện, xác định rõ trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước”.

Phấn khởi chào đón lớp chiến sĩ mới, Thượng tướng Võ Minh Lương cùng lãnh đạo Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức ân cần thăm hỏi, động viên, tặng hoa, trao khăn rằn tặng thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong mỗi thanh niên nhập ngũ hôm nay kế thừa truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”, phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của Thành phố mang tên Bác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Chuyến xe đầu tiên chở chiến sĩ mới về đơn vị bắt đầu xuất phát. Những cánh tay vẫy vẫy, những ánh mắt bịn rịn, luyến lưu cùng lời chúc “chân cứng đá mềm” như tiếp thêm nghị lực cho những người con ưu tú của TP Thủ Đức vững chí lên đường với lời hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhiều năm nay, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương dẫn đầu chất lượng tuyển quân về sức khỏe và trình độ. Đây là nguồn nhân lực tốt góp sức xây dựng Quân đội. Để đạt được kết quả đó, cơ quan quân sự các cấp của thành phố luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch, chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện các bước, các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy định. Tính đến thời điểm này, công tác giao, nhận quân của TP Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp”.

Năm 2023, trong tổng số công dân nhập ngũ của TP Hồ Chí Minh, có 3 công dân nữ; 66 đảng viên chính thức (tăng 0,03% so với năm 2022); công dân sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 79,83%; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 44,2% (tăng 1,2% so với năm 2022). Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thăm, tặng quà gia đình có công dân nhập ngũ trị giá hơn 22 tỷ đồng. Bình quân mỗi công dân được nhận tiền, quà trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trao-gui-niem-tin-va-trach-nhiem-voi-thanh-nien-nhap-ngu-718454