Trao hơn 110 triệu đồng đến anh Phạm Ngọc Thanh

Sau khi trừ viện phí, gia đình anh Phạm Ngọc Thanh được nhận về hơn 66 triệu đồng. Số tiền này dành để anh điều trị bệnh lâu dài và trang trải trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Anh Thanh là nhân vật trong bài viết "Mẹ già đơn độc bật khóc vì không có tiền đóng viện phí cho con". Khoảng đầu tháng 5, anh Thanh nhập viện trong tình trạng đau nhức chân trái. Bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc động mạch chi dưới, tắc hoàn toàn động mạch khoeo trái do huyết khối, phải phẫu thuật. Thế nhưng do không có bảo hiểm y tế, chi phí cho ca phẫu thuật dự kiến lên tới 60-80 triệu đồng.

Anh Thanh phát bệnh đột ngột khiến cuộc sống của hai mẹ con điêu đứng.

Anh Thanh phát bệnh đột ngột khiến cuộc sống của hai mẹ con điêu đứng.

Nhiều năm nay, anh Thanh cùng mẹ già đi mướn trọ để mưu sinh. Bà Trần Thị Châu (70 tuổi) từng ba lần bị tai nạn giao thông, đi lại khó khăn, lại mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, gần như sống phụ thuộc vào con trai. Công việc làm mướn bấp bênh nên 2 mẹ con bà chẳng bao giờ có tiền dành dụm. Đêm anh Thanh nhập viện gấp, bà không có nổi 500 ngàn đồng để đóng tạm ứng viện phí, càng không kiếm được số tiền hàng chục triệu đồng để phẫu thuật.

Sau khi hoàn cảnh neo đơn của 2 mẹ con bà được chia sẻ, rất nhiều tấm lòng vàng ở trong nước và cả nước ngoài đều thương xót. Ngoài số tiền gần 100 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp giúp đỡ cho anh Thanh thông qua phòng công tác xã hội của bệnh viện và gia đình.

"Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm ở trong nước và cả ở nước ngoài đã giúp đỡ để con trai tôi có tiền chữa bệnh", bà Châu bày tỏ.

"Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm ở trong nước và cả ở nước ngoài đã giúp đỡ để con trai tôi có tiền chữa bệnh", bà Châu bày tỏ.

Mới đây, phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã đại diện bạn đọc VietNamNet, các nhà hảo tâm, trao lại số tiền 114.347.000 đồng cho mẹ con anh Thanh. Sau khi trừ viện phí còn thiếu, gia đình được nhận về hơn 66 triệu đồng.

Bà Châu chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con bà chẳng biết bao giờ mới trả hết được tiền nợ viện phí, càng không có cơ hội để con trai được tiếp tục tái khám, theo dõi, điều trị. Bà gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ, phòng công tác xã hội và Báo VietNamNet đã làm cầu nối giúp đỡ gia đình. Bà cũng đặc biệt cảm ơn tới quý bạn đọc gần xa đã thương và ủng hộ, động viên mẹ con bà trong lúc khốn cùng.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-110-trieu-dong-den-anh-pham-ngoc-thanh-2159205.html