Trao hơn 30 triệu đến cô gái 22 năm sống như trẻ sơ sinh

Báo VietNamNet vừa cùng Hội chữ thập đỏ huyện Giao Thủy và chính quyền xã Giao An trao số tiền 30.295.555 đồng đến em Đoàn Thị Kim Loan bị bại não bẩm sinh.

Đoàn Thị Kim Loan (22 tuổi, quê Nam Định) là nhân vật trong bài viết: " Cô gái suốt 22 năm sống như đứa trẻ sơ sinh". Chỉ một tuần sau khi cất tiếng khóc chào đời, cơ thể em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng co giật, nổi các bớt đỏ toàn thân.

Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 30 triệu đồng đến gia đình ông Đoàn Văn Đông.

Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 30 triệu đồng đến gia đình ông Đoàn Văn Đông.

Vợ chồng ông Đông đưa con đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội làm xét nghiệm, để rồi tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận Loan mắc một loạt những căn bệnh hiểm nghèo như u máu, bại não bẩm sinh gây ra chứng bại liệt và mất thị lực hoàn toàn.

Sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, vợ chồng ông chấp nhận đưa con về quê, lấy thuốc uống duy trì. Cũng từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, bà Tơ đành đành bỏ hết công việc, ở nhà chăm sóc con.

Kể từ đó, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào ông Đông. Ngoài làm ruộng, ông tìm thêm đủ thứ nghề bươn trải. Nhiều người đã quen với cảnh vay nợ khắp nơi của gia đình ông, tiền vừa làm ra đã phải đi trả nợ do mua nhiều loại thuốc điều trị cho con.

Theo năm tháng, căn nhà ông Đông ngày càng xác xơ, xuống cấp nghiêm trọng. Sinh hoạt hàng ngày của con gái đều trên tay bố mẹ. Bà Tơ chẳng dám rời mắt khỏi con, chỉ quanh quẩn dọn dẹp, cơm nước. Cơ thể thiếu nữ 22 tuổi cao vỏn vẹn 130 cm, chân tay teo lại. Không thể tự chủ sinh hoạt, không biết nói, mọi tín hiệu của Loan chỉ thông qua những tiếng la hét, khóc lóc điên dại.

Sau khi báo phản ánh, độc giả đã quyên góp được số tiền hơn 30 triệu đồng để ủng hộ em Loan. Cầm trên tay số tiền nhân ái, anh Đông xúc động nói, số tiền này cũng là tài sản lớn của gia đình rồi, bởi lâu nay bao nhiêu tiền bạc đều cuốn theo bệnh tình củacháu.

Gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo VietNamNet, anh Đông cũng cho biết, ngoài số tiền này, trong thời gian qua, sau khi biết hoàn cảnh của gia đình, nhiều độc giả cũng gọi điện động viên và giúp đỡ trực tiếp.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-30-trieu-den-co-gai-22-nam-song-nhu-tre-so-sinh-2127846.html