Trao kỷ niệm đẹp cho ngày trọng đại

Bỏ công sức để làm những chiếc cổng cưới lá dừa truyền thống thay lời chúc phúc, Xã đoàn Khánh Hải và Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời đã góp sức tạo nên một đám cưới đáng nhớ cho các đoàn viên, thanh niên (ÐVTN).

Đối với đám cưới ở miền Tây, những chiếc cổng cưới luôn được chú trọng đầu tư vì đây là bộ mặt của cô dâu, chú rể. Nhiều bạn trẻ không ngại chi tiền để có những chiếc cổng cưới hoành tráng. Tuy nhiên, đối với các bạn ÐVTN ở các xã, các ấp, ngày cưới phải tiết kiệm chi phí nên mọi thứ cần tối giản hơn, để sau hôn lễ có được một khoản vốn làm ăn. Hiểu được tâm tư này, cùng với mong muốn chung tay làm ngày trọng đại của các bạn vui hơn, rộn ràng hơn, Câu lạc bộ (CLB) làm cổng cưới truyền thống tại Xã đoàn Khánh Hải và Khánh Bình đã có hành động thiết thực. Ðó là tặng ÐVTN những chiếc cổng cưới lá dừa truyền thống hoành tráng, độc đáo.

Theo đó, mỗi khi có ÐVTN nào chuẩn bị cưới hỏi, Xã đoàn và CLB sẽ chủ động đề nghị đến làm cổng cưới lá dừa và trang trí phụ gia đình cô dâu, chú rể. Chỉ cần tàu lá dừa, cây chuối... cùng một số phụ kiện đơn giản như lá, buồng trái của cây đủng đỉnh cũng đủ để tạo thành một chiếc cổng cưới đẹp. Sự gần gũi với thiên nhiên của cổng cưới lá dừa và cách tạo hình độc đáo, tỉ mỉ đã gây ấn tượng mạnh đối với quan khách đến dự.

Các bạn nỗ lực làm nên chiếc cổng cưới đẹp nhất để tặng cô dâu, chú rể.

Các bạn nỗ lực làm nên chiếc cổng cưới đẹp nhất để tặng cô dâu, chú rể.

Chị Nguyễn Hồng Niêm, Bí thư Xã đoàn Khánh Hải, chia sẻ: “CLB cổng cưới lá dừa truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Khánh Hải làm cổng cưới lá dừa tặng quà cưới cho 3 thành viên trong CLB. Bình thường, chi phí để thuê cổng cưới cũng phải từ 2 triệu đồng trở lên. Ðể tiết kiệm và cũng muốn góp sức cho ngày vui của các bạn ÐVTN, chúng tôi đã tự thực hiện món quà nhỏ này tặng các bạn. Trước đám cưới 2 ngày là các bạn trong CLB tụ họp lại để khảo sát, tìm nguyên liệu cho cổng cưới. Cô chú xung quanh thương nên cho lá, cho cây... ai cũng nhiệt tình và vui vẻ. Một cổng cưới lá dừa được tạo nên từ sự tỉ mỉ, tận tâm của các bạn đã tạo điểm nhấn không gian cưới trong ngày trọng đại của cô dâu, chú rể. Chúng tôi đã tặng được 3 chiếc cổng cưới cho ÐVTN, tạo sự phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên với nhau”.

Công tác chuẩn bị cho cổng cưới mất khoảng 3 ngày, với các khâu như tìm nguyên liệu, làm sườn và công đoạn hoàn thành. Ngoài nguyên liệu tự nhiên từ tre, lá dừa, thì để chiếc cổng thêm phần hiện đại hơn, chú rể chuẩn bị thêm 100 đóa hoa hồng làm từ lụa, lá và hoa bi giả (để có thể tận dụng lại sau ngày cưới, đỡ tốn thêm chi phí phải mua hoa thật) tạo thêm điểm nhấn cho chiếc cổng được xinh tươi hơn trong ngày cưới. Bảng “Tân hôn” cũng được anh chị em trong CLB tự tay làm và gắn thêm đèn LED sẵn có trong CLB để thêm phần lấp lánh cho chiếc cổng.

Chiếc cổng cưới và không gian cưới được Xã đoàn Khánh Bình hỗ trợ.

Chiếc cổng cưới và không gian cưới được Xã đoàn Khánh Bình hỗ trợ.

Anh Nguyễn Tường Duy, Bí thư Xã đoàn Khánh Bình, chia sẻ: “CLB đã làm được 7 chiếc cổng cưới cho các ÐVTN. Cứ mỗi lần bạn nào đó thông báo cưới là mọi người ríu rít hỏi han và chủ động xin được tặng cổng cưới cho các bạn, bởi thời gian hoạt động Ðoàn cùng nhau đã tạo nên sự kết nối tình cảm yêu thương nhau. Trong lúc làm cổng cưới, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên không khí vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Gia đình cô dâu, chú rể cũng phấn khởi vì có được chiếc cổng cưới độc lạ không đụng hàng và đậm chất truyền thống của ông bà ta ngày xưa mà ở thì hiện tại khó tìm được”.

Việc tặng những chiếc cổng cưới lá dừa được Xã đoàn Khánh Hải và Khánh Bình duy trì thực hiện. Một đội khoảng 10 bạn sẽ đến tận nhà và làm mọi công đoạn mà không cần sự hỗ trợ của người nhà cô dâu, chú rể. Mọi chi phí phát sinh cũng đều do Xã đoàn và CLB hùn lại với nhau.

Một chiếc cổng cưới lá dừa rất đẹp được Xã đoàn Khánh Hải gửi tặng ÐVTN trong ngày trọng đại.

Một chiếc cổng cưới lá dừa rất đẹp được Xã đoàn Khánh Hải gửi tặng ÐVTN trong ngày trọng đại.

Bạn Phạm Hoàng Huy, đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải, không giấu niềm vui mừng và hạnh phúc khi nhận được cổng cưới của bạn bè, anh em tặng: “Kỷ niệm khó quên chắc có lẽ là tất cả những gì đã diễn ra trong suốt những ngày ấy. Ðiều làm bản thân em xúc động nhất là vào ngày cuối hoàn thành chiếc cổng. Ngày đó em phải về dự lễ bên nhà gái, nên không thể cùng anh chị em hoàn thành chiếc cổng cưới. Từ sáng em đã đi, tối đó em về thì chiếc cổng đã được hoàn thành, rất đẹp. Chiếc cổng được làm rất tỉ mỉ, chu đáo, đặc biệt là bảng "Tân hôn”. Ðó chính là tình cảm mà anh chị em trong CLB dành cho em. Chiếc cổng cưới được rất nhiều lời khen ngợi từ các vị khách đến tham dự ngày cưới, người dân qua lại cũng dành nhiều lời khen cho CLB”.

Mỗi chiếc cổng cưới trao đi là một kỷ niệm đẹp cho các ÐVTN trong quãng thời gian hoạt động Ðoàn, Hội tại địa phương. Nhiều thanh niên còn chụp ảnh và quảng bá những chiếc cổng cưới đẹp này lên mạng xã hội để tạo thêm điều bất ngờ cho cô dâu, chú rể.

Với các bạn trẻ, làm một chiếc cổng cưới lá dừa chỉ vất vả một, hai ngày nhưng giữ được nét đẹp trong đám cưới truyền thống và đỡ đần thêm cho người bạn sinh hoạt Ðoàn cùng mình mới là điều đáng trân quý.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trao-ky-niem-dep-cho-ngay-trong-dai-a38542.html