Trao lại chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân và tiền mặt cho người đánh rơi
Ngày 30/8, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng, nhân viên Cơ yếu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

Thượng tá Trần Bá Dũng trao lại tài sản cho anh Trần Công An. Ảnh: Hồng Minh
Rạng sáng cùng ngày, trong lúc di chuyển trên đường, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng nhặt được một chiếc ví da. Kiểm tra bên trong, đồng chí phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, đồng chí Trần Bá Dũng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đăng thông tin trên mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm chủ nhân chiếc ví.
Đến 10 giờ cùng ngày, anh Trần Công An (sinh năm 1979, trú tại số 44 Diệu Quang, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) liên hệ và đến nhà đồng chí Trần Bá Dũng nhận lại đầy đủ tài sản. Anh An cho biết, trong quá trình di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, do sơ ý, anh đã đánh rơi chiếc ví.
Việc làm của Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính trung thực của người quân nhân, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và nhân dân.
