Trào lưu 'người chuột' của giới trẻ Trung Quốc
Trào lưu 'người chuột' hiện đang trở thành xu hướng của thanh niên Trung Quốc hiện nay.

Thuật ngữ “người chuột” đã gây ấn tượng mạnh với giới trẻ Trung Quốc, mô tả lối sống giống như loài chuột - hoạt động về đêm, kín đáo và sống sót ở vùng ven không có con đường cố định. (Ảnh: iStock/marchmeena29)
Trào lưu "người chuột” mô tả những người có lối sống giống như loài chuột - hoạt động về đêm, kín đáo và sống ẩn dật.
CNA mô tả: Hãy tưởng tượng điều này - bạn thức dậy sau 11 giờ sáng. Thay vì ra khỏi giường để rửa mặt, bạn nằm dưới tấm chăn trong vài giờ tiếp theo, lướt mạng xã hội, ứng dụng mua sắm hoặc Netflix.
Chỉ đến 3 giờ chiều, bạn mới bắt đầu nấu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Nhưng sau đó, chu kỳ giữa thức ăn, giường và điện thoại lặp lại cho đến khi họ ngủ thiếp đi, thường là sau nửa đêm.
Đây là cuộc sống của “người chuột” - một thuật ngữ đang lan truyền mạnh mẽ của giới trẻ Trung Quốc trên mạng xã hội. Đúng như tên gọi, thuật ngữ này mô tả lối sống giống như chuột - hoạt động chủ yếu về đêm.
"Nổi loạn thầm lặng"
Giới quan sát cho rằng, đây là trào lưu “nổi loạn thầm lặng” của giới trẻ Trung Quốc, đi ngược lại với văn hóa hối hả và nhịp sống nhanh của xã hội hiện đại. Trào lưu đang len lỏi trong giới trẻ Trung Quốc.
Không chỉ Trung Quốc, nhiều người sống ở nước ngoài như Vương quốc Anh và Singapore cũng đã sử dụng cụm từ này để mô tả cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù hầu hết được coi là xu hướng vui vẻ, nhưng trào lưu này cũng phơi bày những áp lực nghiêm trọng mà giới trẻ Trung Quốc phải đối mặt ở trường học và nơi làm việc - từ những yêu cầu học tập khắt khe đến thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt.
Với Pu Yiqin (23 tuổi) - một sinh viên thạc sĩ người Trung Quốc tại King's College London, đây là thói quen một ngày của cô.
Pu Yiqin tự nhận mình có cuộc sống “người chuột”. Cô ghi lại thói quen thông qua các vlog “hài hước” hàng ngày.
Trong một video, Yiqin chỉ đi ngủ sau 1:30 sáng. Rèm phòng ngủ liên tục được kéo lại.
“Đèn quá sáng, chuột cần môi trường tối (để sống sót)”, Yiqin đã nói như vậy trong đoạn video.
Vào cuối tháng 2 năm nay, một bài đăng trên mạng xã hội của một phụ nữ trẻ đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cũng chia sẻ về thói quen sống ẩn dật của bản thân. Bài đăng đã thu hút hơn 400.000 lượt thích.
Theo khảo sát của CNA, những thanh niên Trung Quốc - trong và ngoài nước – thường có thói quen ghi lại cuộc sống "người chuột" của họ.
Pu là một trong số đó. "Tôi không thể nói thay cho tất cả mọi người, nhưng tôi chắc chắn bản thân cũng là một phần của hiện tượng này.
Pu tin rằng rất nhiều du học sinh Trung Quốc cũng trở thành "người chuột" theo một cách nào đó.
"Ngoài giờ học hoặc những chuyến đi, hầu hết thời gian của chúng tôi đều dành để ẩn náu ở nhà ... giống như những chú chuột sống trong bóng tối", Pu nói.
Giờ đây, trào lưu này chủ yếu liên quan đến những người Trung Quốc trẻ tuổi, đặc biệt là thế hệ Z và thế hệ thiên niên kỷ.
Theo Phó Giáo sư Kuang Xianwen từ Đại học Giao thông Tây An - Liverpool (XJTLU), "người chuột" là biểu hiện của thế hệ trẻ - những người không còn niềm tin rằng nỗ lực chăm chỉ sẽ mang lại thành công như các thế hệ trước.
"Cạnh tranh quá khốc liệt. Dù họ đã cố gắng, nhưng vẫn cảm thấy không có hy vọng. Vậy thì cố để làm gì?" - ông Kuang nói về một trong những lý do dẫn đến trào lưu này.
Xu hướng "người chuột" không phải là mới lạ. Có thể so sánh điều này với tình trạng hikikomori ở Nhật Bản - những người thực sự sống ẩn dật khỏi xã hội trong thời gian dài, thường trong khoảng thời gian hơn 6 tháng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/trao-luu-nguoi-chuot-cua-gioi-tre-trung-quoc-141678.html