Trao sổ tiết kiệm tri ân 16 gia đình liệt sĩ
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện 'Ấm tình yêu thương' (do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn sáng lập) tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho 16 gia đình liệt sĩ đã hoàn thành việc di chuyển hài cốt người thân từ các nghĩa trang liệt sĩ phía nam về an táng tại quê nhà.

Ban Tổ chức chúc mừng các gia đình liệt sĩ đã hoàn thành tâm nguyện đưa các liệt sĩ trở về.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, chúc mừng các gia đình liệt sĩ đã hoàn thành tâm nguyện đưa các liệt sĩ trở về sau nhiều năm mong mỏi. Ông cho biết, dù chiến tranh đã qua nhiều thập kỷ, cả nước hiện vẫn còn khoảng 530 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó gần 180 nghìn liệt sĩ đang nằm lại các chiến trường.
Với tinh thần “không để liệt sĩ nào bị lãng quên”, Hội kiên trì đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ, phối hợp các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội để từng bước đưa các anh trở về với quê hương.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu.
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Tổ chức thiện nguyện “Ấm tình yêu thương” nhiều năm qua đã đồng hành cùng Hội thực hiện các hoạt động tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
"Những cuốn sổ tiết kiệm được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng xúc động bày tỏ.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 16 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ đến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… Đây là những thân nhân trực tiếp đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ ở Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh… trở về quê nhà trong năm 2025.

Đại diện Câu lạc bộ thiện nguyện “Ấm tình yêu thương” trao tặng sổ tiết kiệm cho Hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Hầu hết các hài cốt liệt sĩ được vận chuyển miễn phí bằng tàu hỏa theo thỏa thuận phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, góp phần giảm đáng kể chi phí, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về.
Ông Vũ Thái Bình (quê Hưng Yên), đại diện gia đình liệt sĩ Bùi Văn Tích, xúc động kể lại hành trình tìm mộ người cậu ruột. Ông cho biết, cậu nhập ngũ khi ông mới 10 tuổi; đến năm 1970, gia đình chỉ nhận được giấy báo tử mà không rõ nơi an táng. Trước khi qua đời, bà ngoại ông luôn canh cánh mong con cháu tìm được hài cốt người con đã hy sinh. Năm 2024, với sự vào cuộc của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên), phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Tích được xác định tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An và được Hội trực tiếp hỗ trợ đưa về quê hương.
Buổi trao sổ tiết kiệm diễn ra trong những ngày cuối năm không chỉ khép lại hành trình gian nan của các gia đình thân nhân liệt sĩ, mà còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng trong công tác tri ân, để sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ luôn được ghi nhớ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đại diện các gia đình liệt sĩ nhận sổ tiết kiệm.
Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong năm 2025, Hội đã hỗ trợ di chuyển hàng trăm lượt hài cốt liệt sĩ về quê hương; tư vấn, tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ liệt sĩ; hỗ trợ giám định ADN, đính chính thông tin trên bia mộ; đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm và quà tặng cho thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Sau 15 năm hoạt động, Hội đã thu thập hàng chục nghìn thông tin về liệt sĩ, phối hợp các cơ quan chức năng và trung tâm giám định ADN trả lại tên tuổi cho hàng nghìn liệt sĩ; trao gần 1.300 căn nhà tình nghĩa; tặng hơn 3.100 sổ tiết kiệm; phụng dưỡng 141 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 30 nghìn lượt người…, với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trao-so-tiet-kiem-tri-an-16-gia-dinh-liet-si-post934244.html












