Trao tiền, quà giúp đỡ các gia đình khó khăn

Ông Nguyễn Xuân Dũng, đại diện PV OIL Phú Yên giúp bà Phạm Thị Gàng (xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) - Ảnh: KIM LIÊN

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng, nhiều cá nhân, bạn đọc hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà… giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Xăng dầu - Dầu khí Phú Yên (PV OIL Phú Yên) cùng Đoàn Thanh niên của đơn vị tặng 3 triệu đồng giúp gia đình bà Phạm Thị Gàng (thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân). Gia đình thuộc hộ nghèo, bà đang vất vả chăm sóc chồng bị tai biến và con gái bị bệnh thần kinh, nằm một chỗ.

Chị Ngọc Lan (TP Tuy Hòa) cùng bạn bè vừa giúp 6 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (32 tuổi, ở thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa). Chồng bỏ đi, để lại con trai Hồ Quang Học (8 tuổi) bị bệnh ung thư máu, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Cháu vừa qua đời.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan (xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) vận động các nhà hảo tâm được 25 triệu đồng giúp em Lê Thị Thu Thúy (học lớp 8H, Trường THCS Bùi Thị Xuân, thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu). Mẹ bỏ đi đã lâu, em ở với cha, hàng ngày đi bán hàng thuê kiếm sống. Mới đây, em bị bệnh bướu xương ác tính ở khuỷu tay trái, đang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu rất tốn kém.

Ông Nguyễn Xuân Hà (phường 6, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè giúp 2 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho anh Nguyễn Văn Khanh (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An). Cha mẹ đều qua đời do bệnh ung thư phổi, bản thân anh bị tai nạn giao thông, liệt hai tay không còn khả năng lao động. Anh Khanh đang được bà con hàng xóm cưu mang, giúp đỡ.

Chị Ngọc Quyên (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa nhờ người thân ở TP Tuy Hòa giúp 4 triệu đồng cho gia đình anh Đặng Hoài Nước (khu phố 5, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa). Gia cảnh anh Nước rất khó khăn. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (30 tuổi) bị lao màng não phải xạ trị định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh trong thời gian dài rất tốn kém. Một mình anh Nước bốc vác phế liệu để kiếm tiền thuốc men cho vợ và nuôi hai con nhỏ.

Ông Nhuận Quý (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) cùng bạn bè giúp gia đình anh Nguyễn Văn Đạt (thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) 3 triệu đồng. Anh Đạt bị lao phổi, vợ bỏ nhà đi để lại 3 con nhỏ. Do vậy, cuộc sống của cha con anh Đạt rất khó khăn, đang cần sự hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái gần xa.

Chị Nguyễn Trúc Quỳnh (thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) cùng nhóm bạn giúp 2 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Đình Vinh (thôn Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Gia đình làm nông, con gái 13 tuổi bị ung thư xương giai đoạn 3, bác sĩ phải cắt bỏ chân trái. Hiện cháu đang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để kéo dài sự sống.

Bà Đặng Thị Bích, nhà giáo hưu trí (104 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa) giúp 400.000 đồng cho 2 hoàn cảnh (200.000 đồng/hộ). Đó là cụ Nguyễn Thị Phú (thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) và cháu Sô Thiên (thôn Tân Hợp, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/223093/trao-tien-qua-giup-do-cac-gia-dinh-kho-khan.html