Trao tiền, quà giúp đỡ các gia đình khó khăn

Thượng úy Trần Hữu Hải, đại diện Đoàn thanh niên Công an TP Tuy Hòa giúp bà Đặng Thị Huệ (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa). Ảnh: HUY MINH

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng, bạn đọc và nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà.

Thượng úy Trần Hữu Hải, đại diện Đoàn thanh niên Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) giúp 3 triệu đồng cho bà Đặng Thị Huệ (khu phố 2, phường Phú Thạnh). Gia đình thuộc diện khó khăn, làm nông, bản thân bà Huệ bị huyết áp, suy thận đang phải điều trị dài ngày rất tốn kém.

Chị Trịnh Thị Thanh Nhàn, đại diện các nhà hảo tâm ở huyện Sông Hinh và bạn bè trên cộng đồng mạng giúp 12 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi (thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa). Gia đình ở nông thôn. Chồng qua đời vì tai nạn, bà Chi đang vất vả chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết cùng bạn bè ở TP Tuy Hòa và huyện Đông Hòa giúp 3 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Nam Bình, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa). Ông Toàn có con trai là Nguyễn Trường Sung bị bại não, liệt toàn thân, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ.

Ông Nhuận Quý cùng các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa giúp gia đình anh Lâm Quang Việt (thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) 3 triệu đồng. Vợ anh Việt bị ung thư gan vừa qua đời, để lại 3 đứa con còn rất nhỏ. Ngoài ra, nhóm còn tặng 10 suất tiền mặt (400.000 đồng/suất) cho các gia đình khó khăn ở TX Sông Cầu.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương, đại diện nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) trao 6 triệu đồng do nhóm vận động cộng đồng ủng hộ gia đình thầy giáo Võ Văn Tám, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa). Vợ anh bị bệnh hiểm nghèo vừa qua đời hơn 1 tháng, để lại 3 đứa con còn rất nhỏ, trong đó có cháu mới 14 tháng tuổi. Mới đây, trên đường đi dạy về, anh Tám bị tai nạn chấn thương nặng.

Ông Nguyễn Văn Nguyên (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) cùng bạn bè giúp 3 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Bà Hoa đang vất vả chăm sóc ba người chị, em bệnh tật, trong đó một người bị liệt toàn thân do phơi nhiễm chất độc hóa học. Mới đây, bà Hoa bị tai biến liệt nửa người.

Bà Trần Thị Xuân Hương cùng bạn bè ở phường Xuân Yên (TX Sông Cầu) vừa trao 4 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp anh Nguyễn Châu (phường Xuân Đài, TX Sông Cầu). Vợ dắt đứa con nhỏ bỏ nhà ra đi, để lại anh 2 con trai. Anh hái dừa thuê để lo cho hai con ăn học; mới đây, trên đường đi làm về anh bị tai nạn, chấn thương phần đầu, gãy xương vai.

Chị Nguyễn Vũ Tâm cùng một số chị em làm công tác xã hội ở TP Tuy Hòa vừa trao 7 triệu đồng từ nguồn vận động để giúp gia đình ông Nguyễn Mười (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Con trai ông là em Nguyễn Văn Hưng trên đường đi làm thuê về, bị tai nạn chấn thương não phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/231405/trao-tien-qua-giup-do-cac-gia-dinh-kho-khan.html