Trật nhịp văn minh!

Đã văn minh rồi mà còn trật nhịp là sao NXD?- À, bữa rồi NXD đi dạo, hóng gió ở bờ sông Hàn, chưa kịp 'chill' thì bị 'dội âm' bởi bài hát 'Gánh mẹ' phiên bản... lạc giọng! Mà lạ cái, hát chơi nhưng người ta móc ví trả tiền rần rần.

Dịch vụ hát karaoke 10 ngàn đồng/bài ở dọc vỉa hè đường Bạch Đằng.

Dịch vụ hát karaoke 10 ngàn đồng/bài ở dọc vỉa hè đường Bạch Đằng.

- Chắc NXD nói đến dịch vụ hát karaoke lưu động, mỗi lượt hát 10 ngàn đồng.

- Ủa, vậy là kinh doanh luôn hả? Nhưng chỗ đó là khu vực công cộng chớ đâu phải sân khấu cá nhân đâu?

- Đúng rồi, dịch vụ tự phát ấy mà. Người ta dựng loa, bật micro, mở nhạc... như thi Bolero tuyển tập! Mà đáng nói nhất là hát xong, các “ca sĩ đường phố” này còn xả rác gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.

- NXD thấy không chỉ xả rác mà hoạt động này còn làm ô nhiễm âm thanh giữa lòng thành phố!

- Thì đó! Họ chỉ nghĩ “phòng karaoke lộ thiên” là nơi giải trí của riêng mình, vừa hát vừa ngắm cầu Rồng. Nhưng thực tế là phá nát không gian công cộng, ảnh hưởng đến người khác hơn là giải trí. Đáng lẽ nơi dành cho người tham quan vãn cảnh thì nay bị chiếm chỗ để các “ca sĩ đường phố”… bắn giọng, giành micro, lắm khi cãi nhau vì “đè bài”!

- Kiểu này phải xử lý sớm, chớ để vậy ảnh hướng đến môi trường du lịch quá!

- NXD thiển nghĩ, hát hò là nhu cầu giải trí chính đáng, nhưng đừng nhầm lẫn giữa tự do cá nhân và việc gây phiền toái tập thể. Ai muốn thể hiện giọng ca thì tìm chỗ có vách cách âm, đừng lạm dụng vỉa hè mà biến thành... sàn diễn chợ trời. Do vậy, các lực lượng chức năng liên quan cần kiểm tra, xử lý mấy “gánh hát thời đại 4.0” này đi. Cần phải trả không gian công cộng sạch – đẹp – văn minh cho mọi người cùng thụ hưởng.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trat-nhip-van-minh-post316446.html