Trật tự V.League 2024/25 sau 4 vòng đấu: Hãy đợi đấy

Quãng nghỉ dành cho FIFA Days tháng 10 là khoảng thời gian quý báu để các CLB hiệu chỉnh những 'xộc xệch' lộ ra sau 4 vòng đã đấu. Nhưng liệu nó đã đủ để nhận diện năng lực thực sự của từng CLB trong khi trật tự V.League hiện tại dường như trái với dự đoán?

Sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 10, HAGL (áo sẫm) đối diện với lịch thi đấu đầy thách thức.

Sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 10, HAGL (áo sẫm) đối diện với lịch thi đấu đầy thách thức.

HAGL, H. Hà Tĩnh và bây giờ là Đ. Thanh Hóa lần lượt thay nhau hiện diện ở đỉnh bảng chứ không phải là đương kim hay cựu vô địch T. Nam Định, Công an Hà Nội hay Hà Nội FC, B. Bình Dương. Điều này trái với lẽ thường hay còn gọi là quy luật "tiền nào của ấy". Bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến những đội bóng vô danh tiểu tốt giành danh hiệu kiểu "từ trên trời rơi xuống", nhưng có tỷ lệ vô cùng hạn chế. Với bóng đá Việt Nam, kiểu lấp lửng nửa chuyên nửa không, lại càng hiếm.

Điều mà người ta không nghĩ tới lại đến khiến nó hấp dẫn vì có yếu tố bất ngờ. HAGL và H. Hà Tĩnh mới mùa trước còn "thở ô-xy" trường kỳ ở giai đoạn cuối nay lên đỉnh bảng là kiểu "con nhà nghèo học giỏi" mà người Việt rất thích, rất chuộng. Còn gà tức nhau tiếng gáy. Thấy T. Nam Định, Công an Hà Nội, B. Bình Dương… ào ào tung tiền mua sắm, ai không nóng mặt? Bây giờ thì "trắng mắt ra chưa", "nổ cho lắm vào"…

Nếu HAGL, H. Hà Tĩnh hay Đ. Thanh Hóa cứ tà tà mà tiến cho đến khi nâng cao chiếc Cúp vô địch thì quả là đòn đánh chí mạng vào những CLB lắm tiền nhiều của. Người hâm mộ cũng lấy đó làm mừng. Nhưng rất tiếc, e rằng đây là kiểu "bong bóng nước", "ngày vui ngắn chẳng tày gang".

Ai đó có nói về cõi tạm. Điều đó đang đúng với diễn biến V.League hiện tại. Quy luật "có thực mới vực được đạo" tồn tại đủ sâu ở môn thể thao vua, quá khó để thay đổi hay mơ về một sắc màu như cổ tích. Chính HAGL, H. Hà Tĩnh, Đ. Thanh Hóa thực ra cũng đang vui với những gì đáng có, chứ chưa dám nghĩ đến chuyện cao xa. Ngược lại, ở vị trí "lạ" như Hà Nội FC (6), Công an Hà Nội (7), T. Nam Định (8), chắc gì đã ảm đạm?.

Không nói đâu xa. Nhìn sơ qua chặng đường sắp đi, HAGL và H. Hà Tĩnh sẽ có một hành trình đầy giông bão. Ngay ở vòng 5, chính HAGL và Đ. Thanh Hóa sẽ đối đầu nhau tại Pleiku, trong khi H. Hà Tĩnh phải làm khách của Hà Nội FC. Vòng 6, HAGL đến Gò Đậu làm khách của B. Bình Dương có vẻ như đang vào "phom" với phong cách Hoàng Anh Tuấn, H. Hà Tĩnh trở về sân nhà tiếp đương kim á quân Q. Bình Định chưa phải là mất hết võ công. Vòng tiếp theo. HAGL cũng lành ít dữ nhiều dù được chơi trên sân nhà vì đối thủ lượt đấu này là Công an Hà Nội dần bắt nhịp với lối chơi mang thương hiệu Polking, H. Hà Tĩnh đến Mỹ Đình làm khách của Thể Công Viettel cũng dần lấy lại sắc thái chiến binh. Vòng 8, chính H. Hà Tĩnh và HAGL sẽ đối đầu nhau trên đất Hà Tĩnh mà chưa chắc lúc ấy 2 cái tên này có còn là hiện tượng nữa hay không…

Hãy đợi đấy.

"Một mình lưỡng lự canh chày/đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh". Không riêng gì Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, SLNA… những đội bóng mà trước khi vào giải người ta đã chỉ đích danh "sổ đoạn trường có tên", ai dám bảo rằng T. Nam Định, Công an Hà Nội hay B. Bình Dương không thấp thỏm về "nỗi đường xa"?

V.League 2024/25 mới đi được chưa quá 1/6 lộ trình phải đi. Vậy nên, diễn biến của 4 loạt trận đã đá chẳng qua là khúc dạo đầu. Đó là chưa nói, sau khi đi được nửa lộ trình, các CLB có quyền "thay máu". Chẳng ai biết trước được điều gì. Trong bối cảnh từng có chuyện hàng loạt sản phẩm lò đào tạo HAGL JMG rời khỏi vòng tay bầu Đức, T. Nam Định đột ngột "lột xác" chỉ sau một mùa giải, một CLB hôm nay ở đất này ngày mai thuộc về một địa phương khác… thì chuyện tương lai của một CLB ở giải đấu như V.League khó nói, khó đoán lắm.

Dù sao, sự hấp dẫn của bóng đá đến từ một phần của những diễn biến bất ngờ. Nếu V.League 2024/25 kết thúc như trong truyện ngụ ngôn về rùa và thỏ, hãy nên lấy làm mừng.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trat-tu-vleague-2024-25-sau-4-vong-dau-hay-doi-day-post302404.html