Trẻ em 'đặc biệt' vui Tết Trung thu

Những ngày này các cấp, ngành, nhà hảo tâm trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa quan tâm chăm lo, giúp trẻ khuyết tật vui đón Tết Trung thu.

Màn múa lân sư rồng tại chương trình vui Trung thu cho trẻ tự kỷ tổ chức chiều 5.9 ở TP Hải Dương

Màn múa lân sư rồng tại chương trình vui Trung thu cho trẻ tự kỷ tổ chức chiều 5.9 ở TP Hải Dương

Thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, nhiều trẻ khuyết tật của tỉnh được các cấp, ngành, nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, giúp các em có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc dịp Tết Trung thu.

Nhiều niềm vui

“Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đố bạn biết cô là ai?”. Hàng chục cánh tay giơ cao: “Em, em cô ơi” đầy háo hức dù nhiều em tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù (Hội Người mù tỉnh) không nhìn thấy sự xuất hiện của cô Tấm. Cứ thế, hai người dẫn chương trình trong vai cô Tấm, chị Hằng Nga dẫn dắt các em nhỏ tại đây hòa mình vào không khí sôi động của các chương trình văn nghệ, trò chơi đố vui có thưởng của chính học sinh trung tâm cũng như học sinh các Trường Tiểu học Tô Hiệu, THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương)… Em Lê Lan Anh, học sinh trung tâm chia sẻ: “Đây là chương trình Trung thu vui nhất em được tham gia từ trước đến nay. Dù không nhìn thấy nhưng em vẫn rất hào hứng vì được tham gia các trò chơi, nhận quà cũng như nghe các tiết mục hát sôi động”.

Đó là chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” do Quỹ Từ thiện 5K Hải Dương cùng Hội thiện nguyện chùa Kim Lô, Group Volunteer Nguyễn Trãi (Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi) phối hợp tổ chức vào tối 6.9 (11.8 âm lịch). Anh Vũ Đình Thắng, thành viên Quỹ Từ thiện 5K Hải Dương chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức chương trình Trung thu tại trung tâm. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ mang đến niềm vui, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng học tập khi bước vào năm học mới”.

Ban tổ chức chương trình tặng quà tổng trị giá trên 20 triệu đồng động viên học sinh trung tâm. Vừa qua, học sinh trung tâm cũng được Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam tại khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng) tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa…

Những ngày này, các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại trụ sở chính cũng khẩn trương chuẩn bị cho chương trình "Vầng trăng cho em" diễn ra vào chiều 8.9 (13.8 âm lịch). Chương trình có sự tham gia của các giáo viên, học sinh trung tâm tại trụ sở chính và cơ sở 1 với nhiều tiết mục hấp dẫn như hát, múa, diễn kịch, trò chơi tương tác giữa chị Hằng, chú Cuội với học sinh. Trước đó, 1 doanh nghiệp tặng trung tâm hơn 900 hộp sữa để tổ chức Trung thu.

Trước đó, vào chiều 5.9, gần 75 trẻ tự kỷ tại TP Hải Dương đã tham gia chương trình "Vầng trăng tuổi thơ" do Câu lạc bộ Gia đình trẻ đặc biệt Hải Dương phối hợp với các Trung tâm Giáo dục và Hòa nhập tư thục Ánh Dương, Thiên thần nhỏ, Bee Class tổ chức. Nhiều trẻ tự kỷ rất thích thú màn múa lân, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng. Chị Vũ Thị Phượng ở phường Hải Tân, phụ huynh cháu Nguyễn Bảo Hân (sinh năm 2010) bị tự kỷ gần 10 năm nay cho biết: "Tham gia chương trình con tôi rất hào hứng. Mỗi dịp như này con có thêm nhiều niềm vui, hòa nhập hơn với các bạn".

Cô và trò tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho chương trình "Vầng trăng cho em" tại trung tâm

Cô và trò tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho chương trình "Vầng trăng cho em" tại trung tâm

Báo công dâng Bác

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh đã lập danh sách 10 học sinh khuyết tật và mồ côi tham gia chương trình “Trung thu yêu thương” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức. Chương trình nhằm tiếp thêm nghị lực cho học sinh, đặc biệt là học sinh yếu thế của một số tỉnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Các em được tham dự Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ Chủ tịch vào sáng 10.9. 1 trong 10 học sinh được vinh dự tham gia chương trình là em Đỗ Việt Anh, lớp 7B, Trường THCS thị trấn Ninh Giang.

Gần 3 tuổi, mắt phải của Việt Anh bị bong võng mạc, đến nay không nhìn thấy gì, mắt trái chỉ còn 4/10. Em đang ở với ông bà, bố và em họ. Bố mẹ em đã ly hôn nhiều năm nay. Hiện ông bà đã già yếu, bố sức khỏe kém, mở quầy cắt tóc nhỏ ở nhà. Cuộc sống của gia đình 6 người phụ thuộc vào đồng lương hưu mỗi tháng hơn 2 triệu đồng của ông Việt Anh và thu nhập bấp bênh của bố em. Khó khăn là vậy nhưng nhiều năm qua Việt Anh đều được các giáo viên đánh giá là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, có ý thức trong học tập. Em chia sẻ: “Khi được thông báo tham gia Lễ báo công dâng Bác vào đúng Tết Trung thu, em rất vui. Dù mất nhiều thời gian, công sức hơn trong học tập so với các bạn khác nhưng em sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành người có ích”.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hải Dương hiện có gần 2.400 trẻ em khuyết tật. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, nhiều trẻ khuyết tật đã được đón Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa dịp đầu năm học mới.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/tre-em-dac-biet-vui-tet-trung-thu-213158