Trẻ mầm non khóc đòi về trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 13/4, học sinh mầm non Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ ở nhà do ảnh hưởng dịch bệnh. Nhiều trẻ bật khóc đòi về với cha mẹ ngay khi vừa tới lớp.

 7h30, sân trường mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều giáo viên có mặt từ sớm để chuẩn bị công tác đón trẻ trở lại lớp.

7h30, sân trường mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều giáo viên có mặt từ sớm để chuẩn bị công tác đón trẻ trở lại lớp.

 Nhà trường tổ chức đón các bé với những khẩu hiệu vui nhộn.

Nhà trường tổ chức đón các bé với những khẩu hiệu vui nhộn.

 Chị Hạnh đưa con gái tới trường trong sự hào hứng, vui tươi của cả hai mẹ con. "Con được đi học mà ông bà bố mẹ ai cũng mừng. Con vừa được tới lớp vui chơi mà mình cũng yên tâm để đi làm hơn", nữ phụ huynh chia sẻ.

Chị Hạnh đưa con gái tới trường trong sự hào hứng, vui tươi của cả hai mẹ con. "Con được đi học mà ông bà bố mẹ ai cũng mừng. Con vừa được tới lớp vui chơi mà mình cũng yên tâm để đi làm hơn", nữ phụ huynh chia sẻ.

 Nhiều học sinh nhút nhát bám chặt lấy tay cha mẹ khi tới trường.

Nhiều học sinh nhút nhát bám chặt lấy tay cha mẹ khi tới trường.

 Chun òa khóc khi vừa tới cổng trường. Theo bố em kể lại, gia đình đã làm công tác tư tưởng cho bé từ hôm qua nhưng không ăn thua. Sáng nay Chun bật khóc, mếu máo cho rằng đây không phải trường mình.

Chun òa khóc khi vừa tới cổng trường. Theo bố em kể lại, gia đình đã làm công tác tư tưởng cho bé từ hôm qua nhưng không ăn thua. Sáng nay Chun bật khóc, mếu máo cho rằng đây không phải trường mình.

 Hôm nay, toàn bộ 13 lớp của mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên sẽ đón tất cả 320 học sinh. Trong đó có những em nhỏ thuộc lớp 2-3 tuổi lần đầu tới trường.

Hôm nay, toàn bộ 13 lớp của mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên sẽ đón tất cả 320 học sinh. Trong đó có những em nhỏ thuộc lớp 2-3 tuổi lần đầu tới trường.

 Học sinh thuộc lớp 24-36 tháng tuổi cũng khóc đòi bố mẹ mặc dù đã vào tới lớp học.

Học sinh thuộc lớp 24-36 tháng tuổi cũng khóc đòi bố mẹ mặc dù đã vào tới lớp học.

 Tú Anh lần đầu được tới lớp lại tỏ ra rất thích thú. "Cả mẹ cả con mừng vui từ hôm qua không ngủ được. Con cứ liên tục hỏi xem lớp của con trông như thế nào", mẹ bé Tú Anh chia sẻ.

Tú Anh lần đầu được tới lớp lại tỏ ra rất thích thú. "Cả mẹ cả con mừng vui từ hôm qua không ngủ được. Con cứ liên tục hỏi xem lớp của con trông như thế nào", mẹ bé Tú Anh chia sẻ.

 Chị Nguyễn Thị Duyên có 2 con cùng đi học mầm non, cả gia đình vui vẻ chụp kiểu ảnh kỷ niệm. Chị và chồng còn gọi vui đây là "ngày giải phóng phụ huynh".

Chị Nguyễn Thị Duyên có 2 con cùng đi học mầm non, cả gia đình vui vẻ chụp kiểu ảnh kỷ niệm. Chị và chồng còn gọi vui đây là "ngày giải phóng phụ huynh".

 Các cô giáo tặng bóng bay, kẹp tóc... để các con thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Các cô giáo tặng bóng bay, kẹp tóc... để các con thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

 Cô Minh Phượng (hiệu trưởng) bày tỏ: "Tôi vừa mừng cũng vừa lo. Cuối cùng các con cũng tới trường với thầy cô, bè bạn. Còn hành trình sắp tới thế nào thì vẫn mong phụ huynh sẽ luôn đồng lòng với thầy cô nhà trường".

Cô Minh Phượng (hiệu trưởng) bày tỏ: "Tôi vừa mừng cũng vừa lo. Cuối cùng các con cũng tới trường với thầy cô, bè bạn. Còn hành trình sắp tới thế nào thì vẫn mong phụ huynh sẽ luôn đồng lòng với thầy cô nhà trường".

Trước đó, chiều 8/4, UBND TP Hà Nội quyết định mở cửa trường mầm non, đón gần 600.000 trẻ đi học trực tiếp sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Quyết định dựa trên tình hình dịch số F0 là học sinh, giáo viên giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-mam-non-khoc-doi-ve-trong-ngay-dau-tro-lai-truong-post1309246.html