Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Cơm, canh bữa tối đã nguội ngắt mà bà Thoa vẫn chưa về, ông Long sốt ruột đi ra, đi vào ngóng trông. Thế rồi, bà Thoa tất tưởi về nhà, đi vội vào trong phòng lục tìm đồ đạc, không mảy may để ý tới sự lo lắng của ông Long. Ông Long bực dọc: Bà đi đâu mà giờ này mới về? Về đến nhà lại không thèm nói năng gì? Bà có biết tôi lo lắm không?

Bà Thoa gắt: Tôi đang vội đây. Từ chiều đến giờ tôi bận việc ở chùa làng, chứ có chơi đâu. Hôm nay, có cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đó. Tôi cùng với mấy bà trong xóm, người thì hỗ trợ nhà chùa chăm sóc cháu bé, người thì lên UBND xã để trình báo... Tội nghiệp con bé! Cháu kháu khỉnh lắm, còn đỏ hỏn mà đã phải xa vòng tay mẹ, thiếu hơi ấm, tình yêu của người mẹ. Tôi đang tìm ít quần áo cũ của bé Bông để mang ra cho cháu.

Nghe vậy, ông Long cũng sốt sắng theo: Thế mẹ của cháu bé đâu? Có chuyện gì với mẹ của cháu à?

Vẫn nhanh tay tìm đồ, bà Thoa đáp: Nào ai có biết mẹ của cháu đâu. Con bé được để trong cái làn bên cửa chùa, bên cạnh có cái túi đựng vài thứ đồ lèo tèo kèm theo mẩu giấy viết chữ nguệch ngoạc: Cháu không đủ khả năng nuôi con. Nhờ mọi người giúp đỡ…

Nghe được câu chuyện của bố, mẹ, chị Thủy nhanh nhảu: Chắc lại sinh viên hay thiếu nữ mới lớn “trót dại” mang thai ngoài ý muốn rồi sinh con, bạn trai không nhận, bản thân không đủ khả năng nuôi nên “mang con bỏ chợ” đấy mà.

Bà Thoa nạt: Con nói thế tội cho người ta. Không có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau đâu. Không may người ta mắc bệnh hiểm nghèo hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lâm vào bước đường cùng… nên mới buộc lòng phải làm thế!...

Bảo vệ quan điểm của mình, chị Thủy nói tiếp: Con theo dõi trên báo chí rồi cả các trang mạng xã hội nữa… thông tin tìm mẹ cho con không phải là hiếm gặp đâu ạ. Đa phần là các bé sơ sinh, có bé còn bị dị tật, bị bệnh bẩm sinh và lý do được đưa ra đều là không đủ khả năng nuôi dưỡng. Mẹ thử nghĩ xem, nếu em bé sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ không nuôi dưỡng được thì còn gia đình, họ hàng chứ. Do vậy, con vẫn thiên về nguyên nhân trên.

Trong khi hai mẹ con bà Thoa mải tranh luận, ông Long lên tiếng ngắt lời: Dù là lý do nào đi nữa thì bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Trẻ em. Đó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vô trách nhiệm, thiếu tình người, đáng bị lên án. Có mái ấm nào trọn vẹn, có tình thương nào lớn lao bằng tình yêu thương của chính cha mẹ ruột, gia đình của các bé…

Để những mầm non được lớn lên khỏe mạnh, bình an trong vòng tay ấm áp yêu thương của bố, mẹ, gia đình, thiết nghĩ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Trẻ em, những quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên… Mỗi bậc cha, mẹ cũng cần sát sao trong việc nuôi dạy, quản lý, giáo dục và trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho con mình để hình thành cho các em lối sống lành mạnh về thể chất và tinh thần…

Thu Yến

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tre-so-sinh-bi-bo-roi-3175598.html