Trẻ thơ với mùa hè đặc biệt

Hướng dẫn em học tập tại nhà trong mùa hè. Ảnh: KIM LIÊN

Mùa hè này, khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em bị hạn chế, thậm chí một số trường hợp trẻ em phải cách ly y tế tại nhà hoặc tập trung vì liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, không vì những lý do đó mà mùa hè của trẻ em mất đi ý nghĩa.

Vui hè cùng các con

Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 đang còn dài và rất nhiều gian nan, nhờ tấm lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm của gia đình và xã hội, trẻ em vẫn có điều kiện vui chơi, giải trí là điều đáng quý. Và mai này khi lớn lên, các em sẽ nhớ mãi về mùa hè đặc biệt trong đại dịch này.

Những mùa hè trước, nhiều gia đình thường tổ chức cho con đi tham quan, du lịch sau thời gian dài học tập vất vả; cho con tham gia các lớp năng khiếu, kỹ năng sống… để vui chơi, giải trí thỏa thích. Riêng năm nay, do dịch COVID-19 bùng phát ngay trong dịp hè nên các gia đình đã linh hoạt bằng nhiều hình thức để các bé có được một mùa hè an toàn, bổ ích.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phường 7, TP Tuy Hòa) cho biết: “Từ khi nghỉ hè đến nay, tôi hướng dẫn con gái Nguyễn Ánh Ngọc (học lớp 4) cách dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, dạy em học bài để chuẩn bị vào lớp 1. Thời gian rảnh thì hai chị em chơi cờ tỉ phú, cờ cá ngựa... với các thành viên trong gia đình, chiều đến thì đánh cầu lông, đạp xe, tập thể dục trong sân nhà. Trước đây, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, tôi cho con tham gia các lớp năng khiếu để rèn luyện sức khỏe và văn thể mỹ. Còn bây giờ, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tôi cho cháu vừa tự học tập, vui chơi, vừa rèn luyện kỹ năng sống và học tiếng Anh online mỗi tuần 3 buổi. Tôi hy vọng qua hè này, các cháu sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân và làm được nhiều việc phụ giúp ba mẹ”.

Theo bé Nguyễn Ánh Ngọc, tuy mùa hè này cháu không được đi du lịch hay tham gia các lớp năng khiếu nhưng cháu đã học được cách làm nhiều việc như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, tưới cây… Cháu cũng có nhiều thời gian chơi với chị em, qua đó gắn kết tình cảm trong gia đình.

Còn em Đàm Châu Anh (học lớp 6, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa) chia sẻ: Trước đó, ba mẹ cho em đi học đàn guitar nên hè này, mẹ mua cho em cây đàn để tập luyện. Em lên mạng tìm tòi học thêm nên rất vui.

Mẹ của Châu Anh là giáo viên cấp 2, cho biết: “Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cho con bài tập để cháu làm vào ngày hôm sau. Tôi thường xuyên kiểm tra, chỗ nào cháu làm chưa đúng sẽ hướng dẫn làm lại. Chiều đến, gia đình tôi cùng con tập thể dục, đi bộ, đạp xe trong vườn nhà mình, sau đó cả nhà quây quần nấu ăn vui vẻ”.

Xã hội ngày càng phát triển, nhiều ông bố, bà mẹ bị cuốn vào guồng quay của công việc mà quên đi ý nghĩa của việc gắn kết các thành viên trong gia đình, thậm chí ba mẹ còn không dành nhiều thời gian cho con cái. Hiện nay, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi người hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết; đây cũng là khoảng thời gian gần gũi, sống chậm… để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, thương yêu nhau hơn.

Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mùa dịch

Dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều trẻ em phải cách ly tập trung hoặc tại nhà để phòng, chống dịch. Hiện toàn tỉnh có 105 trẻ em ở khu cách ly tập trung và cách ly y tế điều trị COVID-19. Cùng với kinh phí hỗ trợ theo quy định, địa phương còn nỗ lực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ đồ dùng thiết yếu và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em với phương châm không để trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Đây là việc làm thiết thực, mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với trẻ em.

Chị H.L (huyện Sông Hinh) đang phải điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa cùng 6 đứa con và 1 đứa cháu đã gần 10 ngày nay, trong đó có 2 bé sinh đôi mới 6 tháng tuổi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của H.L, các y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa không chỉ quan tâm chăm sóc y tế mà còn lo ăn uống đầy đủ cho mẹ con và cháu của H.L. Ngoài ra, đơn vị này còn kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm gửi cho mẹ con H.L rất nhiều tã, sữa, bánh kẹo, mì ăn liền, cháo gói và 3 triệu đồng. “Tôi rất biết ơn các tấm lòng nhân ái đã hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này”, H.L xúc động bộc bạch.

Hay như chiều 27/7, chị Phan Thị Ngọc Diệp, đại diện nhóm thiện nguyện Xì Dầu (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đã phát quà gồm sữa, bánh kẹo, trái cây… cho 33 cháu bé dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến TX Đông Hòa. Chị Diệp cho biết, đây là lần thứ tư nhóm phát quà cho các cháu đang điều trị tại nơi này.

Chăm lo, nuôi nấng trẻ bình thường đã rất vất vả, chăm sóc trẻ bị bệnh trong khu cách ly, bệnh viện còn khó khăn gấp nhiều lần. Bác sĩ Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa cho biết, khi trẻ em được đưa vào cách ly tập trung, chúng tôi bố trí phòng rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho người thân chăm sóc tốt các cháu. Thức ăn của trẻ được nhà bếp nấu riêng để bảo đảm dinh dưỡng.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/261839/tre-tho-voi-mua-he-dac-biet.html