Trẻ vùng cao vất vả trong dịp nghỉ hè

Nghỉ hè là khoảng thời gian để các em nhỏ vui chơi, nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng cho năm học mới. Nhưng, nhiều trẻ em tại các địa điểm du lịch thì ngược lại. Dưới cái nắng oi ả của đầu hè, nhiều em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi lại theo cha mẹ bán hàng rong từ sáng sớm đến khuya.

7 giờ sáng, Lồ Anh Tuấn đã có mặt tại khu vực trung tâm thị xã Sapa. Trong nửa ngày ở đây, Tuấn cố gắng chèo kéo, đeo bám khách để bán nhiều nhất những chiếc móc treo này. Nghỉ hè, mấy chị em Tuấn dành trọn thời gian cho việc bán hàng rong.

Còn em bé này mới 5 tuổi, nhưng trong dịp nghỉ hè này em đã bắt đầu theo mẹ đi bán hàng rong.

Con đi theo mẹ bán thôi, bán nhưng chưa biết bán, người ta chỉ làm biển cấm thôi, vẫn bán được, người ta không bắt.

Theo thống kê, cao điểm nhất có khoảng 500 người bán hàng rong, trong đó khoảng 50 trẻ em. Tuy nhiên, vào dịp lễ hội, nhất là kỳ nghỉ hè, số lượng trẻ tham gia bán hàng rong lại tăng đột biến. Chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực nhưng vấn nạn này vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề áp dụng thực hiện các chế tài dễ để áp dụng các chế tài vào để xử lý vi phạm. Bởi vì hiện tại ở Sa Pa có một số trường hợp nằm ngoài quy định của pháp luật. Trong năm 2023 thị xã Sa Pa xử lý vi phạm hành chính được 1 trường hợp với mức 22 triệu đồng vi phạm Nghị định 130. Từ đó đến nay các đối tượng chuyển hình vi khác nên rất khó để xử lý.

Dưới cái nắng oi ả đầu hè, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên, vô tư với mùa hè “đặc biệt” của mình. Đối lập với sự ồn ào của khu du lịch quốc gia, ở 1 vài góc phố, có những em nhỏ ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng khi tỉnh dậy, lại tiếp tục hành trình bán hàng rong.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tre-vung-cao-vat-va-trong-dip-nghi-he-224876.htm