Trên đường đi mua ma túy về thì gặp...141

Trên đường bỏ chạy, đối tượng ngồi sau xe máy đã thả một bọc nilon đựng tinh thể màu trắng xuống đường. Sau đó, tổ công tác đã chặn các đối tượng, yêu cầu nhặt đồ vừa phi tang mang về chốt xử lý...

Chiều 22-5, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ - Đội phó Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung – Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng gần 14g00 cùng ngày, tổ công tác đã dừng chiếc xe nhãn hiệu Yamaha Exciter do một nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một gói giấy chứa chất bột màu trắng được thanh niên này giấu trong túi quần.

Tiếp tục kiểm tra tư trang của đối tượng, tổ công tác phát hiện thêm xi lanh và thanh kim loại nghi là vam phá khóa. Khai thác nóng, đối tượng thừa nhận gói giấy chứa chất bột trên là heroin của anh ta mua với giá 100 nghìn đồng ở khu vực ga Hà Nội.

Danh tính của nam thanh niên được làm rõ là Trần Mạnh Hùng, SN 1992, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp tục làm rõ.

Trần Mạnh Hùng tại trụ sở CQCA

Trần Mạnh Hùng tại trụ sở CQCA

Trước đó, vào tối 21-5, Thiếu tá Phùng Quang Hưng chỉ huy tổ công tác Y9/141, thực hiện nhiệm vụ tại đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy có biểu hiện bất thường nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng đã quay đầu bỏ chạy thục mạng để thoát thân. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình chặn bắt. Trên đường bỏ chạy, đối tượng ngồi sau xe máy đã thả một bọc nilon đựng tinh thể màu trắng xuống đường.

Sau đó, tổ công tác đã chặn các đối tượng, yêu cầu nhặt đồ vừa phi tang mang về chốt xử lý. Tại chốt, đối tượng phi tang tang vật thừa nhận đó là ma túy, mua với giá 3 triệu đồng về để sử dụng. Danh tính của người này được làm rõ là Đỗ Khắc Quân, SN 1992, trú tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng đi cùng Quân là Vũ Đình Vui, SN 1971, trú tại số 658 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vui đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo lời khai của 2 đối tượng, Quân có nhu cầu mua ma túy đá nên được Vui đèo đi chỉ chỗ mua. Trên đường về thì gặp chốt 141…

Tổ công tác bàn giao 2 đối tượng và tang vật về Công an phường Tân Mai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tren-duong-di-mua-ma-tuy-ve-thi-gap141-194330.html