Trên mạng có gì: Buồn vui lẫn lộn ngày xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ra quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tạo cái thứ cảm xúc không diễn tả hết được. Đó là niềm vui vì đc về nhà, nhưng cũng là buồn vì xa anh em. Với những người lính nghĩa vụ, chuyện gì cũng làm cùng nhau, dần dần trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi 20.

Ai bảo không khóc cho được, ăn ở và chung sống với nhau 2 năm, giờ xa nhau quả thực rất buồn. Đúng là ngày ra quân là ngày vui nhất, đồng thời cũng là ngày buồn nhất của 1 quân nhân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tren-mang-co-gi-buon-vui-lan-lon-ngay-xuat-ngu-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su