Trên tàu có đủ hương vị ngày Tết

Chiếc ca nô đưa chúng tôi cập vào mạn các tàu của Biên đội tàu thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) đang làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Nhìn những đàn chim di trú bay mải miết, sự hối hả của những chiếc sà lan, ghe, xuồng ra vào tấp nập và cảm nhận không khí se lạnh trong những làn gió thốc lên từ mặt sông, chúng tôi nhận rõ Tết Nguyên đán đã cận kề...

Đại tá Lê Thanh Nhã, Chính ủy Lữ đoàn 962 thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Đại tá Lê Thanh Nhã, Chính ủy Lữ đoàn 962 thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

"Cứ đến gần Tết là chúng tôi phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, nhất là ống nhòm, các thiết bị hàng hải... để bảo đảm hoạt động tốt nhất; đồng thời tăng cường quan sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Thiếu tá Văng Công Minh Hoàng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 kiêm Chính trị viên Biên đội tàu mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Theo anh Hoàng, năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia diễn biến phức tạp. Theo đề nghị của lãnh đạo các tỉnh biên giới, Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Lữ đoàn 962 thành lập Biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) và Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp). Hơn 5 năm công tác xa đơn vị, xa gia đình, tàu neo đậu giữa sông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu đã kiên trì bám chốt, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) chăm sóc hoa cảnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) chăm sóc hoa cảnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

 Cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Dù trời đêm, gió lạnh, nhưng chúng tôi thấy cán bộ, nhân viên các tàu trong Biên đội tàu luôn tăng cường quan sát, sẵn sàng xử lý các tình huống đặt ra. Được biết, hầu hết trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra vào ban đêm, do vậy nhiều đêm các anh phải thức trắng để thực hiện nhiệm vụ. Trung úy QNCN Nguyễn Minh Thông, nhân viên hàng hải, Tàu 18-21-11, chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu, đi lại không thuận tiện, thường xuyên túc trực 24/24 giờ nên được thủ trưởng các cấp quan tâm hơn. Ngoài bảo đảm đủ thực phẩm, chế độ, tiêu chuẩn Tết, Lữ đoàn còn tặng hoa quả và nhiều vật tư để bộ đội trang trí các tàu như một ngôi nhà có đủ hương vị ngày Tết. Chúng tôi còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức gói, nấu bánh tét và hoạt động văn hóa-văn nghệ, tạo không khí ấm áp, phấn khởi đón năm mới”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tren-tau-co-du-huong-vi-ngay-tet-1025548