Tri ân bằng cả tấm lòng

Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước, tỉnh luôn tạo điều kiện cho thân nhân gia đình chuyển hài cốt liệt sĩ (HCLS) vào Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) tỉnh, thể hiện nghĩa tình trọn vẹn với thân nhân gia đình LS.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, nhiều người con ưu tú của Long An nói riêng, cả nước nói chung hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó, không ít người vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất mẹ. Có gia đình tìm được hài cốt người thân đã ngã xuống nhưng vẫn còn những liệt sĩ nằm lại đâu đó trên mảnh đất quê hương. Vì vậy, việc tìm kiếm, cất bốc HCLS là trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm thể hiện lòng tri ân và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bông mang hài cốt liệt sĩ vào cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bông mang hài cốt liệt sĩ vào cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Từ khi đất nước thống nhất, thân nhân liệt sĩ mong muốn đưa hài cốt chồng, con, anh, em,... về cải táng tại các NTLS gần nhà để thuận tiện nhang khói, viếng thăm. Từ sau ngày hòa bình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bông (xã Bình Tâm, TP.Tân An) vẫn đau đáu một nỗi niềm khi chồng, con và em đều là liệt sĩ, còn “nằm” nhờ trên phần đất của người khác. Điều này làm cho mẹ và người thân trong gia đình gặp khó khăn mỗi khi đến viếng thăm, nhang khói. Mong muốn lớn nhất của mẹ trước khi trăm tuổi già là được đưa hài cốt những người thân yêu về cải táng tại NTLS tỉnh.

Mẹ Bông bộc bạch: “Biết được tâm tư, nguyện vọng của mẹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện cho gia đình làm hồ sơ, thủ tục để đưa hài cốt chồng, con và em vào NTLS tỉnh. Giờ đây, chồng, con và em của mẹ được về chung với đồng đội. Con cháu muốn đến thăm ngày nào cũng được, rất thuận tiện, mẹ cảm thấy rất ấm lòng”.

NTLS tỉnh - nơi yên nghỉ của những người con thân yêu của Tổ quốc, quê hương Long An đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc. HCLS khi được đưa về yên nghỉ bên cạnh đồng đội và dưới sự chăm sóc, hương khói chu đáo của Bản Quản lý NTLS tỉnh sẽ ấm mộ phần người hy sinh, yên lòng người ở lại.

Phó Trưởng ban Quản lý NTLS tỉnh - Trần Tuấn Thiện cho biết: “NTLS tỉnh có gần 4.000 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi năm, nghĩa trang tiếp nhận thêm khoảng 10 HCLS cải táng về yên nghỉ tại đây. Đó là những HCLS được lực lượng chức năng, gia đình tìm kiếm, cất bốc hoặc HCLS đang an táng bên ngoài được đưa vào cải táng tại nghĩa trang”.

Trước nhu cầu bức thiết và chính đáng của một số gia đình có mộ liệt sĩ nằm trong các dự án được phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng, mộ bị sạt lở, nằm trên đất của người khác,... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn xin ý kiến Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi Cục Người có công có công văn hướng dẫn, Sở có văn bản đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ khi có nhu cầu thì xem xét, cho cải táng hài cốt từ ngoài vào trong NTLS.

NTLS tỉnh không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi để thế hệ hôm nay thể hiện lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì quê hương, Tổ quốc và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tri-an-bang-ca-tam-long-a147684.html