Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau để lại chưa bao giờ nguôi ngoai. Những người con anh dũng của Tổ quốc, có người còn sống nhưng cũng có người đã nằm lại với đất mẹ thân yêu. Chiến công và tên tuổi của các liệt sĩ đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được thế hệ những người Việt Nam tưởng nhớ. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày thương - binh liệt sĩ, một số cựu chiến binh (CCB) thị xã Phước Long đã về 'địa chỉ đỏ' thắp nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các cựu chiến binh thắp nhang lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Phước Long

Các cựu chiến binh thắp nhang lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Phước Long

Nhiều năm nay, vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7) hay dịp lễ, tết, các CCB, thương binh Đặng Hồng Hiến, Lê Lý Trịnh, Vương Ất, Ngô Văn Thắng lại cùng nhau đến Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long thắp nén tâm nhang trước anh linh các đồng đội đã chiến đấu kiên cường, anh dũng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Các đồng đội nằm đó, hàng bia mộ thẳng tắp như hình ảnh những đoàn quân ngày nào xung trận. Nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trên nhiều tấm mộ bia không có một tấm hình, dòng địa chỉ… CCB Đặng Hồng Hiến ở khu phố 2, phường Phước Bình chia sẻ: Chúng tôi biết ơn vô hạn những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hằng năm, chúng tôi thường đến đây viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi luôn tự nhủ phải tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước; dạy dỗ con cháu chăm ngoan, thảo hiền.

CCB Lê Lý Trịnh ở khu phố 3, phường Long Thủy từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Phước Long giai đoạn 1966-1975. Hơn ai hết, ông hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do được đánh đổi bằng xương máu của đồng đội. Trở về cuộc sống đời thường, ông đã cống hiến hết mình, kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo từ Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phước Long (cũ) đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long. Ở cương vị nào ông cũng là người cán bộ mẫn cán, nhiệt tâm, nhiệt tình. Ông tâm sự: Bản thân tôi là một thương binh, từng trải qua các trận chiến ác liệt. Tôi luôn ghi nhớ, tri ân những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, đồng đội. Và xin hứa, còn sức chúng tôi còn cống hiến, vì Đảng, vì nhân dân và vì đồng đội.

Thắp nén nhang thơm sưởi ấm mộ phần các anh hùng liệt sĩ, ông Vương Ất, Chủ tịch Hội CCB phường Phước Bình xúc động: “Tháng 7 tri ân, tôi đến viếng các liệt sĩ, trong đó có những đồng đội của tôi đã nằm xuống tại chiến trường Campuchia được quy tập về đây. Ký ức về quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Campuchia, hình ảnh đồng đội anh dũng hy sinh lại ùa về, làm tôi rơi lệ. Trong thâm tâm, tôi luôn biết ơn, tri ân các anh”.

Cũng là thương binh, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, CCB Ngô Văn Thắng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TX. Phước Long chia sẻ: Thắp nén nhang lên phần mộ của các liệt sĩ, tôi hồi tưởng lại những tình cảm quý báu của đồng đội, chia nhau từng miếng cơm, ngụm nước... Tôi rất biết ơn các đồng đội đã quên mình ngã xuống. Tôi muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ phải cố gắng noi gương những anh hùng liệt sĩ, ra sức học tập, làm việc, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.

Các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Phước Long được chăm sóc, tôn tạo, bố trí thành từng khu vực để tiện quản lý và viếng thăm

Các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Phước Long được chăm sóc, tôn tạo, bố trí thành từng khu vực để tiện quản lý và viếng thăm

Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long là nơi an nghỉ của khoảng 1.600 anh hùng liệt sĩ. Các phần mộ được chăm sóc, tôn tạo, bố trí thành từng khu vực để tiện quản lý và viếng thăm. Nơi đây trở thành một công trình văn hóa, lịch sử, mang đậm giá trị nhân văn, ghi nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Hiền Lương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/160498/tri-an-cac-anh-hung-liet-si