Tri ân liệt sĩ

*****

Tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, hàng nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm - ADN để hoàn thành kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại thông tin cho các liệt sĩ. Ảnh: Võ Linh

Tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, hàng nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm - ADN để hoàn thành kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại thông tin cho các liệt sĩ. Ảnh: Võ Linh

Chiến tranh nay đã lùi xa,
Nỗi đau còn đó, Đảng ta nặng lòng.
Nhà nước, Chính phủ chủ trương
Mở rộng chiến dịch 500 đêm ngày
Chỉ đạo địa phương, bộ, ngành,
Quân dân đồng sức thực hành nghĩa ân.
Tìm kiếm liệt sĩ bấy lâu,
Khắp miền đất nước đưa về mộ chung.
Lấy mẫu liệt sĩ vô danh,
Đối chiếu ADN cùng thân nhân nhà.
Đúng người, đúng tuổi, đúng tên,
Khắc trên bia mộ rạng danh anh hùng.
Đưa về quê mẹ, quê hương,
Thỏa lòng mong đợi bao năm gia đình.
Chiến dịch thấm đượm nghĩa nhân,
Tri ân người đã hiến dâng cuộc đời.
Vì nền độc lập, chủ quyền,
Non sông thống nhất, nước nhà bình yên.
Để cho muôn thế hệ sau,
Khắc ghi công đức, nguyện noi bước Người.
Uống nước luôn nhớ nguồn cội,
Đó là đạo nghĩa của toàn dân ta.

-----

(*) Cụ Phạm Thị Dẫn (85 tuổi) là vợ liệt sĩ; thân mẫu Trung tướng Nguyễn Minh Đức

Cụ Phạm Thị Dẫn (85 tuổi)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tri-an-liet-si-10424963.html