Tri ân những Anh hùng qua Nghệ thuật Điêu khắc ánh sáng

Nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì một nền độc lập, tự do của dân tộc, có một nghệ nhân 9X đã dùng Nghệ thuật Điêu khắc ánh sáng để khắc họa nên chân dung những người lính cụ Hồ, gợi nên trong mỗi người trẻ cảm xúc bồi hồi khi nhớ về những năm tháng oai hùng của lịch sử đất nước .

Nghệ nhân Bùi Văn Tự là người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển bộ môn Nghệ thuật Điêu khắc ánh sáng trong suốt gần thập kỷ. Bằng tấm lòng yêu thích lịch sử dân tộc, người nghệ sĩ trẻ đã tập trung hoàn thiện bộ sưu tập “Dấu chân người lính - Khát vọng hòa bình” với 7 tác phẩm. Bùi Văn Tự tinh tế sử dụng những vật dụng tượng hình như balo, mũ tai bèo, dép cao su hay bông hoa phượng đỏ... để khắc họa nên chân dung những anh hùng mang trong mình khát vọng hòa bình.

Theo cách lý giải của nghệ nhân trẻ, nếu trong ngôn ngữ có nghĩa đen và nghĩa bóng, thì trong điêu khắc ánh sáng có phần hình và phần bóng. Từ sự vận dụng loại ngôn ngữ độc đáo này, bộ sưu tập điêu khắc ánh sáng dịp 27/7 của Bùi Văn Tự gây ấn tượng với chân dung Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và chân dung Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, có thể cảm nhận từng tác phẩm đều chứa đầy cảm hứng và ý nghĩa về tình yêu nước, khiến người xem không chỉ chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà còn khơi gợi trong họ nhiều cảm xúc khó quên.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông vì nền độc lập, hòa bình hôm nay là điều mà mỗi người Việt Nam không thể nào quên. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nghệ sĩ 9X Bùi Văn Tự vẫn ngày ngày miệt mài trên con đường phát triển nghệ thuật điêu khắc ánh sáng bằng nguồn cảm hứng bất tận từ chính lòng tự hào dân tộc, khao khát sống cống hiến, góp thêm niềm tin về một thế hệ biết ơn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Anh - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tri-an-nhung-anh-hung-qua-nghe-thuat-dieu-khac-anh-sang-230271.htm