Tri ân những người hi sinh thầm lặng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là dịp đông đảo người dân về thăm chiến trường xưa, đến các nghĩa trang để chăm sóc phần mộ, dâng hương tri ân những anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đoàn khách do Vũ Thu Trà My Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My cùng đại diện hội Chữ thập đỏ, nhóm từ thiện Nồi cháo yêu thương Thành Vinh đã tham gia hành trình tri ân những người hi sinh thầm lặng tại các nghĩa trang miền Trung.

Hoa khôi Trà My thắp hương cho các liệt sỹ bày tỏ lòng biết ơn nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Hoa khôi Trà My thắp hương cho các liệt sỹ bày tỏ lòng biết ơn nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Từ Hà Nội về đến thành phố Vinh (Nghệ An), đoàn ghé thăm và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào và Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tọa lạc tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất, tập trung phần mộ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hi sinh trên chiến trường Lào.

Trong khi đó, Khu du tích Truông Bồn là “Tọa độ lửa” có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Từ năm 1964 đến năm 1968, quân đội Mỹ đã trút xuống nơi đây gần 20.000 quả bom các loại, hàng chục ngàn quả tên lửa.

Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào

Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào

Trong 2 ngày tiếp theo, đoàn di chuyển đến dâng hương, chăm sóc phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Đây cũng là những địa chỉ đỏ, chôn cất di hài của hàng chục nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh

Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thành viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, phụ trách Nồi cháo yêu thương Thành Vinh chia sẻ: “Hành trình của đoàn thể hiện tấm lòng thành kính đối với thế hệ cha anh đã hi sinh để cống hiến cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Vào mỗi dịp này, chúng tôi đều đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, ghé thăm các trung tâm chăm sóc thương, bệnh binh.

Điều đó phần nào thể hiện tấm lòng tri ân, sự yêu thương, thành kính của mỗi thành viên trong đoàn tới các anh hùng, liệt sĩ, những người đóng góp công sức cho hòa bình của đất nước”.

Đoàn tham gia hành trình dâng hương tại các nghĩa trang, tri ân đến các Thương binh, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc

Đoàn tham gia hành trình dâng hương tại các nghĩa trang, tri ân đến các Thương binh, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc

Ngoài đến dâng hương tại các nghĩa trang, đoàn còn ghé thăm, trao quà cho gia đình thương binh Trần Văn Kha, Lê Khắc Lộc, Lê Văn Chất, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lục. Họ đều là những người có công với đất nước, về già thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Cuối hành trình, đoàn đến trao 67 suất ăn chính và quà tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An và 45 suất quà cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An.

Hoa khôi Trà My dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh

Hoa khôi Trà My dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh

Lần đến thăm này, Hoa khôi Vũ Thu Trà My xúc động chia sẻ: “Lần thứ 2 trở lại đây, con rất vui mừng khi có nhiều bác vẫn nhận ra và chào đón. Lần đầu tiên con tới đây, con nhớ khi ấy, con chỉ là một cô gái đang loay hoay tìm ra con đường và giá trị sống cho bản thân mình. Dù khi ấy, con đã có những thành tựu nhất định trong công việc.

Sau dịp được gặp các bác trở về, con đã có những động lực, quyết tâm, lòng biết ơn luôn thường trực và thêm những góc nhìn mới trong cuộc sống của mình. Từ đó, mỗi năm, con lại nỗ lực cố gắng để đạt được thêm những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của mình”.

Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc trung tâm, những cán bộ nhân viên không quản ngại ngày đêm chăm sóc cho thương, bệnh binh tại trung tâm.

Các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An

Các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An

Ông Hoàng Trọng Quỳnh - Phó giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Trung tâm rất vui mừng khi được đón đoàn khách về thăm hỏi, động viên và có những phần quà tri ân các thương binh tại trung tâm. Đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa cực kỳ to lớn và là nguồn động viên tích cực đối với các bác thương binh trong dịp 27/7 này.”

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tri-an-nhung-nguoi-hi-sinh-tham-lang-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-27-202407241945049007.html