Tri ân từ những trải nghiệm đầu tiên
Từ các hoạt động ngoại khóa với thông điệp ý nghĩa, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang gieo hạt mầm tri ân từ những trải nghiệm đầu đời cho thế hệ măng non.

Học sinh Trường Mầm non Phùng Chí Kiên trải nghiệm bữa ăn cơm nắm trong hoạt động làm quen với môi trường quân đội.
Một ngày cuối năm 2025, sân Trường Tiểu học Trưng Vương đã có hơn một nghìn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe và trải nghiệm chương trình kỹ năng sống. Dưới sự chia sẻ của diễn giả, không khí buổi học trở nên gần gũi.
Những câu chuyện được kể không xa xôi, không lớn lao mà gắn với cuộc sống đang diễn ra quanh các bạn nhỏ. Diễn giả nói về cha mẹ, những người lặng lẽ thức khuya, dậy sớm, làm đủ nghề để con được đến trường. Chính từ những điều rất nhỏ ấy, lòng biết ơn bắt đầu được gọi tên, bằng cảm xúc thật, bằng sự tự ý thức rất trẻ thơ.
Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, chia sẻ: Điều chúng tôi hướng tới là để mỗi trải nghiệm chạm được vào cảm xúc của học sinh. Khi các em biết rung động, biết trân trọng, những thay đổi tích cực sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng tôi mong rằng mỗi hoạt động đều giúp học sinh tự khám phá giá trị bản thân và hiểu sâu hơn về cuộc sống, đúng tinh thần giáo dục nhân văn mà Trường Tiểu học Trưng Vương luôn theo đuổi.
Cuối tháng 12, sân Trường Mầm non Sông Cầu rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, hàng trăm học sinh khối lớp nhỡ ngồi ngay ngắn, chăm chú trước những tờ giấy trắng. Các em bước vào một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề rất gần gũi: Chú bộ đội trong tim em.
Từ những đôi tay còn vụng về, các bức tranh dần hiện lên. Có chú bộ đội đứng gác giữa trời xanh, có chú đang hành quân, có chú lái tàu, bảo vệ quê hương yên bình. Màu xanh áo lính xuất hiện nhiều nhất, nổi bật trên nền giấy trắng.
Trước đó, nhiều em đã được cô giáo cho xem tranh tư liệu, được tập vẽ ở nhà, để khi cầm bút, hình ảnh chú bộ đội không còn xa lạ. Trước cuộc thi, các em nhỏ đã được nghe giáo viên kể chuyện, xem tranh về đề tài người lính. Từ đó, góp phần gieo vào tâm hồn trẻ thơ cảm xúc trong trẻo, yêu thương và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ đất nước.
Tại Trường Mầm non Phùng Chí Kiên, từ nhiều ngày trước, các em nhỏ đã háo hức chờ đợi chuyến đi đặc biệt: đến thăm nơi làm việc của các chú bộ đội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ “Ngày hội STEAM - Chủ đề nghề nghiệp” diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2025 của nhà trường.

Học sinh Trường Mầm non Sông Cầu chăm chú vẽ tranh với chủ đề “Chú bộ đội trong tim em”.
Dịp này, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, lý thú: làm lá cờ, làm súng bằng bìa, dán lá ngụy trang, tạo hình xe tăng từ những vật liệu đơn giản. Khi bước vào "doanh trại", sự háo hức càng rõ hơn.
Các em đi theo hàng, chăm chú ngắm nhìn những khẩu súng, dù chỉ là súng gỗ dùng để trải nghiệm. Có thể sau chuyến đi, các em sẽ không nhớ được hết, nhưng chắc rằng hình ảnh chú bộ đội, những người khoác áo xanh, bảo vệ cuộc sống bình yên sẽ còn lưu lại rất lâu.
Hiện nay, giáo dục truyền thống trong nhà trường đang được triển khai thông qua nhiều hoạt động cụ thể, gắn với trải nghiệm thực tế của học sinh.
Việc để các em trực tiếp tham gia, bộc lộ cảm xúc và tự rút ra bài học giúp hình thành những nhận thức ban đầu về lòng biết ơn, trách nhiệm và cách ứng xử, song song với quá trình học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Khi được tổ chức thường xuyên và phù hợp, các hoạt động này góp phần tạo nền tảng cho học sinh trong quá trình lớn lên.











