Tri ân từ trái tim dành cho nhân dân Việt Nam

Sau nửa thập kỷ, ít ai biết được những thước phim vô giá mừng chiến thắng vĩ đại của Việt Nam do đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện, lại có một hành trình dài đầy cảm xúc, vượt qua hàng ngàn cây số để đến với Việt Nam trong những ngày kỷ niệm đất nước trọn niềm vui.

Hình ảnh trong bộ phim (ảnh chụp lại)

Hình ảnh trong bộ phim (ảnh chụp lại)

Đạo diễn Bo Öhlén chia sẻ những cảm xúc về bộ phim gửi đến người xem Việt Nam

Phim tài liệu Chiến thắng của Việt Nam (Viet Nam Victory) được đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện cách đây đúng 50 năm. Bộ phim màu có thời lượng khoảng 30 phút, sống động và chân thực, đã ghi lại những hình ảnh diễn ra trên đường phố Stockohlm đúng vào thời khắc lịch sử của nhân dân Việt Nam trong ngày 30.4.1975.

Tiếng nói từ trái tim

Khi ấy còn là một thanh niên trẻ tuổi, là nhà quay phim làm việc tại Đài Truyền hình Thụy Điển, ngay trong ngày chiến thắng vĩ đại của Việt Nam 30.4.1975, đạo diễn Bo Öhlén đã mang theo chiếc máy quay, cùng các đồng nghiệp ghi lại khoảnh khắc những người ủng hộ Việt Nam tại Stockholm tự phát xuống đường, trong không khí tràn ngập niềm vui và phấn khởi.

50 năm sau, những thước phim chưa từng được công bố ấy đã được chính những người bạn Thụy Điển với tấm lòng và tình cảm nồng ấm trân trọng dành tặng Việt Nam.

Khi thực hiện Viet Nam Victory, tôi không chỉ muốn ghi lại những sự kiện lịch sử ngày 30.4.1975 mà còn muốn truyền tải cảm xúc và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ tại Thụy Điển khi đó. Đây là sự tri ân từ trái tim của tôi dành cho nhân dân Việt Nam và cuộc đấu tranh giành độc lập của các bạn, cũng như sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

(Đạo diễn BO ÖHLÉN)

Hồi tưởng ký ức nửa thập kỷ trước, đạo diễn Bo Öhlén chia sẻ: “Khi thực hiện Viet Nam Victory, tôi không chỉ muốn ghi lại những sự kiện lịch sử ngày 30.4.1975 mà còn muốn truyền tải cảm xúc và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ tại Thụy Điển khi đó. Đây là sự tri ân từ trái tim của tôi dành cho nhân dân Việt Nam và cuộc đấu tranh giành độc lập của các bạn, cũng như sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế”. Về hành trình của những thước phim đặc biệt, đạo diễn Bo Öhlén cho hay: “Khi bộ phim hoàn thành, chúng tôi chỉ tạo được một bản sao duy nhất và gửi nó đến Việt Nam. Từ đó, bộ phim không còn trong tầm nhìn của tôi. Theo thời gian, đôi khi tôi nghĩ về bộ phim nhưng vì không có bản sao để xem lại, nó dần đi vào quên lãng…”.

Thật bất ngờ khi gần 50 năm sau, vào mùa thu năm ngoái, tại Thư viện Hoàng gia, đạo diễn Bo Öhlén tìm lại được bản phim. Ông bày tỏ được xem lại những thước phim sau ngần ấy năm đã mang đến thật nhiều cảm xúc, ông được nhìn lại những khoảnh khắc xúc động, thấy mọi người vui mừng trước chiến thắng của Việt Nam.

“Ngày 30.4.1975 là một ngày đầy ý nghĩa đối với Việt Nam, nhưng nó cũng là một ngày đặc biệt quan trọng đối với hàng chục nghìn thanh niên Thụy Điển, những người đã dành hơn một thập niên để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam…”, đạo diễn hồi tưởng.

Như một cơ duyên giữa hai đất nước cách nhau hàng ngàn cây số, những thước phim tưởng chừng đã “thất lạc” được tìm lại ngay trước thời điểm cả dân tộc Việt Nam kỷ niệm nửa thế kỷ đất nước trọn niềm vui.

Đạo diễn Bo Öhlén bày tỏ, ông rất vui mừng có thể giới thiệu bộ phim này một lần nữa tới khán giả Việt Nam, những thước phim mang lại cảm giác gần gũi và tình cảm gắn kết giữa con người của hai dân tộc.

Ông Oscar Staffas Edstrom, Trưởng ban Thương mại & Xúc tiến, ĐSQ Thụy Điển trao tặng phim cho bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam

Ông Oscar Staffas Edstrom, Trưởng ban Thương mại & Xúc tiến, ĐSQ Thụy Điển trao tặng phim cho bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam

Di sản tài liệu vô giá

Dù được thực hiện bởi đạo diễn Thụy Điển nhưng Chiến thắng của Việt Nam thực sự là một di sản vô giá trong kho lưu trữ điện ảnh Việt, khi những thước phim đặc biệt này sau nửa thế kỷ đã được Thụy Điển trân trọng trao tặng lại Việt Nam.

Lễ trao tặng bộ phim vừa diễn ra tại Viện Phim Việt Nam (Bộ VHTTDL), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Người xem phim được sống lại thời khắc 50 năm trước khi đạo diễn Bo Öhlén và đồng nghiệp đã ghi lại những sự kiện lịch sử của ngày 30.4.1975. Hàng chục nghìn người dân quốc gia Bắc Âu xuống đường phố Thủ đô Stockholm tuần hành, thể hiện niềm vui mừng khi Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người xem cũng sẽ được sống lại những khoảnh khắc năm xưa qua khung hình ghi lại những cuộc tuần hành trong vài ngày sau khi Việt Nam thống nhất, ở nơi những người Thụy Điển yêu chuộng hòa bình chia sẻ những mất mát, đau thương với người Việt Nam, cũng như chúc mừng những người bạn ở cách xa hàng ngàn cây số.

Nhiều hình ảnh trong phim chuyển tải thông điệp về sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam như lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên khắp thủ đô Thụy Điển và dòng người hô vang: Nhân dân Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm! Ủng hộ nhân dân Việt Nam!

Đạo diễn Bo Öhlén năm 1975

Đạo diễn Bo Öhlén năm 1975

Khoảnh khắc những người dân yêu chuộng hòa bình ở Thụy Điển cùng hát vang bài hát Tiến quân ca; Giải phóng miền Nam bằng tiếng Thụy Điển cũng mang tới nhiều cảm xúc.

Không khí vui mừng, niềm tự hào khi chứng kiến chiến thắng lịch sử của Việt Nam thấm đẫm trong những thước phim. Theo Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi: “Bộ phim tài liệu này thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Thụy Điển và Việt Nam. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, vào thời điểm khó khăn đó, nhân dân trên khắp thế giới, bao gồm Thụy Điển, đã đứng lên ủng hộ Việt Nam. Qua bộ phim, chúng ta không chỉ thấy được sự dũng cảm kiên cường của nhân dân Việt Nam mà còn nhận ra những giá trị nhân văn về hòa bình và đoàn kết…”.

Bộ phim Chiến thắng của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau, để họ luôn ghi nhớ bài học của quá khứ và xây dựng một tương lai, dựa trên sự tôn trọng và hợp tác.

Đại sứ Thụy Điển cho rằng, việc trao tặng bộ phim cho Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ văn hóa lâu đời và tình hữu nghị giữa Thụy Điển - Việt Nam. Bộ phim được lưu giữ tại Viện Phim Việt Nam để đảm bảo rằng di sản này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Oscar Staffas Edström, lãnh đạo Ban Thương mại và Xúc tiến Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu năm giữa hai quốc gia.

Đạo diễn Bo Öhlén chia sẻ những cảm xúc về bộ phim gửi đến người xem Việt Nam

Đạo diễn Bo Öhlén chia sẻ những cảm xúc về bộ phim gửi đến người xem Việt Nam

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969, khi cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc. “Bộ phim đưa chúng ta trở về với những cảnh tượng sống động và cảm xúc ở Thủ đô Stockholm vào ngày hôm đó, khi những người dân Thụy Điển thể hiện sự đoàn kết với Việt Nam với thông điệp: Cuộc chiến đấu của các bạn cũng là cuộc chiến đấu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bộ phim sẽ trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, nhắc nhở chúng ta về tình hữu nghị, tình bạn bền vững giữa hai nước”, ông Edström nhấn mạnh.

Đạo diễn Bo Öhlén vui mừng khi bộ phim trở thành một phần trong kho lưu trữ quốc gia Việt Nam. Ông hy vọng bộ phim sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc tiếp nhận bộ phim là sự kiện rất ý nghĩa. Chiến thắng của Việt Nam là một bộ phim tài liệu quan trọng, tái hiện một cách chân thực tình hữu nghị và sự ủng hộ của người dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Việt Nam tự hào lưu giữ bộ phim như một phần di sản văn hóa quý giá cho các thế hệ mai sau.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam chia sẻ: “Việc tiếp nhận bộ phim này là một vinh dự lớn. Đây không chỉ là một tài liệu lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng rõ nét của tinh thần đoàn kết quốc tế và những giá trị chung mà chúng ta cùng hướng tới”.

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) Trần Hải Vân nhấn mạnh, bộ phim được trao tặng vào thời điểm tuyệt vời khi Việt Nam đang tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Bộ phim cho thấy tình cảm quốc tế lớn lao, nhân dân Thụy Điển đã ủng hộ Việt Nam một cách sâu sắc, từ trái tim. Trong nửa thế kỷ qua, mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển không ngừng phát triển, tạo nên nền tảng tin cậy, không ngừng phát triển”, bà Vân khẳng định.

NGÂN ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/tri-an-tu-trai-tim-danh-cho-nhan-dan-viet-nam-129873.html