Triển lãm '10 năm hội họa Trần Thị Hương': Những trang nhật ký cô đơn bằng hình

Trong khi triển lãm cá nhân đầu tay 'Made in Hương' gây ấn tượng bởi sự phá cách, trẻ trung với ngôn ngữ hội họa Pop art, thì ở triển lãm cá nhân lần thứ 2, họa sĩ Trần Thị Hương lại mang tới nỗi cô đơn tận cùng, đúng như quãng thời gian 10 năm vừa qua, nghệ sĩ đã sống và trải nghiệm.

"Con người, suy nghĩ của tôi như thế nào, tôi vẽ lên tranh đúng như thế, k thêm, cũng k bớt để làm hài lòng ai" là những chia sẻ rất thật của họa sĩ Trần Thị Hương tại triển lãm cá nhân lần 2 của cô.

Triển lãm lần này đánh dấu hành trình hội họa 10 năm của cô, giới thiệu đến người xem 11 tác phẩm khổ lớn. Như mạch nối xuyên suốt từ triển lãm cá nhân đầu tiên đến triển lãm cá nhân lần thứ 2, Trần Thị Hương lựa chọn vẽ về chính mình.

Nữ họa sĩ Trần Thị Hương

Nếu như "Made in Hương" là sự nổi loạn, tươi mới của những cô gái trẻ trung, năng động với bảng màu Pop art, thì ở triển lãm lần này, là những trải nghiệm của một người đàn bà đã đi qua những khổ đau, suy tư, trầm lắng.

Sử dụng duy nhất gam màu vàng ochre pha nâu đất, một hòa sắc vốn gợi cảm giác hoài cổ, mộc mạc, ấm áp, nhưng cũng không đủ khỏa lấp nỗi cô đơn dàn trải. Ngay cả những phong cảnh khổ lớn, nỗi cô đơn còn thấm vào từng gốc cây già tróc vỏ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Vẽ với cô lúc này là hình thức tâm sự. Sự tiết chế về màu sắc ấy theo nữ họa sĩ là sự vô thức trong nghệ thuật kết hợp cùng những trải nghiệm của đời sống cá nhân, khiến Hương không thể chọn màu nào khác ngoài gam màu ấy.

11 bức tranh khổ lớn của Trần Thị Hương mang nỗi cô đơn, u uẩn

10 năm là một hành trình dài đối với người phụ nữ, với thiên chức của một người vợ, người mẹ. Trần Thị Hương cũng vậy, cô đã trải qua nhiều biến cố trong đời sống cá nhân, để sâu sắc hơn, hướng vào bên trong với những trang nhật ký cô đơn, u uẩn.

Với nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông, triển lãm “10 năm (Hội họa Trần Thị Hương)” đánh dấu sự trở lại của một nghệ sĩ được yêu mến bởi cá tính sáng tạo mạnh mẽ, một năng lực hội họa nhiều kỳ vọng. Chỉ với 11 bức tranh sơn dầu nhưng đây là thế giới riêng Trần Thị Hương muốn chia sẻ về quãng đời 10 năm qua của mình.

Nữ họa sĩ Trần Thị Hương (thứ 2 từ trái sang) bên gia đình và bạn bè trong ngày khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 2.

Nữ nghệ sĩ cho rằng, mỗi lần ra mắt triển lãm cá nhân là một lần mang tới sự mới lạ với người xem. Từ "Made in Hương" cho tới "10 năm hội họa Trần Thị Hương" đã là sự khác lạ trong cách dùng màu và biểu đạt. Và ở lần triển lãm tiếp theo, cô không biết sẽ đem tới cho người xem điều gì, tất cả sẽ phụ thuộc vào sự trải nghiệm của cá nhân trong đời sống, bởi Hương không vẽ gì khác ngoài chính mình.

Triển lãm "10 năm hội họa Trần Thị Hương" sẽ kéo dài đến hết ngày 21/4 tại Art space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Họa sĩ Trần Thị Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa Hội họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2009. "Made in Hương" là triển lãm cá nhân đầu tiên của cô năm 2011. Trần Thị Hương tham gia triển lãm nhóm, các triển lãm giao lưu đại sứ quán Thụy Điển, Đan Mạch, Hungary. "Triển lãm "10 năm hội họa Trần Thị Hương" là triển lãm cá nhân lần thứ 2 năm 2026.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trien-lam-10-nam-hoi-hoa-tran-thi-huong-nhung-trang-nhat-ky-co-don-bang-hinh-post646206.antd