Triển lãm 'Hành trình chưa kể' và hình ảnh người phụ nữ trong xã hội

'Hành trình chưa kể' là triển lãm gồm 30 bức tranh nói lên số phận, hoàn cảnh của người phụ nữ trong xã hội hiện đại qua góc nhìn của Nghiêm Quỳnh Du - 'họa sỹ trẻ' 17 tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Không theo một trường lớp chuyên nghiệp nào, niềm yêu thích hội họa đã ấp ủ trong Du từ khi còn bé. Khi chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi, Du đã có bức tranh đầu tiên mang tên “Bàn làm việc của bố”, bức tranh đã được lựa chọn để dựng trên "con đường gốm sứ".

Hành trình chưa kể là triển lãm thứ ba của cô bé 17 tuổi.

“Hộp” diễn ra sự vất vả của người phụ nữ trong xã hội.

Triển lãm “Hành trình chưa kể” là triển lãm thứ 3 của cô bé 17 tuổi. Bao gồm 30 bức tranh được vẽ từ các chất liệu đa dạng như tranh vẽ trên lụa, màu sáp trên giấy, bút kim trên giấy, màu acrylic trên toan… nội dung của triển lãm hướng về hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội với những bất công về cuộc sống gia đình, nạn buôn người và cả sự gánh vác, hy sinh của người phụ nữ trong guồng quay của cuộc sống.

“Tửu” nói về nạn bạo lực gia đình vẫn đang tồn tại trong xã hội.

Trò chuyện với Du, được biết cảm hứng của những bức tranh đa phần đến từ những trải nghiệm thực tế khi em tham gia các dự án xã hội tại trường. “Được gặp gỡ, trò chuyện với những người phụ nữ có hoàn cảnh, số phận khác nhau. Có người là nạn nhân của bạo lựa gia đình, có người là nạn nhân của nạn buôn người, em cảm thấy đồng cảm và đã vẽ ra những bức tranh đó” - Du chia sẻ.

Những bức tranh tại triển lãm đều được vẽ từ nhiều chất liệu khác nhau.

Triển lãm “Hành trình chưa kể” sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày (25/10) tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Bức tranh “Nỗi tuyệt vọng của người cha” khi có con gái là nạn nhân của nạn buôn người.

“Câm lặng” khắc họa hình ảnh người phụ nữ tuyệt vọng khi là nạn nhân của nạn buôn người.

Ngắm nhìn tranh trong “Hành trình chưa kể”.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trien-lam-hanh-trinh-chua-ke-va-hinh-anh-nguoi-phu-nu-trong-xa-hoi-post102689.html