Triển lãm 'kết nối bạn bè'

Xuất phát từ ý tưởng ban đầu là làm triển lãm với khoảng 30 bạn bè văn nghệ sĩ, nhưng từ những kết nối qua chính những người bạn này, triển lãm 'Bạn vẽ tôi vẽ' của họa sĩ Phạm Kiên đã kết nối tới 60 họa sĩ và con số này vẫn tiếp tục tăng nếu như chủ nhân không buộc phải từ chối vì không đủ sức 'kham' hết.

Họa sĩ Phạm Kiên và các bạn bè trong buổi giới thiệu triển lãm.

Họa sĩ Phạm Kiên và các bạn bè trong buổi giới thiệu triển lãm.

Không giống với bất kỳ cuộc triển lãm nào, thường trưng bày những tác phẩm đã có sẵn hoặc tích lũy lại theo thời gian, ở “Bạn vẽ tôi vẽ” là những bức tranh mà các văn nghệ sĩ, họa sĩ, anh em bạn bè của họa sĩ Phạm Kiên vẽ ông theo cảm nhận, theo cách nhìn của mình, và đối lại là tranh của Phạm Kiên vẽ các anh em bạn bè này, cũng bằng những cảm nhận rất riêng. Triển lãm sẽ mở cửa vào chiều 25-12 tới tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 45 Tràng Tiền. Ngoài hai phần tranh “đối trọng” giữa họa sĩ Phạm Kiên và bạn bè, còn có những bức tranh của các họa sĩ ghép chung lại thành một bức tranh lớn về chủ đề “Hướng về biển đảo”.

Triển lãm này như một sự tiếp nối của những vòng tròn trên mặt nước. Khởi đầu là từ triển lãm đạo diễn múa rối Chu Lượng vẽ bạn bè văn nghệ sĩ của mình, rồi tác giả Chu Lượng tặng họa sĩ Phạm Kiên một bức tranh chân dung vẽ ông, đó chính là khởi nguồn cho ý tưởng “Bạn vẽ tôi vẽ” của ông.

Họa sĩ Lương Tử Đức tặng bức tranh "Kết nối" cho họa sĩ Phạm Kiên tại nhà họa sĩ Phạm Hà Hải. Ảnh: FB họa sĩ Phạm Kiên.

Họa sĩ Lương Tử Đức tặng bức tranh "Kết nối" cho họa sĩ Phạm Kiên tại nhà họa sĩ Phạm Hà Hải. Ảnh: FB họa sĩ Phạm Kiên.

Họa sĩ Phạm Kiên cho biết, ban đầu, đây như một cuộc chơi tự do giữa các họa sĩ, văn nghệ sĩ, không có một kế hoạch cố định mà giống như một sự gieo cảm hứng, từ những người bạn của ông mà đã kết nối thêm rất nhiều văn nghệ sĩ khác, lên đến 60 người, và số người ngỏ ý muốn tham gia vẫn tiếp tục tăng lên, lên tới hơn 100 họa sĩ, văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ từ trong nam ngoài bắc... Họa sĩ Phạm Kiên cho biết ông buộc phải từ chối bởi vì lượng sức mình không thể vẽ xuể. Bản thân “chính chủ” ban đầu cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng, nhưng cũng đã nhanh chóng gác hết lại để hòa mình vào cuộc “phiêu lưu” màu sắc chưa từng có do ông khởi xướng: “Lúc đầu tôi nghĩ rất đơn giản, rồi lại nghĩ phức tạp vì thấy trong số các anh chị em hưởng ứng, có nhiều người đã rất nổi tiếng nhưng cũng có những người vừa mới ra trường, sợ rằng anh em văn nghệ không dễ ngồi cùng một chiếu với nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được hết trở ngại đó”. Những tình cảm của các anh em họa sĩ, văn nghệ sĩ đã khiến cho họa sĩ Phạm Kiên vô cùng cảm động: “Có những lúc tôi vừa vẽ vừa khóc vì cảm động với tình cảm của anh em. Đó là thiên thời dành cho tôi”.

Những người cùng tham gia triển lãm tranh với họa sĩ Phạm Kiên gồm nhiều gương mặt hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau của xã hội, thí dụ như họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình Nguyễn Hà Bắc, nhà văn Nguyễn Đình Chính, họa sĩ, kiến trúc sư Vũ Đăng Đính, nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hưng, nhà quay phim Trần Hùng, họa sĩ Nguyễn Trọng Hiệp, họa sĩ Nguyễn Thanh Hải, nhà điêu khắc Đỗ Mạnh Bình, họa sĩ Cao Ban Ban… Ngoài chân dung, các họa sĩ còn có những bức vẽ với đề tài tự do, để cùng nhau ghép lại.

Đặc biệt có tới bốn bức vẽ khổ lớn 1,2mx1,2m do Phạm Kiên vẽ bốn người bạn đặc biệt của ông, những người góp công sức lớn cho triển lãm này là chân dung nhà điêu khắc, họa sĩ Tạ Quang Bạo, nhà văn Lê Phương, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Hồng Đăng. Bốn bức vẽ này và hơn 60 bức vẽ khác, họa sĩ Phạm Kiên đã vẽ trong khoảng bốn tháng.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người đã song hành cùng họa sĩ Phạm Kiên trong ý tưởng “Bạn vẽ tôi vẽ” từ những ngày đầu cho biết: “Ban đầu tôi không định tham gia vì nghĩ đây là công việc của các họa sĩ, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, đó chính là nghệ thuật không biên giới, đẩy cao mọi nền tảng nghệ thuật cho con người, vì thế tôi đã quyết định tham gia”. Nguyên mẫu của một trong bốn bức chân dung khổ lớn nhấn mạnh: “Sự gắn kết của một họa sĩ với những người không phải họa sĩ thông qua các bức vẽ, đây là một sự kiện mới mẻ chưa từng có trong đời sống. 60 bức tranh của 60 người gắn kết với nhau tạo nên một bức tranh lớn”.

Họa sĩ Phạm Kiên chia sẻ: “Tôi cũng có hay vẽ chân dung tự họa, nhưng không vẽ giống mà theo cách nghĩ của mình về con người mình, và cũng có những điều bên trong bản thân làm cho mình bất ngờ. Các họa sĩ bạn bè vẽ chân dung của tôi với những con người khác nhau trong tôi, những trạng thái khác nhau, do đó những bức chân dung có sự chuyển động”.

Đại sứ Hy Lạp và họa sĩ Phạm Kiên. Ảnh: FB họa sĩ Phạm Kiên.

Đại sứ Hy Lạp và họa sĩ Phạm Kiên. Ảnh: FB họa sĩ Phạm Kiên.

Trong quá trình kết nối, mời gọi bạn bè tham gia, họa sĩ Phạm Kiên cũng có những kỷ niệm ấn tượng. Một số nữ họa sĩ Việt kiều ở nước ngoài đã liên lạc và gửi tranh về tham gia, mặc dù không trực tiếp về được. Đặc biệt, những ngày cuối cùng trước khi diễn ra triển lãm, ông nhận được điện thoại của thư ký ngài Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Nicolas D. Kanellos đăng ký tham gia. Ngài Đại sứ còn ngỏ ý muốn sang năm sẽ tổ chức một sự kiện kết nối như thế này với sự tham gia của khoảng 20 họa sĩ nước ngoài, và chính ông sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối.

Giống như sự lan tỏa của những vòng tròn trên mặt nước, các họa sĩ còn mong muốn sẽ tiếp tục “kết nối” triển lãm với những ý nghĩa xã hội tích cực bằng cách bán đấu giá các bức tranh ở triển lãm và dành toàn bộ số tiền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/31571602-trien-lam-%e2%80%9cket-noi-ban-be%e2%80%9d.html