Triển lãm nhiếp ảnh 'Hà Nội - Một thời để nhớ': Lật tìm ký ức từ 'nhật ký' ảnh đen trắng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), 86 bức ảnh đen trắng của hai nhiếp ảnh gia Lê Bích và Andy Soloman (Anh) chụp từ năm 1992 - 2012, được trưng bày tại Triển lãm nhiếp ảnh 'Hà Nội - Một thời để nhớ', giúp người xem cảm nhận, hiểu hơn một giai đoạn biến chuyển của Hà Nội.

 Triển lãm nhiếp ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ” được UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức tại 49 Trần Hưng Đạo

Triển lãm nhiếp ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ” được UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức tại 49 Trần Hưng Đạo

 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

 Triển lãm là dịp để người dân Hà Nội nhìn lại chặng đường lịch sử đầy ý nghĩa và là cơ hội để tôn vinh những nét đẹp văn hóa và con người qua lăng kính nghệ thuật

Triển lãm là dịp để người dân Hà Nội nhìn lại chặng đường lịch sử đầy ý nghĩa và là cơ hội để tôn vinh những nét đẹp văn hóa và con người qua lăng kính nghệ thuật

 Triển lãm giới thiệu đến công chúng 86 bức ảnh đen trắng, được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia tài năng: Andy Soloman và Lê Bích. Những tác phẩm này không chỉ đơn thuần là những bức hình mà chúng như những trang nhật ký sống động ghi lại cuộc sống và tâm tư của người dân Hà Nội trong các giai đoạn đổi mới, phát triển

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 86 bức ảnh đen trắng, được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia tài năng: Andy Soloman và Lê Bích. Những tác phẩm này không chỉ đơn thuần là những bức hình mà chúng như những trang nhật ký sống động ghi lại cuộc sống và tâm tư của người dân Hà Nội trong các giai đoạn đổi mới, phát triển

 Qua những bức ảnh này, người xem có thể cảm nhận được sự phấn khởi, tinh thần khởi sắc của buổi bình minh kinh tế, cùng với những mảnh ghép đời thường đầy chân thật và xúc động. Tác phẩm: Vẽ truyền thần (2012) của tác giả Lê Bích được trưng bày tại triển lãm. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc nghệ nhân vẽ truyền thần Nguyễn Bảo Nguyên vẽ truyền thần, ở căn nhà số 47, phố Hàng Ngang, TP. Hà Nội

Qua những bức ảnh này, người xem có thể cảm nhận được sự phấn khởi, tinh thần khởi sắc của buổi bình minh kinh tế, cùng với những mảnh ghép đời thường đầy chân thật và xúc động. Tác phẩm: Vẽ truyền thần (2012) của tác giả Lê Bích được trưng bày tại triển lãm. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc nghệ nhân vẽ truyền thần Nguyễn Bảo Nguyên vẽ truyền thần, ở căn nhà số 47, phố Hàng Ngang, TP. Hà Nội

 Tác phẩm: Sửa xe đạp, đường Tam Trinh của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm: Sửa xe đạp, đường Tam Trinh của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm

 Tác phẩm: Nặn than cám (1992) của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm. Bức ảnh miêu tả cuộc sống diễn ra trên những con phố Hà Nội...

Tác phẩm: Nặn than cám (1992) của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm. Bức ảnh miêu tả cuộc sống diễn ra trên những con phố Hà Nội...

 Tác phẩm: Ông lão trên phố Đinh Tiên Hoàng của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm: Ông lão trên phố Đinh Tiên Hoàng của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm

 Chia sẻ cảm xúc tại Triển lãm, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman - người đã dành 32 năm gắn bó với Hà Nội cho biết, tôi đã yêu Hà Nội và người dân nơi đây từ khi tôi đặt chân đến vào năm 1992. Ở bất cứ đâu, tôi đều được đón tiếp bằng lòng hiếu khách và sự tử tế đáng kinh ngạc. Khi nhìn lại những bức ảnh tôi chụp vào thời điểm đó, tôi nhận ra chúng là những ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố. Tôi hy vọng, những người Hà Nội khi đến tham quan triển lãm sẽ yêu thích chúng như tôi

Chia sẻ cảm xúc tại Triển lãm, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman - người đã dành 32 năm gắn bó với Hà Nội cho biết, tôi đã yêu Hà Nội và người dân nơi đây từ khi tôi đặt chân đến vào năm 1992. Ở bất cứ đâu, tôi đều được đón tiếp bằng lòng hiếu khách và sự tử tế đáng kinh ngạc. Khi nhìn lại những bức ảnh tôi chụp vào thời điểm đó, tôi nhận ra chúng là những ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố. Tôi hy vọng, những người Hà Nội khi đến tham quan triển lãm sẽ yêu thích chúng như tôi

 Sự trân trọng và tình yêu thương mà Andy Soloman dành cho Hà Nội được thể hiện rõ qua từng tác phẩm của ông, những bức hình không chỉ ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, kiến trúc mà còn phản ánh tâm tư của con người, những câu chuyện đời thường - những ký ức đáng trân trọng. Nhiếp ảnh gia Andy Soloman hy vọng, triển lãm sẽ gợi lại những kỷ niệm và cảm xúc mạnh mẽ của người Hà Nội, đồng thời mong muốn được gặp lại những nhân vật trong các bức ảnh để lắng nghe những câu chuyện của họ

Sự trân trọng và tình yêu thương mà Andy Soloman dành cho Hà Nội được thể hiện rõ qua từng tác phẩm của ông, những bức hình không chỉ ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, kiến trúc mà còn phản ánh tâm tư của con người, những câu chuyện đời thường - những ký ức đáng trân trọng. Nhiếp ảnh gia Andy Soloman hy vọng, triển lãm sẽ gợi lại những kỷ niệm và cảm xúc mạnh mẽ của người Hà Nội, đồng thời mong muốn được gặp lại những nhân vật trong các bức ảnh để lắng nghe những câu chuyện của họ

 Cùng với nhiếp ảnh gia Andy Soloman, nhiếp ảnh gia Lê Bích cũng có những suy ngẫm sâu sắc về sự thay đổi của Hà Nội. “Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không cho phép mình quên đi vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa của Hà Nội”, nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ

Cùng với nhiếp ảnh gia Andy Soloman, nhiếp ảnh gia Lê Bích cũng có những suy ngẫm sâu sắc về sự thay đổi của Hà Nội. “Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không cho phép mình quên đi vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa của Hà Nội”, nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ

 Tác phẩm: Thiên nga bông (2012) của tác giả Lê Bích được trưng bày tại triển lãm. Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Bích không chỉ ghi lại vẻ đẹp hiện tại mà còn là một nốt trầm trong bản giao hưởng văn hóa của Thủ đô Hà Nội…

Tác phẩm: Thiên nga bông (2012) của tác giả Lê Bích được trưng bày tại triển lãm. Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Bích không chỉ ghi lại vẻ đẹp hiện tại mà còn là một nốt trầm trong bản giao hưởng văn hóa của Thủ đô Hà Nội…

 Nhiếp ảnh gia Lê Bích (người thứ hai bên phải ảnh) mong muốn, những bức ảnh của mình - những lát cắt về cuộc sống sẽ làm nổi bật lên vẻ đẹp và bản sắc độc đáo của Hà Nội, giúp người dân ngày càng yêu quý và trân trọng hơn quê hương mình

Nhiếp ảnh gia Lê Bích (người thứ hai bên phải ảnh) mong muốn, những bức ảnh của mình - những lát cắt về cuộc sống sẽ làm nổi bật lên vẻ đẹp và bản sắc độc đáo của Hà Nội, giúp người dân ngày càng yêu quý và trân trọng hơn quê hương mình

Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” sẽ mở cửa từ ngày 10 - 31.10.2024, tại Biệt thự Pháp cổ, 49 Trần Hưng Đạo.

 Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” sẽ được mở cửa từ ngày 10 - 31.10.2024, tại 49 Trần Hưng Đạo

Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” sẽ được mở cửa từ ngày 10 - 31.10.2024, tại 49 Trần Hưng Đạo

 Bày tỏ cảm xúc khi đến xem triển lãm, bà Lưu Nguyễn Thu Hà (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chia sẻ, mỗi bức ảnh của Andy Soloman và Lê Bích không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là những trầm tích văn hóa, mang trong mình âm hưởng của một thời đại và những cảm xúc chân thành của người Hà Nội

Bày tỏ cảm xúc khi đến xem triển lãm, bà Lưu Nguyễn Thu Hà (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chia sẻ, mỗi bức ảnh của Andy Soloman và Lê Bích không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là những trầm tích văn hóa, mang trong mình âm hưởng của một thời đại và những cảm xúc chân thành của người Hà Nội

 Bà Nguyễn Thu Vân chia sẻ, Ký ức về ngày Giải phóng Thủ đô như còn sống mãi trong tôi. Khi ấy cảm giác tự hào, vui mừng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đến với triển lãm này, tôi thấy rằng, những bức ảnh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, nhắc nhớ chúng ta về quá khứ anh hùng để cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho Hà Nội

Bà Nguyễn Thu Vân chia sẻ, Ký ức về ngày Giải phóng Thủ đô như còn sống mãi trong tôi. Khi ấy cảm giác tự hào, vui mừng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đến với triển lãm này, tôi thấy rằng, những bức ảnh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, nhắc nhớ chúng ta về quá khứ anh hùng để cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho Hà Nội

Đức Hiệp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trien-lam-nhiep-anh-ha-noi-mot-thoi-de-nho-lat-tim-ky-uc-tu-nhat-ky-anh-den-trang-post392871.html