Triển lãm 'Những người ta gặp': Mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện khó quên
'Những người ta gặp' giới thiệu đến công chúng 61 bức ảnh chân dung đen trắng, được nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn lưu giữ suốt thời gian dài. Những khoảnh khắc ra đời qua mấy chục năm ấy, có khi được gom nhặt từ lần thong dong thực tế sáng tác, có khi tình cờ bắt gặp trong những chuyến tác nghiệp bắc-nam.

Công chúng chiêm ngưỡng triển lãm ảnh "Những người ta gặp". (Ảnh: BẢO LONG)
Sau 14 năm, kể từ thành công của "Cảm xúc Trường Sa", lần này, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn trở lại với những người yêu nghệ thuật bằng một triển lãm đầy chất tự sự: "Những người ta gặp". Khai mạc vào ngày 15/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), triển lãm thu hút đông đảo công chúng đón xem.
"Mỗi người chúng ta, suốt cả cuộc đời sẽ chứng kiến nhiều việc lớn nhỏ trong cuộc sống, được tiếp xúc, được gặp gỡ nhiều người khác nhau, để rồi có lúc những ký ức xưa trở lại tâm trí ta thật bất ngờ", nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn chia sẻ.
Đặc tả những gương mặt trên mọi nẻo đường của đất nước, đằng sau mỗi nhân vật là một câu chuyện, một bối cảnh thú vị, được Vũ Anh Tuấn ghi lại bằng lăng kính nhiếp ảnh chân thực, độc đáo.
"Tên của triển lãm lần này được lấy cảm hứng từ chuyên mục 'Nơi ta đã qua, người ta đã gặp' trên ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân Dân. Ấy là cảm xúc của cá nhân tôi với những con người mà tôi từng may mắn gặp gỡ trong cuộc đời này", nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn cho biết.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn công tác tại Báo Nhân Dân từ năm 1997, đến năm 2021, ông về hưu. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội; Chi Hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - Báo chí Hà Nội.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn chia sẻ về chủ đề triển lãm.
Với Vũ Anh Tuấn, chụp chân dung là một thử thách, song cũng đầy hấp dẫn. Ông không chỉ chụp một khuôn mặt, biểu cảm nhân vật mà khai thác vào chiều sâu của bối cảnh, sự tình cờ trong những cuộc gặp gỡ. "Tác phẩm nhiếp ảnh cần sự bắt mắt và gợi được tò mò cho người xem", ông nói.
Không đi trình bày trục thời gian hay một chủ đề tuyến tính, 61 bức ảnh trong "Những người ta gặp" là 61 gương mặt hiện ra như những lát cắt ký ức. Họ là thợ mỏ, là công nhân nhà máy đóng tàu, diêm dân trên đồng muối, chiến sĩ, em nhỏ… Những gương mặt ấy đều được ghi lại trong những khoảnh khắc rất đời.
Tên của triển lãm "Những người ta gặp" được lấy cảm hứng từ chuyên mục "Nơi ta đã qua, người ta đã gặp" trên ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân Dân. Ấy là cảm xúc của cá nhân tôi với những con người mà tôi từng may mắn gặp gỡ trong cuộc đời này.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn
Vũ Anh Tuấn cũng dành tình cảm đặc biệt cho vẻ đẹp thuần hậu, chất phác của đồng bào vùng cao. Ông bắt gặp "Nụ cười duyên" tràn đầy sức sống của một bé gái dân tộc Lự tại bản Hon (Phong Thổ, Lai Châu), tình cờ gặp một cô gái dân tộc Dao đang trên đường đến phiên chợ sớm trong "Nhà em bên kia núi".
Với "Thiếu nữ Mông tóc xù", người nghệ sĩ không chỉ chụp một bức chân dung mà còn kể câu chuyện về văn hóa đằng sau đó. Vũ Anh Tuấn bộc bạch: "Có câu 'cái răng, cái tóc là vóc con người. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những kiểu 'trang điểm' mái tóc cũng rất đa dạng, sự riêng có của những kiểu tóc cũng là điểm nhấn và cũng để dễ nhận biết về sắc tộc của mình".
Trong các tác phẩm của Vũ Anh Tuấn, mỗi khuôn hình mang theo một bối cảnh, nhịp sống và cảm xúc của một thời điểm cụ thể. Xem ảnh, công chúng có thể nhận ra những điều quen thuộc của đời sống, để rồi từ đó, ký ức cá nhân cũng được khơi gợi, cộng hưởng với ký ức của người chụp.

Tác phẩm "Se se lạnh" được tác giả Vũ Anh Tuấn ghi lại giữa khung cảnh sương mờ giăng khắp bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình).
Đề cao tính phát hiện trong quá trình sáng tạo, Vũ Anh Tuấn cho rằng, để bắt được thần thái của nhân vật, nghệ sĩ phải không ngừng quan sát, lắng nghe, tìm tòi và đọc hiểu. Ông xem trọng chú thích ảnh và quan niệm rằng, một chú thích hay, một lời dẫn tốt sẽ nâng tầm toàn bộ tác phẩm.
"Lắm lần, tôi trằn trọc cả đêm chỉ để suy nghĩ về một dòng chú thích. Qua những câu chữ ấy, người xem có thể mường tượng, thấu hiểu về quá trình tác nghiệp, cũng như câu chuyện đằng sau mỗi cú bấm máy", nhiếp ảnh gia tiết lộ.
Chiêm ngưỡng các tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Những người ta gặp", Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông nhận định, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn có cái nhìn tinh tế và sâu sắc. Vũ Anh Tuấn khai thác những gương mặt rất quen nhưng được soi chụp dưới lăng kính vô cùng độc đáo. Họ đại diện cho con người ở các vùng miền, trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
Triển lãm "Những người ta gặp" không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường nghề nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn mà còn là nơi để công chúng tìm thấy chính mình trong những người ta đã gặp với những khoảnh khắc dung dị, ấm áp, nhưng cùng tràn đầy niềm yêu cuộc sống. Sau triển lãm, 61 tác phẩm sẽ được tác giả tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn được phong tặng các tước hiệu: E.VAPA/G - Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; ES.VAPA - Nghệ sĩ nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; EFIAP - Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc của Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP).











