Triển lãm Quốc kỳ Việt Nam 'Non sông liền một dải'
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn tổ chức triển lãm 'Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh' và tiếp nhận đầy đủ Quốc kỳ Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tại triển lãm, hơn 187 lá cờ đại diện cho 63 tỉnh, thành, hải đảo, biên giới và các di tích lịch sử, do tập thể trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đến từng nơi tiếp nhận và cũng có nơi gửi về cho trường. Mỗi lá cờ vừa là một biểu tượng thiêng liêng, vừa mang trong mình khí phách, linh hồn và niềm tự hào của từng vùng đất trên đất nước Việt Nam.

Những lá cờ đến từ mọi miền Tổ quốc.

Qua các lá cờ, triển lãm đã đưa người tham quan đến với các vùng miền, từ biên giới, vùng núi cao phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái cho đến vùng biển đảo Phú Quốc; từ Nhà giàn DK1 canh giữ chủ quyền đến đất mũi Cà Mau xa xôi; từ Đồng bằng Sông Cửu Long tươi tốt đến vùng Cao nguyên đất đỏ hùng vĩ; từ Thủ đô Hà Nội yêu dấu đến các vùng đất địa đầu Tổ quốc...

Không gian triển lãm.


TS Lê Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường CĐ Đại Việt Sài Gòn bày tỏ: “Tập thể nhà trường luôn ghi nhớ nền độc lập, tự do, hòa bình được xây bằng xương máu của các thế hệ tiền nhân. Nhà trường luôn nỗ lực góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội và ngành giáo dục nghề nghiệp. Những thành tựu này sẽ là những bông hoa góp sức vào khát vọng dựng xây Việt Nam hùng cường, rực rỡ".
Ông Trần Thế Dũng - Cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định, Dũng sĩ diệt Mỹ xúc động chia sẻ, đời sống thời chiến hơn 50 năm về trước vô cùng khó khăn và ác liệt. Lúc thì phải ở hầm ngập nước, lúc thì phải chịu mưa bom bão đạn: “Đã có những lúc, chúng tôi trú ở những căn hầm bị ngập nước suốt ngày đêm nhưng vẫn không hề nao núng. Khi thấy đất nước hòa bình và hưởng ứng Đại lễ như hôm nay, tôi vô cùng vui mừng”, ông Trần Thế Dũng nói và bày tỏ vui mừng vì đi một vòng quanh sân trường mà có cảm giác như đi được một vòng đất nước.

Ông Trần Thế Dũng đang chia sẻ cùng các bạn sinh viên.
Tạ Nữ Hương Nhiên (trường CĐ Đại Việt Sài Gòn) bày tỏ: “Mình cảm thấy xúc động và tự hào khi mình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình. Mình cảm nhận được sự hy sinh to lớn của cha ông, những thế hệ đi trước đã tạo nên hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay".

Nghi thức cắt băng cắt băng khai mạc Triển lãm "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" và Quốc kỳ Việt Nam “Non sông liền một dải".