Triển lãm Thi hứng IV của họa sỹ Trần Nhương

Triển lãm 'Thi hứng IV' của nhà thơ, họa sỹ Trần Nhương được mở ra từ chiều ngày 18 đến ngày 27-05-2021 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Nhà thơ Trần Nhương từng thuộc lứa học viên đầu tiên của Trường Viết Văn Nguyễn Du, ông cũng từng có 28 năm mặc áo lính. Khóa 1 Viết Văn của ông có rất nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh, Xuân Đức, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Đức Mậu, Thái Bá Lợi, Mã A Lềnh, Chu Lai, Đình Kính…

Nhà thơ Trần Nhương là hội viên Hội nhà văn Việt Nam và Hội nhà văn Hà Nội, hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội và hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Lần tổ chức triển lãm đầu tiên của ông cách nay đã 23 năm (Thi hứng I- năm 1998), lần thứ 2 là Thi hứng II ( năm 2003), lần thứ 3 là Thi hứng III ( năm 2018). Thi hứng IV diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lượng độc giả đến xem triển lãm cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Vào trang Trannhuong.com, ta gặp một cây bút thẳng thắn và có lúc khá gai góc. Nhưng vào phòng tranh của Trần Nhương, ta lại nhận ra một tay cọ phúc hậu, nhẹ nhàng. Tranh của Trần Nhương hồn nhiên, tràn đầy chất sống mà lại mươn mướt, êm đềm, khiến ta quên đi cái ồn ào, bon chen ngoài đời, thả hồn với hoa, lá, với những cô gái dân tộc thiểu số trong trang phục nền nã, và cả với những cô gái khỏa thân đọc tin tức online. Có lẽ, đó là cách mà nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương cân bằng lại đời sống tinh thần của mình, từ đó giúp cuộc sống trở nên hài hòa, dễ chịu hơn!

Nhà văn, TS. Phạm việt Long

Nhà thơ, họa sỹ Trần Nhương mang tới 31 bức tranh tại triển lãm lần này, chủ yếu bằng chất liệu acrylic; cùng với đó là 40 chân dung nho nhỏ về các văn nghệ sỹ quy tụ ở một góc triển lãm. Có những ký họa cách đây 40 năm, từ ngày ông còn đang ở Hội nhà văn. Giờ ông đã có hàng trăm bức ký họa. Trong các ký họa ấy, có nhiều văn nhân còn sống và đã mất: Tế Hanh, Kim Lân, Vũ Cao, Anh Thơ, Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Bảo Ninh…

Chia sẻ thêm với phóng viên Vanhoavaphattrien.vn, nhà thơ Trần Nhương cho rằng ông không bị ảnh hưởng gì lắm từ các tác giả đi trước mình: “Mình đọc (xem) họ nhưng mình muốn có gì đó của riêng mình. Nếu mình đi theo họ, mình sẽ không thể vượt họ được, cái bóng mình nó sẽ nhạt nhòa. Trong văn chương, nghệ thuật, cái chán nhất là giống người khác”. Mới sang ngày thứ 2 triển lãm, ông hào hứng nói đã có 6-7 bức tranh được mọi người đặt mua.

Nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương ký tặng sách cho bạn bè

Ngoài đam mê làm thơ, vẽ tranh, họa sỹ Trần Nhương rất chăm chút cho trang Trannhuong.com, hiện tại đã được khoảng 30 triệu lượt truy cập.

Một số bức tranh có thể kể tới tại triển lãm: Năm đóa vô thường, Tuổi phượng, Biển không còn ngày xưa, Thâm cung bí sử, Bể khổ, Sự rạn nứt, Lục vị thần chủ, Bà chúa thượng ngàn, Biển không còn ngày xưa…

Mặc dù không được đào tạo mỹ thuật bài bản, nhưng những ý tưởng của các bức tranh được hiện hình từ đôi tay tài hoa của họa sỹ Trần Nhương vẫn phác lên nhiều đề tài: tranh phong cảnh, tranh khỏa thân, tranh trừu tượng…

Ông đã từng chia sẻ “Tôi là một nhà thơ rất đam mê hội họa. Tôi nghĩ hội họa đã cho mình những cảm xúc khác với văn chương, nó làm cho mình lạc vào một miền du ca mà ở đó có thể cất lên những giai điệu bất chợt của lòng mình, ở đó có thể tung tẩy hết mình mà không mấy khi phải nắn nót. Tôi không được học hành trường quy về hội họa, đam mê mà vẽ, học những họa sỹ thành danh qua mỗi lần xem tranh, giao lưu. Qua những bức tranh, tôi muốn gửi gắm một chút ý tưởng, một chút thi hứng. Người xem có thể đồng điệu, có thể không nhưng đó là tác phẩm của tôi, tôi sáng tạo ra nó. Xin các bạn xem tranh và thể tất cho một người vẽ tranh không chuyên và sự vụng dại của một ông lão bát thập ham vui"

Xin chúc mừng nhà thơ, họa sỹ Trần Nhương!

Khai báo y tế phòng Covid trước khi vào phòng tranh

Phụng Thiên - Thiên Ân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/trien-lam-thi-hung-iv-cua-hoa-sy-tran-nhuong-a2601.html