Triển lãm tranh 'Giấc mơ trong những chiếc hộp'

Tối 10/8, tại không gian triển lãm Art Space (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm 'Giấc mơ trong những chiếc hộp' của họa sĩ Lê Thừa Hải (hiện đang sống và làm việc tại thành phố Huế). Sau nhiều triển lãm nhóm thành công, đây là lần đầu tiên họa sĩ sinh năm 1990 tổ chức triển lãm cá nhân tại Thủ đô Hà Nội.

Khách tham quan triển lãm trong buổi khai mạc.

Khách tham quan triển lãm trong buổi khai mạc.

Triển lãm "Giấc mơ trong những chiếc hộp" trưng bày 36 tác phẩm mà họa sĩ Lê Thừa Hải vẽ trong vòng 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, song song với bộ tranh kích thước lớn lần này, họa sĩ còn vẽ một bộ tranh nhỏ và đã bày triển lãm cá nhân lần 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề "Nói chuyện gì khi nói chuyện vu vơ".

Theo nhận xét của Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam): "Tại triển lãm cá nhân lần này, 36 bức tranh mà Lê Thừa Hải vẽ trong thời gian ẩn dật đã được trưng ra. Đây chắc chắn là tín hiệu để chúng ta có thể hiểu về người họa sĩ này trong đoạn thời gian đặc biệt này, bởi tranh chính là sự phóng chiếu những ẩn ức, những xung đột bên trong của nghệ sĩ. Cá nhân tôi cảm được sự cô đơn đến tuyệt vọng của họa sĩ ở loạt tranh này: Anh ta luôn cố vẫy vùng để chống lại, để thoát khỏi nhưng vẫn bị kìm tỏa bởi một tấm lưới vô hình nào đó".

Giáo sư Bùi Quang Thắng cũng cho biết thêm rằng về mặt nghệ thuật, Lê Thừa Hải dường như đã trở lại bút pháp thời kỳ đầu của mình: chú trọng sắc độ, đối sáng là chính, chỉ sử dụng màu đối lập khi muốn nhấn điểm, mảng.

Họa sĩ Lê Thừa Hải (bên trái) giao lưu và cảm ơn khán giả.

Họa sĩ Lê Thừa Hải (bên trái) giao lưu và cảm ơn khán giả.

Tại triển lãm, họa sĩ Lê Thừa Hải đã chia sẻ với công chúng yêu nghệ thuật về cảm hứng và thông điệp của mình. Theo anh, trong triển lãm "Giấc mơ trong những chiếc hộp", tổng thể câu chuyện chung của nó là về những thân phận, những thân phận trong đó chính tôi, trong chiếc hộp của chính tôi, chiếc hộp của gia đình tôi, của xã hội chung quanh tôi, và nhìn rộng ra, mỗi một chúng ta đều có cho riêng mình một chiếc hộp, ngay chính trong suy nghĩ cũng sẽ có những ngăn hộp khác nhau rồi.

Nhưng, họa sĩ cũng nhấn mạnh, trong những chiếc hộp đó, mỗi người sẽ có một giấc mơ khác nhau, trong những thời điểm khác nhau, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, hay một không gian khác nhau. Nên khi nhìn vào "Giấc mơ trong những chiếc hộp" người xem sẽ thấy những chiếc hộp lung linh trong đó những giấc mơ.

Mà "giấc mơ" thì luôn mênh mông, chênh vênh, mọi yếu tố kết hợp với cách kể chuyện bằng ngôn ngữ hội họa của tôi, cùng với những trạng thái khác nhau khi hoàn thành một chuỗi tác phẩm trong khoảng thời gian rất dài, nên sẽ có lúc tinh thần giấc mơ đẹp, lúc tinh thần hơi đen trắng, lộn xộn, nhưng nó là những hình ảnh, những hình ảnh cụ thể chính con người, đôi khi nó không dễ cảm, dễ nhìn, nó chỉ mang tinh thần và câu chuyện của riêng nó, của từng bức tranh đó, từng câu chuyện đó, và nó tạo nên một "Giấc mơ trong những chiếc hộp".

Một số tác phẩm được thể hiện trong khung tròn phá cách, thú vị.

Một số tác phẩm được thể hiện trong khung tròn phá cách, thú vị.

Theo một số nhà sưu tập, hội họa của họa sĩ Lê Thừa Hải không dễ xem và cảm nhận trực diện. Nhưng nếu đủ mở, bạn bước vào sẽ thấy một khía cạnh mà nghệ thuật muốn hướng tới: sự tự vấn với cảm xúc, mong muốn và hy vọng từ bản thân cho tới tầm nhìn lớn hơn về thân phận con người.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 17/8.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Mỹ Hạnh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-tranh-giac-mo-trong-nhung-chiec-hop-post823706.html