Triển lãm từ thiện 'Chia sẻ yêu thương': Khi những mảnh ghép cuộc đời tỏa sáng
Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn là câu chuyện đẹp về nghị lực sống và sự chung tay của cộng đồng.

Ban Lãnh đạo khách sạn Kim Đô, Thành phố Hồ Chí Minh và Đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các em. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày 24/ 10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp khách sạn Kim Đô tổ chức một triển lãm đặc biệt mang theo hơi ấm của tình thương và sự sẻ chia.
Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn là câu chuyện đẹp về nghị lực sống và sự chung tay của cộng đồng. Nhiều người dân, khách du lịch và đặc biệt là khách nước ngoài có cơ hội chiêm ngưỡng và mua những tác phẩm do chính tay các học viên khuyết tật, khiếm thị tại Trung tâm (đặt tại 879/8 Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh) làm ra.
Từ những bông hoa đất mềm mại, những bức tranh sơn dầu sống động, đến những chiếc móc khóa hay hàng may mặc…, mỗi sản phẩm đều ẩn chứa một hành trình vượt khó, một niềm đam mê và khao khát hòa nhập.

Những sản phẩm chủ yếu là tranh vẽ và các sản phẩm trang trí, từ những bông hoa đất mềm mại, những bức tranh sơn dầu sống động, đến những chiếc móc khóa đều ẩn chứa hành trình vượt khó, một niềm đam mê và khao khát hòa nhập của các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”. Đây không đơn thuần là một hội chợ bán hàng, mà là một dự án nhân văn, nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp các học viên có thêm thu nhập, tự tin vững bước vào đời và giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Toàn bộ doanh thu từ triển lãm sẽ được chuyển trực tiếp đến Trung tâm, trở thành nguồn động viên cả vật chất lẫn tinh thần to lớn.
Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của sự kiện năm nay là sự tham gia và ủng hộ của những mạnh thường quân tâm huyết. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh là người đã mua lại nhiều bức tranh do các em khuyết tật sáng tác.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh mua số lượng lớn tranh vẽ để ủng hộ các em khuyết tật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chia sẻ với chúng tôi, Bác sĩ Khoa cho biết: “Khi nhìn thấy những bức tranh này, tôi không chỉ thấy ở đó là màu sắc, đường nét mà còn cảm nhận được tâm hồn, nghị lực phi thường của các em. Nghệ thuật có một sức mạnh chữa lành kỳ diệu. Việc treo những tác phẩm này trong khuôn viên bệnh viện của chúng tôi không chỉ để trang trí, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Nó như một lời động viên với chính các bệnh nhân đang điều trị tại đây rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm thấy vẻ đẹp và ý nghĩa cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là cách chúng tôi ghi nhận và lan tỏa giá trị của những con người nhỏ bé nhưng có trái tim và ý chí lớn lao.”
Hành động của vị bác sĩ tâm huyết không chỉ là một sự ủng hộ về vật chất, mà còn là một thông điệp đẹp về sự gần gũi, đồng cảm. Những bức tranh từ triển lãm giờ đây không còn nằm im trong không gian của một sự kiện, mà đã trở thành một phần của môi trường chữa bệnh, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho nhiều người.
Đại diện Ban tổ chức cho biết thêm: “Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự hưởng ứng của các mạnh thường quân như Bác sĩ Đỗ Tân Khoa. Sự quan tâm đó không chỉ giúp đỡ trực tiếp cho các em, mà còn là nguồn cổ vũ to lớn để các thầy cô tại Trung tâm tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sứ mệnh dạy nghề và mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các học viên.”

Khách du lịch nước ngoài ủng hộ các sản phẩm bày bán tại Triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có thể thấy, triển lãm từ thiện “Chia sẻ yêu thương” năm 2025 không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ. Nó đã và đang trở thành một cầu nối, kết nối những trái tim nhân ái, biến sự sẻ chia thành hành động cụ thể, trao đi cơ hội và nhận lại niềm tin.
Sự kiện này một lần nữa khẳng định, trong xã hội hiện đại, giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp nhất, có sức mạnh xóa nhòa mọi khoảng cách, khiến những mảnh ghép tưởng chừng như không hoàn hảo của cuộc đời cũng có cơ hội tỏa sáng rực rỡ./.











