Triệt phá đường dây ký gửi ma túy bằng xe khách

Nghĩ rằng suốt cả quãng đường dài từ Quảng Trị ra Quảng Bình rồi quay trở lại thành phố Đà Nẵng, 2kg ma túy vẫn 'yên vị' trong va li kéo như thế là 'an toàn'. Chỉ đến khi bị bắt giữ, cả 3 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng mới biết rằng 'màn kịch' của mình thực ra đã bị Ban chuyên án A2-221 theo dõi từ lâu.

Lực lượng chức năng khám xét ô tô đối tượng Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My sử dụng để đi Quảng Trị mua ma túy. Ảnh: Trúc Hà

Lực lượng chức năng khám xét ô tô đối tượng Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My sử dụng để đi Quảng Trị mua ma túy. Ảnh: Trúc Hà

Lần theo dấu vết

Tháng 2-2021, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nắm được thông tin có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng tiêu thụ với số lượng lớn. Cầm đầu là một đối tượng ở thành phố Đà Nẵng làm nghề mua bán, môi giới bất động sản và cho vay tiền nên cuộc sống rất khá giả nhưng có nhiều biểu hiện “ngựa quen đường cũ” sau khi thụ án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2 sau khi xác minh những thông tin trên là có cơ sở, đã phối hợp với BĐBP Quảng Trị xác lập chuyên án mang bí số A2-221 để triệt phá đường dây này.

22 giờ 30 phút, ngày 28-3-2021, chiếc xe khách giường nằm tuyến Quảng Bình - Đà Nẵng từ từ đậu sát vào số nhà 198 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để trả khách. Một thanh niên mặc quần soọc nhận từ phụ xe chiếc va li kéo màu hồng. Khi vừa quay lưng kéo va li đi được khoảng 2m thì bất ngờ người thanh niên bị một người đàn ông quật ngã xuống đường, khóa chặt tay. Cách đó 100m, chiếc xe ô tô màu đen Tucson cũng bất ngờ bị mở tung cửa, người phụ nữ và người đàn ông cũng nhanh chóng bị khống chế đưa ra khỏi xe.

Sau này, cả 3 đối tượng đều nói không thể hiểu vì sao mình bị bắt bởi đã tính toán rất kỹ mọi đường đi nước bước. Chúng đã lựa chọn giao hàng ở khu vực cầu Đuồi (thị xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vì đây là khu vực bằng phẳng, rộng, lực lượng chức năng khó mật phục, theo dõi. Bên cạnh đó, đây là ngã ba có đường ra Quảng Bình hoặc lên Lao Bảo hoặc về thành phố Đà Nẵng. Nhận được hàng, thay vì về luôn thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đi ra Quảng Bình và ký gửi hành lý để loại trừ nguy hiểm trên quá trình di chuyển. Thế nhưng, mọi diễn biến ấy đều không qua khỏi tầm mắt của các trinh sát Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị. Mọi thứ được lên kế hoạch chặt chẽ, tổ chức giám sát nhiều vòng, bởi vậy mà dù rất cảnh giác, có nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng các đối tượng vẫn bị tóm gọn.

Lộ diện

Tại trụ sở Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), người thanh niên nhận chiếc va li màu hồng khai tên là Nguyễn Vũ Trọng (sinh năm 1983, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Trọng nhanh chóng khai báo hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 27-3-2021, Trọng gọi điện cho 1 đối tượng tên Bi ở Quảng Trị để hỏi mua ma túy. Cả 2 thống nhất mua 2kg với giá 360 triệu đồng. Trọng chuyển khoản trước 50 triều đồng làm cọc, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng. Sau đó, Trọng gọi cho Trần Văn Trung (người đàn ông bị bắt trong xe Tucson) lấy xe chở mình. Tới Quảng Trị, Trọng ở khách sạn để Trung đến cầu Đuồi lấy hàng, sau đó, cả hai tiếp tục lái xe ra thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để đón Nguyễn Thị Trà My (người phụ nữ bị bắt cùng với Trần Văn Trung).

Khác với Trọng, suốt cả đêm, Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1997, quê quán tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đều tìm cách quanh co, khẳng định không biết túi ma túy trong va li của mình. Thậm chí, Trà My còn “tung hỏa mù” khi nói mình đang có thai 4 tuần vì nghĩ với thông tin ấy, thị sẽ được tại ngoại. Trần Văn Trung (sinh năm 1994, quê quán Quảng Nam) cũng một mực khai chỉ là lái xe được Nguyễn Vũ Trọng thuê chở đi theo yêu cầu. Trung cố gắng chứng minh rằng mình có gia đình hạnh phúc, chuẩn bị đón con đầu lòng, cuộc sống rất lương thiện, nhưng không lý giải được tại sao với mức lương 4-6 triệu đồng lại có thể nuôi vợ dưỡng thai ở nhà, gửi phụ giúp gia đình và dùng đồ trang sức, điện thoại đắt tiền. Khi thấy kết quả test dương tính với ma túy, cả Trung và My đều im lặng.

Khám xét chiếc va li kéo, lực lượng đánh án mở bọc màu đen ra, bên trong là 2 gói tinh thể màu trắng (kết quả giám định sau đó là ma túy tổng hợp dạng đá) và 200 viên hồng phiến mang ký hiệu WY. Khám xét chiếc ô tô 3 đối tượng dùng để di chuyển, các trinh sát thu thêm được 5 viên thuốc lắc và 1,4g ketamine. Trước những chứng cứ, lý luận sắc bén của các sĩ quan điều tra Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị, các đối tượng không thể chối cãi, bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Vũ Trọng và Trần Văn Trung (từ phải qua trái) và tang vật. Ảnh: Trúc Hà

Các đối tượng: Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Vũ Trọng và Trần Văn Trung (từ phải qua trái) và tang vật. Ảnh: Trúc Hà

Nguyễn Thị Trà My khai nhận biết Trọng bỏ ma túy vào va li của mình. Chính My đã viết tên, số điện thoại và mang chiếc va li đi gửi xe khách từ Quảng Bình về thành phố Đà Nẵng. My vốn là sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa thành phố Đà Nẵng, sau khi gặp và yêu Trọng, được bao nuôi, My đã bỏ học. Bản thân My cũng sử dụng ma túy, lần gần đây nhất bị Công an quận Ngũ Hành Sơn xử phạt hành chính vì sử dụng ma túy.

Vẫn biết là phạm tội, nhưng cám dỗ từ ma túy mang lại và cuộc sống nhàn nhã, không phải vất vả nên dù biết Trọng có liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép ma túy mà My không dứt ra được, thậm chí còn lún sâu sau những lần đi “giao hàng” cho khách cùng Trọng. Không chỉ vậy, cả Trọng, Trung và My đã khai nhận, trước đó, ngày 18-2-2021, có giao dịch 2kg ma túy đá tại số nhà 66, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhưng đã “bị mất trắng”.

Ngày 2-4-2021, Đoàn trưởng Đoàn 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và bàn giao Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung, Nguyễn Thị Trà My cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-ky-gui-ma-tuy-bang-xe-khach-post438931.html