Triệt phá đường dây mua bán hơn 60 tấn lợn nhiễm dịch bệnh ở Hà Nội

Cặp vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương và Phạm Văn Đồng, trú ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội khai nhận mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn một số huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức (TP Hà Nội), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình… với giá rẻ về giết mổ bán để kiếm được nhiều lời hơn.

Thịt lợn và lợn nhiễm bệnh được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ, xử lý.

Thịt lợn và lợn nhiễm bệnh được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ, xử lý.

Ngày 22/10, thông tin Công an TP (CATP) Hà Nội, lực lượng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp triệt phá đường dây mua bán hơn 61 tấn lợn nhiễm dịch bệnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14/10, tổ công tác Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực giao thông, bưu chính, viễn thông (Đội 4) - Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17- Chi cục QLTT Hà Nội; Chi cục Chăn nuôi thú y; Công an xã Xuân Mai, đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang vợ chồng đối tượng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988), Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra tại quầy bán hàng của đối tượng tại chợ Xuân Mai thuộc xã Xuân Mai, TP Hà Nội và tại nhà của đối tượng tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, lực lượng liên ngành phát hiện, thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh; một số con đã đã bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số lợn, thịt lợn là 837 kg.

Cặp vợ chồng Phương, Đồng khai nhận: làm nghề mua lợn sống về mổ bán cho những người bán hàng tại các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm cho công nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, do khó khăn về kinh tế, Phương và Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn một số huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức thuộc TP Hà Nội, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình….với giá rẻ về bán để kiếm được nhiều lời hơn.

Giá thịt lợn khỏe bình thường với giá khoảng 60.000đ/1kg; vợ chồng Phương, Đồng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000đ/1kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết.

Toàn bộ số lợn, cơ quan chức năng thu giữ ngày 14/10/2025, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh thu mua một phần từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN 1973, địa chỉ trang trại chăn nuôi tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về giết mổ để bán.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại trang trại của Lê Phú Hiệp, phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh; đồng thời phối hợp cùng Chi cục Thú y lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm chuẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I.

Lê Phú Hiệp khai nhận là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú. Thời gian gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả Châu Phi; theo quy định sẽ phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy. Tuy nhiên, do sợ thua lỗ, Hiệp đã liên hệ với Phạm Văn Đồng trao đổi, bán cho Đồng số lợn dịch bệnh yếu sắp chết để Đồng về mổ bán cho người dân làm thực phẩm với giá rẻ. Đồng nhận thức được việc làm của mình là sai nhưng vì lợi nhuận nên cố tình thực hiện.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu thu giữ của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng tại chợ Xuân Mai, tại nhà riêng và mẫu thu giữ tại trang trại lợn của của Lê Phú Hiệp đều dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Hành vi của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp phạm vào tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp.

Số lợn 723 con, có tổng trọng lượng hơn 61 tấn mắc dịch bệnh của trang trại Lê Phú Hiệp, cơ quan công an đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú và Chi cục Chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.

Đạt Lê

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-hon-60-tan-lon-nhiem-dich-benh-o-ha-noi-434715.html