Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 'thần chết'

BĐBP Quảng Ngãi vừa phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ liên tỉnh, số lượng vật liệu nổ thu giữ lên đến trên nửa tấn. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ 'thần chết' lớn nhất từ trước đến nay, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mà BĐBP là lực lượng trực tiếp phát hiện, theo dõi, phá bắt.

Đối tượng Trương Văn Chuyển cùng tang vật thuốc nổ bị BĐBP Quảng Ngãi bắt quả tang. Ảnh: Văn Tánh

Đối tượng Trương Văn Chuyển cùng tang vật thuốc nổ bị BĐBP Quảng Ngãi bắt quả tang. Ảnh: Văn Tánh

Trưa 25-4-2019, người dân thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bất ngờ khi nhìn thấy cặp vợ chồng người cùng thôn là ông Trương Văn Chuyển và bà Nguyễn Thị Kim Liên bị lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP tỉnh và trinh sát Đồn Biên phòng Bình Đông còng tay dẫn giải về nhà khám xét nơi ở. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với người hàng xóm lâu nay được coi là hiền lành, làm ăn chân chính, thì họ lại sững sờ khi các trinh sát Biên phòng lôi ra 22 bao tải vật liệu nổ chứa trong 2 ngôi nhà của mẹ và em ruột “cặp đôi hoàn hảo” này. Hàng xóm còn “sốc” hơn nữa, bởi chính ông Chuyển trực tiếp xác nhận với các trinh sát Biên phòng: “Đây là thuốc, kíp nổ, dây cháy chậm do tôi cất giấu và toàn bộ số vật liệu nổ này là của tôi”.

Bước đầu, đối tượng Chuyển khai nhận, nguồn vật liệu nổ “khủng” mà BĐBP phát hiện, bắt giữ là ông mua của một nam giới ở địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mỗi lần có hàng, người đàn ông này liên lạc bằng điện thoại với đối tượng Chuyển để thống nhất số lượng, giá cả và khu vực nhận. Địa điểm giao hàng thường được 2 bên chọn ở khu vực dốc Sỏi, thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Nam với Quảng Ngãi. Đối tượng tiết lộ, ở đó vắng vẻ, ít người qua lại, việc giao hàng, nhận tiền rất thuận lợi. Sau khi nhận hàng từ đối tác, ông sử dụng xe máy vận chuyển về nhà mẹ đẻ và em ruột.

Tại đây, ông cùng vợ cân, đong, chia thành nhiều bao theo nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, rồi đưa vào buồng cất giấu. Mỗi lần mẹ ông hỏi, thì ông nói là cám cho heo ăn. Cứ như vậy, chỉ trong vòng một tuần, ông Chuyển đã vận chuyển 625kg thuốc nổ, 1.050 kíp nổ và 105m dây cháy chậm mà cả xóm làng và người thân đều không ai hay biết. Ông Chuyển khai: “Sau khi đã tập kết hàng vào kho, tôi chở bao đầu tiên đi bán. Hôm đó, tôi chở 50kg thuốc nổ tính đi xuống Bình Châu tìm mấy người làm biển bán lại kiếm lời, đang trên đường đi đến gần cổng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì bị BĐBP bắt quả tang”.

Kể về mối “lương duyên” làm ăn giữa mình và đối tác, ông Chuyển nói: Tôi là thợ lặn, thường đi làm thuê cho một vài chủ tàu cá ở xã Bình Châu. Một lần trên đường đi làm về, có một người đàn ông nói giọng Quảng Nam đi xe máy kèm sát tôi hỏi: “Có mua thuốc nổ không?”. Sau một hồi lưỡng lự, tôi trả lời: “Có. Giá bao nhiêu?”...

Chia tay sau cuộc gặp “định mệnh”, người đàn ông có giọng nói ngoại tỉnh và ngư dân Chuyển đã kịp trao cho nhau số điện thoại. Sau 3 tháng đánh bắt trên biển thất bại, thu nhập ít ỏi, ông Chuyển quyết định liên lạc với người đàn ông này, đồng ý mua hàng, giá thỏa thuận của đôi bên là 106 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của các trinh sát Biên phòng, thì bà Liên, vợ ông Chuyển là người đã có tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Mặc dù đã bị xử lý, giáo dục, nhưng cả 2 vợ chồng vẫn “chứng nào, tật đó”. Trinh sát viên H. Th cho biết, cặp vợ chồng Chuyển - Liên có thâm niên và kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán vật liệu nổ nên việc theo dõi, phá án gặp không ít khó khăn. Đối tượng Chuyển luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Nhất cử, nhất động ở nơi cư trú và khu vực nhận hàng đều được đối tượng giám sát chặt chẽ, trường hợp phát hiện có dấu hiệu lạ là “án binh, bất động” hoặc tẩu tán hàng ra khỏi nơi ở.

Một trinh sát Biên phòng nhận định, hiện nay, các đối tượng mua 1kg thuốc nổ giá khoảng 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi đến tay người sử dụng thì 1kg đã lên giá khoảng từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng. Lợi nhuận tăng gấp mấy lần nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, sử dụng đủ loại thủ đoạn hòng che mắt các cơ quan chức năng để mua bán mặt hàng “thần chết” này.

Thượng tá Nguyễn Minh Công, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Đông cho biết: Để bắt quả tang hành vi của đối tượng, phá án thành công, BĐBP Quảng Ngãi đã tung nhiều trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy có kinh nghiệm vào địa bàn, phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Đông tổ chức nhận dạng và đeo bám đối tượng theo từng phân đoạn, khi thời cơ chín muồi mới tổ chức “cất vó”.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Đông nói: Vụ án vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ mà đơn vị vừa phối hợp phá bắt là một vụ án lớn, liên quan đến đường dây, đối tượng trong và ngoài tỉnh. Các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này đa dạng về thành phần, chúng cấu kết thành những đường dây và núp bóng dưới nhiều vỏ bọc. Song, sự kiên trì đeo bám đối tượng đã giúp đơn vị phá án một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng 7 ngày, lực lượng nghiệp vụ đã bóc gỡ hang ổ chứa vật liệu nổ của cặp vợ chồng Chuyển-Liên.

Việc bắt quả tang đối tượng, thu số lượng lớn vật liệu nổ của BĐBP Quảng Ngãi đã tạo được lòng tin của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay: Triệt phá, xóa sổ đường dây mua bán hàng cấm đã góp phần ngăn ngừa tình trạng cung cấp vật liệu nổ cho những người chuyên sử dụng để khai thác hải sản, bảo vệ ngư trường cho ngư dân khai thác bền vững. Lâu nay, mỗi lần chính quyền tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, bà con rất bức xúc, phản ánh gay gắt tình trạng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản ven bờ, mà những đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ như thế này chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-than-chet/