Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM bì bõm lội 'sông'
Chiều 16/11, nhiều tuyến đường ở Q.2, Q.4, Q.7 ngập sâu, nước tràn vào nhà, giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, nhiều xe đi vào đoạn ngập có ổ gà bị ngã.
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 16/11 là một trong 2 ngày đạt đỉnh triều cao nhất trong đợt này, đỉnh triều đạt từ 1,7 - 1,75 m cao hơn báo động 3 là 0,1 - 0,15 m.
Ghi nhận lúc 17h ngày 16/11 tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) bị ngập diện rộng, nước sông dâng cao tràn lên mặt đường, tuyến đường nhanh chóng trở thành "sông". Có đoạn nước ngập sâu trên nửa mét.
Mặc dù đã kinh nghiệm của những đợt triều cường trước, người dân đã chủ động chuẩn bị trước rào chắn, bao cát chắn nước... để tránh cho nước triều tràn vào nhà. Nhưng khi xe lớn chạy qua, nước vẫn tràn vào nhà làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân.
Cô Nguyễn Thị Thương (đường Trần Xuân Soạn, Q.7) cho biết: "Đường thường xuyên container đi qua kết hợp triều lên cao, nước cứ đánh hết vào nhà gây hư hỏng đồ đạc. Người dân đi qua đoạn này đều ngán ngẩm".
Ngoài ra, nhiều tuyến đường như Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (Q.2), Mễ Cốc (Q.8), Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) cũng trong tình trạng ngập nặng.
Triều cường lên đúng vào đúng giờ tan tầm, khiến việc di chuyển của người dân vô cùng khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, nhiều xe đi vào đoạn ngập có ổ gà té ngã...
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận triều cường gây ngập tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM):