Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất với loạt phim ngôn tình hiện đại
Những bộ phim ngôn tình này được dự sẽ gây bão màn ảnh nhỏ thời gian tới.
Tuy cổ trang là thế mạnh của màn ảnh Hoa ngữ nhưng những bộ phim ngôn tình hiện đại vẫn giữ được sức hút riêng, đặc biệt nhờ vào sự đầu tư kỹ lưỡng cả về kịch bản lẫn dàn diễn viên. Dưới đây là 5 bộ phim ngôn tình hiện đại đang được khán giả mong đợi nhất, hứa hẹn sẽ khuấy đảo màn ảnh trong thời gian tới.
Hãy Để Tôi Tỏa Sáng (Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình)

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là một trong những phim ngôn tình được chờ đợi nhất hiện nay. (Ảnh: Weibo)
Ngay từ khi công bố dự án, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã gây chú ý khi có sự tham gia của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình. Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên – một phát thanh viên nổi tiếng có cuộc hôn nhân viên mãn với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).
Tưởng như là cặp đôi hoàn hảo, song sự khác biệt về xuất thân và quan điểm sống đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Hứa Nghiên quyết định ly hôn, thoát khỏi sự kiểm soát của chồng nhưng chính lúc ấy, Thẩm Hạo Minh mới nhận ra tình cảm của mình và tìm cách níu kéo cô. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu trưởng thành, sâu sắc cùng chemistry bùng nổ của cặp đôi chính.
Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc)

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 4. (Ảnh: Weibo)
Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại có yếu tố kỳ ảo được mong chờ nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhiếp Cửu La – một nữ thợ săn mang trong mình năng lực đặc biệt, còn Trần Tinh Húc hóa thân thành Viêm Thác – một người đàn ông chính trực từng chịu nhiều uất ức.
Vốn đối lập về tính cách nhưng buộc phải hợp tác chống lại thế lực đen tối đã khiến Nhiếp Cửu La và Viêm Thác dần nảy sinh tình cảm. Kịch bản mới mẻ, màu sắc phương Đông kỳ ảo kết hợp với tạo hình bắt mắt của 2 diễn viên hứa hẹn tạo nên một tác phẩm vừa lãng mạn vừa cuốn hút.
Song Quỹ (Ngu Thư Hân, Hà Dữ)

Bộ phim ngôn tình của Ngu Thư Hân, Hà Dữ khiến khán giả hứng thú. (Ảnh: Weibo)
Dù chưa phát sóng, Song Quỹ đã gây nhiều tranh cãi bởi lùm xùm hậu trường, song không thể phủ nhận độ hot của dự án này. Phim kể về Khương Mộ (Ngu Thư Hân), cô gái từng có gia đình êm ấm nhưng sau này gặp biến cố khiến cô và anh trai Cận Triều (Hà Dữ) phải xa cách.
Nhiều năm sau, Khương Mộ phát hiện Cận Triều vốn chỉ là con nuôi, cô đã một mình sang Thái Lan tìm anh nhưng lúc này đối phương đã khác xa hoàn toàn trước đây. Không khí phim mang màu sắc u tối, xen lẫn đau thương và chữa lành, cùng với diễn xuất ăn ý của đôi chính khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng.
Anh Đào Hổ Phách (Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách)

Triệu Kim Mạch – Trương Lăng Hách liệu có thể thành công với Anh Đào Hổ Phách? (Ảnh: Weibo)
Sau lần hợp tác trong Độ Hoa Niên, Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách tái ngộ trong Anh Đào Hổ Phách – một bộ phim mang màu sắc chữa lành và đậm chất thanh xuân. Câu chuyện xoay quanh Lâm Kỳ Lạc (Triệu Kim Mạch), cô gái hoạt bát và có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
Còn Tưởng Kiều Tây (Trương Lăng Hách) là chàng trai mang nỗi đau từ tuổi thơ nhưng dần được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành từ Lâm Kỳ Lạc và những người xung quanh. Dù cuộc sống có nhiều biến cố, họ vẫn giữ được trái tim trong trẻo, cùng nhau trưởng thành và viết nên câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, cảm động.
Nắng Gắt (Tống Uy Long, Triệu Kim Mạch)

Nắng Gắt được tin rằng sẽ gặt hái thành công lớn. (Ảnh: Weibo)
Là dự án chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng của Cố Mạn, Nắng Gắt ngay từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm lớn. Phim kể về Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch), một cô gái năng động, đầy nhiệt huyết nhưng lại từng có mối tình đơn phương buồn với Trang Tự. Sau này, Nhiếp Hi Quang gặp Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long), tuy ban đầu có hiểu lầm nhưng sự chân thành và tình cảm sâu đậm của đối phương đã khiến cô rung động.
Với sức hút mạnh mẽ, bộ phim của Tống Uy Long – Triệu Kim Mạch được dự đoán sẽ gặt hái thành công giống như dàn siêu phẩm khác của Cố Mạn như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.