Triệu trái tim, một nhịp đập hướng về vùng lũ

Bão số 3 và hoài lưu sau bão đã và đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều tỉnh, thành ở phía Bắc. Trước tình hình đó, bà con nhân dân từ mọi miền tổ quốc đã đồng lòng, hợp sức chung tay quyên góp các nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết yếu để kịp thời chuyển ra giúp đỡ bà con vùng lũ.

Người dân đã mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến quyên góp tại địa chỉ 43 Nguyễn Thái Học (Hội trường TDP 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai)

Người dân đã mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến quyên góp tại địa chỉ 43 Nguyễn Thái Học (Hội trường TDP 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai)

Tại Gia Lai: những ngày này trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều người, nhóm đã kêu gọi bà con trên địa bàn đồng lòng, chung sức, đóng góp các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cần thiết như dầu gió, thuốc tây (thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng), bỉm, băng vệ sinh, mì tôm, nước lọc, sữa, lương khô, quần áo, áo phao… Hầu hết, các nhóm thông báo không nhận tiền mặt hay chuyển khoản.

Dù những cơn mưa nặng hạt liên tục xuất hiện, nhưng điều đó không làm chùn bước “hào khí dân tộc, nghĩa cử đồng bào” của bà con nhân dân. Mọi người mặc áo mưa, tất bật chạy xe máy, ô tô mang theo các nhu yếu phẩm thiết yếu đến địa chỉ 43 Nguyễn Thái Học (Hội trường TDP 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai), để quyên góp.

Đây là việc làm ý nghĩa của CLB Bibo thiện nguyện Gia Lai, được bà con nhân dân đồng tỉnh ủng hộ

Đây là việc làm ý nghĩa của CLB Bibo thiện nguyện Gia Lai, được bà con nhân dân đồng tỉnh ủng hộ

Chị Nguyễn Thị Thảo (Chủ nhiệm CLB Bibo thiện nguyện Gia Lai), trực tiếp kêu gọi mọi người quyên góp về một mối ở Hội trường TDP3, cho biết: “Khi đọc những thông tin trên báo chí và mạng xã hội, em thấy thương bà con vùng lũ quá. Có những Clip, vừa xem vừa bật khóc vì người dân ngoài đó quá tội. Em và mọi người trong nhóm đều nghĩ, tuổi trẻ, mình phải tiên phong đi đầu, phải làm điều gì đó lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp bà con vùng lũ. Vì vậy, em với nhà xe Phi Hổ đã trao đổi và thống nhất với nhau thực hiện chuyến hỗ trợ này”.

Chị Thảo cho biết thêm, bên phía phường Hội Thương đang làm việc với TP. Pleiku để xin giấy thông đường cho đoàn. Hiện, CLB dự kiến vận động, quyên góp khoảng 45 tấn nhu yếu phẩm. Mì tôm, đã tương đối nhiều, nên tạm thời đoàn sẽ không nhận nữa. Mặt hàng đang cần nhất lúc này vẫn là vật tư y tế (thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng, dầu gió) và băng vệ sinh cho phụ nữ.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được sắp xếp ngăn nắp ở Hội trường TDP3, phường Hội Thương

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được sắp xếp ngăn nắp ở Hội trường TDP3, phường Hội Thương

“Trước khi nhận quyên góp, ủng hộ, chúng em đã liên hệ với đại diện một số Hội chữ thập đỏ ngoài vùng lũ để nắm bắt các nhu cầu thiết yếu, tránh tình trạng đưa ra các mặt hàng không cần thiết vừa mất công sức, tiền bạc của người dân, nhưng lại không giúp được gì cho bà con ngoài đó”, chị Thảo nhấn mạnh.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không chỉ riêng địa điểm này, mà rất nhiều các điểm tiếp nhận khác ở thành phố và các huyện cũng được mở ra để kêu gọi mọi người quyên góp, đồng hành cùng bà con vùng lũ.

Không chỉ người lớn, mà 2 em nhỏ Nguyễn Khải Hòa (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học-THCS-THPT Sao Việt Gia Lai, TP. Pleiku) và em Trần Diệp Nhi (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Pleiku), khi chứng kiến những hình ảnh đau thương ở vùng lũ được chiếu trên tivi đã quyết định đập heo đất, lấy tiền tiết kiệm để nhờ cha, mẹ quyên góp. Trong đó, em Hòa 5 triệu đồng, Nhi 1 triệu đồng.

Những chiếc xe ô tô sẵn sàng chở hàng cứu trợ vùng lũ

Những chiếc xe ô tô sẵn sàng chở hàng cứu trợ vùng lũ

Tại tỉnh Bình Định: Anh Tư Hòn Khô (tên thật Nguyễn Văn Sáng) trú ở xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, trực tiếp làm đầu mối liên lạc và phát động quyên góp, chia sẻ: “Nhìn những hình ảnh hoang tàn, đổ nát sau bão Yagi ở miền Bắc mà xót xa. Ở miền Trung, bà con nhiều lần trải qua thiên tai, lúc đó, người dân miền Trung mà cụ thể là Bình Định, chính xác hơn nữa là Nhơn Hải quê mình đã nhận được nhiều yêu thương, san sẻ của người dân cả nước. Lúc đó, sự hỗ trợ kịp thời của bà con cả nước, trong đó có bà con ở miền Bắc là rất trân quý. Giờ là lúc chúng mình trả ân tình cho bà con miền Bắc”.

Anh Từ Hòn Khô thông tin thêm, đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, áo phao, lương thực, nhu yếu phẩm... huy động xe tải chở hàng, một xe bán tải và một xe 16 chỗ. Trong ngày 11/9, sẽ xuất phát đi các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái và Lào Cai để hỗ trợ bà con.

Tại Đắk Lắk: Trong 2 ngày gần đây, bà con nhân dân khắp các huyện, thị xã, thành phố từ người chạy xe ôm, đến bà cụ bán rau ngoài chợ hay các cán bộ, chiến sĩ đều chung tay, góp sức mang các nhu yếu phẩm đến điểm tập kết đã được sắp xếp, bố trí từ trước để những chuyến xe 0 đồng, đưa đến bà con vùng lũ.

Bà con Đắk Lắk ủng hộ người dân vùng lũ

Bà con Đắk Lắk ủng hộ người dân vùng lũ

“Dự kiến ban đầu từ ngày 11-14/9, sẽ có khoảng 6 chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa ra Bắc. Nhưng, đến 22h đêm 10/9, đã có 5 chiếc xe 0 đồng rời Đắk Lắk di chuyển ra phía Bắc. Vào khoảng 22h đêm 11/9, 5 chiếc xe này sẽ đến điểm tập kết tại TP. Hà Nội và tiếp tục di chuyển đến các tỉnh miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai...”, một thành viên trong đoàn đứng ra kêu gọi ủng hộ, quyên góp cho biết.

Những chiếc xe 0 đồng chở hàng từ Tây Nguyên đến hỗ trợ bà con vùng lũ

Những chiếc xe 0 đồng chở hàng từ Tây Nguyên đến hỗ trợ bà con vùng lũ

Đến nay, các cơ quan, ban ngành của trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước cũng đã tổ chức quyên góp; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bà con nhân dân, các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ.

Triệu trái tim hòa chung nhịp đập với nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, người dân cả nước đang hướng về vùng lũ vì một Việt Nam đoàn kết, sẻ chia, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Trần Sỹ-Đức Hồ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trieu-trai-tim-mot-nhip-dap-huong-ve-vung-lu-447813.html