Trò chuyện cùng anh chàng thực hiện chuyến xuyên Việt sau hai năm phục vụ quân ngũ

Hành trình xuyên Việt đi qua nhiều tỉnh, thành trên mảnh đất hình chữ S là dịp để anh chàng nhìn nhận về những gì đã trải qua, thiết lập những mục tiêu dự định cho tương lai sau thời gian phục vụ quân ngũ...

Sau hai năm phục vụ quân ngũ, chàng trai Vương Mạnh Dũng đã quyết tâm thực hiện chuyến xuyên Việt độc hành chào đón tuổi 26. Từ Hà Nội, cậu đã đi qua 40 tỉnh, thành và hòn đảo Nam Du với quãng đường khoảng 5.500 cây số.

Với chi phí khoảng 20 triệu đồng, trên chiếc xe máy, từ ngày 6/3 đến 6/4/2024, Dũng đã đi trong thời gian 32 ngày. Xuất phát từ Hà Nội, cậu cùng “con ngựa sắt” lên xe khách vào TP Vinh và bắt đầu hành trình các tỉnh miền Trung đến Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, vào miền Tây, cung ven đường biển từ Vũng Tàu, đến Đà Nẵng rồi lên xe khách về lại Hà Nội.

Dũng đến Thành cổ Quảng Trị.

Dũng đến Thành cổ Quảng Trị.

Hãy cùng Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh trò chuyện với anh chàng vừa thực hiện xong chuyến xuyên Việt đáng nhớ trong đời với hành trình “rong chơi” hơn 1 tháng.

PV: Chào bạn. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành xong mục tiêu đã đề ra. Xin bạn có thể chia sẻ lý do nào khiến bạn thực hiện chuyến phượt xuyên Việt này?

Vương Mạnh Dũng: Sau hai năm phục vụ trong quân ngũ, mình trở về với gia đình, quê hương trong tâm trạng đặc biệt. Mình vui vì bản thân đã hoàn thành hai năm nghĩa vụ và buồn khi phải rời khỏi “ngôi nhà thân yêu” - nơi mình đã gắn bó hai năm thanh xuân học tập, lao động và cống hiến.

Hết kì nghỉ Tết, mình vẫn còn phân vân giữa đi làm hay đi xuyên Việt một chuyến. Và rồi, sau bao đắn đo, suy nghĩ, mình đã ra quyết định phải thực hiện khi còn trẻ, còn khỏe và còn độc thân là được chạy xe rong ruổi khắp các vùng miền dải đất hình chữ S.

Hành trình có thể được xem là một bộ phim hay một cuốn sách kể về những trải nghiệm cuộc sống, văn hóa và con người trên dải đất hình chữ S thân yêu mà mình trải qua. Hành trình này cũng là dịp để mình nhìn nhận về những gì đã trải qua, thiết lập những mục tiêu dự định cho tương lai sau hai năm phục vụ quân ngũ.

PV: Trước chuyến đi dài ngày này, bạn đã lên kế hoạch, chuẩn bị như thế nào?

Vương Mạnh Dũng: Mình không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ có vài bộ quần áo, hai chiếc balo, đồ vệ sinh cá nhân, chiếc xe máy và một tâm trạng háo hức lên đường.

PV: Cảm xúc của bạn trước khi xuyên Việt này ra sao?

Vương Mạnh Dũng: Sau khi biết mình đi xuyên Việt một mình, nhiều người nói mình hâm hay là điên, tâm lý có ổn định không, lý do gì để đi chơi một mình, rất nhiều câu hỏi kiểu “đi một mình không sợ à”. Nhưng thật ra, đi một mình không đáng sợ như các bạn nghĩ, thực sự là trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ.

Nếu các bạn có ý định muốn đi, hãy đi đi vì sẽ khiến bạn hạnh phúc và không làm bạn hối hận. Cứ đi đi, vì cuộc đời cho phép. Đừng để thứ gì đó cản trở sở thích và đam mê của bạn. Việt Nam mình đẹp lắm và đang chờ các bạn ngắm nhìn, cảm nhận và chinh phục.

PV: Cảm nhận của bạn về chuyến đi qua nhiều tỉnh, thành như thế nào?

Vương Mạnh Dũng: Với tiêu chí khám phá cuộc sống, con người, cung đường trên dải đất hình chữ S chỗ nào vui thì chơi lâu, không vui thì không ở lại và chỉ đi lướt qua. Mình ưu tiên chọn những di tích văn hóa lịch sử như Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Củ Chi… Những nơi này để lại cho mình rất nhiều cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc. Ngoài ra, mình cũng yêu thích những điểm hoang sơ, mới mẻ, nơi hòa mình vào thiên nhiên trời đất.

Dũng luôn biết ơn tất cả anh hùng thương binh - liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân vì nền độc lập, tự do và hòa bình của quê hương.

Dũng luôn biết ơn tất cả anh hùng thương binh - liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân vì nền độc lập, tự do và hòa bình của quê hương.

Mỗi vùng miền của đất nước có những đẹp riêng: cung đường ven biển miền Trung, những ngọn núi cao đường đèo dốc ở Tây Nguyên, sự hoa lệ ở TP HCM, cánh đồng lúa xa vút tầm mặt ở miền Tây, hệ thống sông ngòi dày đặc ở miền Tây hay vẻ đẹp hoang sơ ở đảo Nam Du...

Cuộc hành trình này không chỉ đi qua những vùng đất mới, mà còn đi qua những trải nghiệm mới mẻ và học hỏi từ những điều đó. Nó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển, trưởng thành và là những kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình của cuộc đời.

Mình ấn tượng nhất về người dân Việt Nam cực kỳ tốt bụng, cởi mở và mến khách.

PV: Vậy, kỷ niệm trong chuyến đi này của bạn là gì?

Vương Mạnh Dũng: Từ núi Đá Voi Mẹ, khoảng 17h30’ qua đèo Đắk Nuê, trời bắt đầu tối. Mình nghĩ qua đèo sẽ có nhà nghỉ nhưng không khi xem bản đồ thấy xung quanh chỉ toàn núi, lâu lâu vẫn có xe chạy ngược chiều nên cũng đỡ. Cuối cùng, sau hơn 50km, mình đã tìm thấy một cái homestay ở Buôn Đắk Tro, Đắk Lắk.

PV: Đặt chân đến nhiều địa điểm trên 40 tỉnh, thành. Vậy bạn ấn tượng với điểm đến nào nhất?

Vương Mạnh Dũng: Địa điểm ấn tượng với mình chính là Thành cổ Quảng Trị. Qua thuyết minh của hướng dẫn viên, mình biết Thành cổ Quảng Trị không chỉ là điểm đến của một di tích lịch sử, mà còn là đến với một nghĩa trang, một nghĩa trang không có nấm mồ.

Khác với Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, mình đã đi qua ai nằm xuống dù biết tên hay chưa đều có một ngôi mộ riêng, nhưng ở Thành cổ Quảng Trị, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh chỉ có một ngôi mộ tập thể, một nấm mộ chung là “Đài tưởng niệm trung tâm”.

81 ngày đêm chiến đấu ác liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972 để giành lại từng tấc đất từ tay quân xâm lược, hàng vạn anh hùng, liệt sỹ là những người con yêu quý trên khắp mọi miền Tổ quốc vì một lý tưởng cao đẹp đó là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đã anh dũng ngã xuống, đem theo tuổi thanh xuân cùng bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất. Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị yêu thương.

Là một người lính đã từng tham gia học tập, công tác trong quân đội, mình càng thấm thía hơn những hy sinh, mất mát của một thế hệ những người con đất Việt đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Những điều mà trước đây, thế hệ trẻ như mình chỉ biết đến qua những bài học lịch sử, thì nay, mọi thứ được tái hiện trước mắt, hào hùng và xúc động. Những cô thanh niên xung phong, những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi trẻ của họ chỉ hướng về một lý tưởng duy nhất: Tổ quốc - đồng bào.

PV: Bạn có thể chia sẻ những lưu ý rút ra sau chuyến đi này?

Vương Mạnh Dũng: - Luôn đổ xăng khi có thể, nhất là buổi tối khi đi chơi về nên qua đổ xăng vì khi lúc này không có chằng đồ, sáng hôm sau cứ thế là đỡ mất công chằng đồ lên xuống.

- Không chạy xe quá muộn, 5h chiều phải có mặt ở homestay để nghỉ ngơi.

- Dậy sớm đi check-in, đón bình minh vì tầm qua 8h đã nắng nóng.

- Cung đường ở Tây Nguyên dài, dốc, vắng vẻ nên cần xuất phát từ sớm.

- Nên đem xe đi kiểm tra và bảo trì trước chuyến đi.

- Kiểm tra và thay nhớt xe thường xuyên: 1.000 - 1.200km nên kiểm tra một lần.

- Nên cho xe nghỉ ngơi khi di chuyển quá lâu: 100km nghỉ 1 lần, hoặc 2 -3 tiếng nghỉ một lần.

- Kiểm tra lốp xe, xích, đèn, xăng xe mỗi buổi sáng trước khi lăn bánh cho an toàn.

PV: Chuyến xuyên Việt này, bạn nhận được những bài học, giá trị nào?

Vương Mạnh Dũng: Không chỉ là những kỷ niệm về cảnh đẹp và ẩm thực độc đáo, mà còn là sự giàu đẹp về văn hóa và đa dạng của đất nước. Đó là sự hiểu biết sâu hơn về những nét đặc trưng của từng vùng miền, những phong tục, tập quán và ngôn ngữ địa phương.

Dũng đến với Cố đô Huế.

Dũng đến với Cố đô Huế.

Hành trình xuyên Việt còn để lại trong lòng những dấu ấn về sự gần gũi và hòa nhập với cộng đồng địa phương. Qua việc tương tác và trò chuyện với người dân, ta hiểu được sâu sắc hơn về cuộc sống, niềm vui và nỗi lo của họ. Cảm giác được chia sẻ và đồng cảm với những người xa lạ đã tạo ra một kết nối tinh thần đặc biệt, mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết và sự hòa nhập.

Bên cạnh đó, cuộc hành trình còn mang lại cảm giác biết ơn về vẻ đẹp tự nhiên và sự phong phú của di sản văn hóa Việt Nam. Những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, những di tích lịch sử và văn hóa là minh chứng rõ ràng cho sức hút và giá trị văn hóa của đất nước.

Sau cuộc hành trình, mình có thể cảm nhận được rõ hơn về bản thân, về cái tôi và giá trị cuộc sống. Những trải nghiệm mới mẻ, những di tích lịch sử chỉ được xem qua phim ảnh, đài báo, nay mình đã được chứng kiến tận nơi, được biết thêm về hành trình chống giặc ngoại xâm của các anh hùng dân tộc để mang lại hòa bình cho dân tộc, những thách thức và những khoảnh khắc giao lưu với đồng bào đã làm phong phú thêm kiến thức, trải nghiệm của mình. Từ đó, giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn lòng đối mặt với những thách thức trong tương lai. “Chào cậu, Thanh xuân của tôi”.

PV: Trở về nhà sau chuyến đi, bạn còn những điều nào nuối tiếc?

Vương Mạnh Dũng: Mình đã không thể đi quá 32 ngày vì ngày 7/4, mình có việc gia đình và kinh phí chuyến đi cũng đã cạn, nếu có thể mình muốn đi dài hơn vì Việt Nam mình đẹp và nhiều thứ còn chưa kịp khám phá. Hy vọng sau này mọi thứ cho phép không phải là chuyến đi độc hành, mà lúc đó có thể là người yêu hay vợ cùng mình khám phá dải đất hình chữ S thân yêu.

PV: Thông qua chuyến xuyên Việt này, bạn muốn truyền tải thông điệp nào?

Vương Mạnh Dũng: Hãy cứ đi đi, cứ đi để rồi một khoảnh khắc nào đó ta nhận ra tuổi trẻ mình đã không phí vì khi về già cũng là đi nhưng sẽ không được như còn trẻ. “Đường dài lắm và đời ta thì ngắn, sự nuối tiếc muôn đời đến chậm”.

“Và không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa

Vì cuộc đời này công bằng, cũng chỉ một lần để sống

Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông

Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài

Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài

Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu

Chẳng cho mình là nghệ sĩ, đã viết được mấy câu”.

PV: Bạn còn điều gì muốn chia sẻ thêm?

Vương Mạnh Dũng: Cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả các anh hùng thương binh - liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân của mình vì nền độc lập, tự do và hòa bình của quê hương để ngày nay con cháu được sống trong hòa bình, được làm điều mình mong muốn.

Cám ơn bố mẹ đã sinh con để con thực hiện được hành trình xuyên Việt của mình, cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta quá nhiều thứ, cám ơn những người thân trong gia đình vẫn luôn tin tưởng, thấu hiểu và cảm thông một đưa con trai 26 tuổi thích lang thang. Cảm ơn mẹ vừa ngăn cản không cho đi vì sự nguy hiểm nhưng sau cùng vẫn ủng hộ nhưng lòng lúc nào cũng lo lắng xem con đi lại thế nào, ăn uống ra sao.

Mình không thể nào hoàn thành chuyến đi trọn vẹn này nếu như không có sự giúp của anh em, bạn bè và cả những con người mình được gặp trên những chặng đường đã đi qua.

Và xin cám ơn tất cả những người bạn mình gặp trên đường cũng như trên hành trình của mình. Các bạn là những người khiến cho chuyến đi này của mình đáng giá hơn!

“Ðất nước của ta đẹp tuyệt vời

Như tranh thủy mạc đặt khắp nơi

Có đi có đến, đời mới thấy

Thưởng thức non sông của đất trời”.

Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển.

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc.

Thác nước trong lành.

Thác nước trong lành.

Chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp.

Chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp.

Dũng đến Quảng Bình.

Dũng đến Quảng Bình.

Không gian hoang sơ, thanh bình.

Không gian hoang sơ, thanh bình.

Dũng đến Xuyên Mộc.

Dũng đến Xuyên Mộc.

“Việt Nam quê hương ta đẹp lắm”.

“Việt Nam quê hương ta đẹp lắm”.

Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa.

Vũng Rô – Phú Yên.

Vũng Rô – Phú Yên.

Ngã ba Đông Dương.

Ngã ba Đông Dương.

Mũi Điện – Phú Yên.

Mũi Điện – Phú Yên.

Dũng đến Mũi Cà Mau.

Dũng đến Mũi Cà Mau.

Dũng trở về quê nhà sau chuyến đi hơn 1 tháng.

Dũng trở về quê nhà sau chuyến đi hơn 1 tháng.

Lộ trình 32 ngày xuyên Việt đi qua 40 tỉnh, thành:

Ngày 1: Hà Nội - Vinh

Ngày 2: Vinh - Hà Tĩnh - Quảng Bình

Ngày 3: Quảng Bình - Quảng Trị - Huế

Ngày 4: Huế - Đà Nẵng

Ngày 5: Đà Nẵng - Quảng Nam

Ngày 6: Quảng Nam - huyện Ngọc Hồi (Kon Tum)

Ngày 7: huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen

Ngày 8: Măng Đen - Gia Lai - TP Buôn Ma Thuột

Ngày 9: TP Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Buôn Đắk Tro (Đắk Lắk)

Ngày 10: Buôn Đắk Tro (Đắk Lắk) - Đà Lạt

Ngày 11: Đà Lạt

Ngày 12: Đà Lạt - Bảo Lộc - TP Hồ Chí Minh

Ngày 13-18: TP Hồ Chí Minh

Ngày 19: TP Hồ Chí Minh - Địa Đảo Củ Chi - Núi Bà Đen Tây Ninh

Ngày 20: Long An - Đồng Tháp - An Giang - TP Rạch Giá (Kiên Giang)

Ngày 21: TP Rạch Giá – đảo Nam Du

Ngày 22: Nam Du - TP Rạch Giá - TP Cà Mau

Ngày 23: TP Cà Mau - Đất Mũi - TP Bạc Liêu

Ngày 24: TP Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ

Ngày 25: Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - Long An - TP Hồ Chí Minh - TP Vũng Tàu

Ngày 26: TP Vũng Tàu - Bình Thuận

Ngày 27: TP Phan Thiết - Ninh Thuận - Khánh Hòa

Ngày 28: TP Cam Ranh -TP Nha Trang - Phú Yên

Ngày 29: TP Tuy Hòa - TP Quy Nhơn

Ngày 30: TP Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 31: Đà Nẵng - Hà Nội

Ngày 32: Hà Nội - về nhà

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/tro-chuyen-cung-anh-chang-thuc-hien-chuyen-xuyen-viet-sau-hai-nam-phuc-vu-quan-ngu-c14a74157.html