Trợ lực học sinh nghèo vượt khó
Những hoạt động sẻ chia từ nhà trường và cộng đồng trở thành điểm tựa giúp nhiều học sinh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, vững bước đến trường, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn Thanh niên phường Bàn Thạch phối hợp với Hội đồng Đội phường trao tặng kinh phí xây dựng “Ngôi nhà tình bạn”cho học sinh khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG
“Ngôi nhà tình bạn”
Gia đình em Lê Thị Phương Thảo (học sinh lớp 8/2, Trường THCS Lê Lợi, phường Bàn Thạch) có hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ em không có công việc ổn định, làm đủ nghề để nuôi hai con ăn học. Ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, xây dựng từ lâu nay xuống cấp nặng, không bảo đảm nơi ăn chốn ở cho cả gia đình. Dù vậy, Phương Thảo luôn chăm chỉ, nỗ lực học tập, đạt thành tích tốt nhiều năm liền.
Thấu hiểu điều đó, ngày 21/4 vừa qua, Đoàn Thanh niên phường Bàn Thạch phối hợp với Hội đồng Đội phường tổ chức khởi công công trình “Ngôi nhà tình bạn” dành tặng gia đình em. Công trình có tổng kinh phí 65 triệu đồng, do các liên đội, đội viên trên địa bàn phường đóng góp. Nhận bảng hỗ trợ 65 triệu đồng xây nhà mới, chị Nguyễn Thị Hiếu (mẹ em Thảo) xúc động vì sắp tới không còn lo lắng mỗi khi trời mưa bão.

Đoàn Thanh niên phường Bàn Thạch phối hợp với Hội đồng Đội phường tổ chức khởi công công trình “Ngôi nhà tình bạn”. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch, công trình là kết quả của sự chung tay góp sức từ các liên đội trường học, đội viên toàn phường cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương. Dự kiến sau khi hoàn thành, ngôi nhà sẽ trở thành mái ấm vững chắc, tiếp thêm động lực để em Thảo vượt qua khó khăn; giúp gia đình em có điểm tựa để yên tâm sinh sống, làm ăn.
“Ngôi nhà tình bạn là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là minh chứng sống động cho tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” để tạo nên những giá trị tốt đẹp. Ngôi nhà không chỉ giúp gia đình em có nơi ở ổn định mà còn tạo điều kiện để em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống”, chị Lương Thị Nhẫn, Bí thư Đoàn phường Bàn Thạch chia sẻ.
Tiếp sức học sinh
Những ngày qua, tại phường An Khê, câu chuyện của hai anh em Võ Lê Nam Khánh (lớp 6/11, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) và Võ Lê Khánh Thy (lớp 5/1, Trường Tiểu học An Khê) khiến ai nghe cũng phải chạnh lòng. Hơn 2 năm trước, mẹ của hai em qua đời vì bạo bệnh. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì nửa tháng trước, ba của hai em cũng qua đời, để lại hai anh em mồ côi ba mẹ, sống cùng bà ngoại lớn tuổi.

Đại diện ban giám hiệu và hội phụ huynh Trường Tiểu học An Khê trao kinh phí hỗ trợ cho học sinh mồ côi. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Xót xa trước hoàn cảnh ấy, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường Tiểu học An Khê cùng phát động kêu gọi sự chung tay, chia sẻ trong toàn trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh hai trường và đông đảo nhà hảo tâm cùng nhau san sẻ yêu thương, đóng góp kinh phí giúp hai em vượt qua khó khăn.
Chỉ sau thời gian ngắn vận động, tập thể Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu quyên góp được 150 triệu đồng, Trường Tiểu học An Khê quyên góp được hơn 67 triệu đồng. Món quà này được đại diện nhà trường và hội phụ huynh hai trường trao đến hai anh em thông qua người giám hộ.
Cô Hoàng Thị Lệ Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, từ số tiền quyên góp được, nhà trường phối hợp với gia đình lập một sổ tiết kiệm 150 triệu đồng đứng tên em Nam Khánh dưới sự giám hộ của dì ruột. Trong khi đó, Trường Tiểu học An Khê trao tiền mặt trực tiếp cho người thân để nuôi dưỡng, chăm lo học tập cho hai em.

Đại diện Ban Giám hiệu và Hội phụ huynh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu trao kinh phí hỗ trợ đến học sinh mồ côi. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bà Lê Thị Tình (dì ruột hai em) xúc động nói: “Giữa lúc mất mát, khó khăn, gia đình nhận được sự sẻ chia to lớn từ tập thể hai trường nơi các cháu đang theo học. Món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là điểm tựa để cháu có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục con đường học tập”.
Trường hợp em Nguyễn Thành Đạt (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Tiên Lãnh, xã Tiên Lãnh) cũng khó khăn không kém. Đạt không có ba, sống với người mẹ khiếm thị, cuộc sống vô vàn khó khăn. Gia cảnh chật vật, không có điều kiện học tập, Đạt từng nghĩ đến việc nghỉ học giữa chừng.
Biết được điều đó, Liên đội Trường Tiểu học Tiên Lãnh đứng ra vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh toàn trường chung tay san sẻ, ủng hộ gần 12 triệu đồng. Từ nguồn đóng góp đó, nhà trường mua áo quần, sách vở, xe đạp, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm sinh hoạt giúp Đạt bước đầu vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.
Đại diện Trường Tiểu học Tiên Lãnh cho biết, ngoài việc hỗ trợ khó khăn ban đầu, nhà trường tiếp tục đồng hành, dõi theo và hỗ trợ gia đình em trong thời gian tới.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tro-luc-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-3334519.html











