Trở thành phó giáo sư trẻ nhất Trung Quốc ở tuổi 24

An Kỳ Nhi (SN 1998) trở thành nữ phó giáo sư trẻ nhất trong hệ thống gần 1.000 trường đại học ở Trung Quốc.

Sinh ra và lớn lên ở Thiểm Tây (Trung Quốc), từ nhỏ An Kỳ Nhi có khả năng học hỏi vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Quá trình rèn luyện miệt mài giúp cô gái trẻ trở thành phó giáo sư của trường đại học danh giá khi mới 24 tuổi.

Tài năng thiên bẩm Vật lý

Có cơ hội được học tập tại trường trung học trực thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc, Kỳ Nhi sớm tiếp xúc với việc nghiên cứu khoa học. Từ đây, niềm yêu thích khoa học lớn dần trong cô gái trẻ.

 Nữ phó giáo sư trẻ tuổi An Kỳ Nhi. (Ảnh: Sohu)

Nữ phó giáo sư trẻ tuổi An Kỳ Nhi. (Ảnh: Sohu)

Nhờ thành tích học xuất sắc, năm 16 tuổi, Kỳ Nhi được tuyển thẳng vào chương trình tài năng trẻ Vật lý của Đại học Thanh Hoa. Cô trở thành tân sinh viên khoa Vật lý và Kỹ thuật Điện tử của trường đại học danh giá số 1 Trung Quốc.

Trong 4 năm đại học, Kỳ Nhi không tham gia các cuộc thi dành cho sinh viên mà dành toàn bộ thời gian đi theo các giảng viên trong khoa để học hỏi và tự nghiên cứu. Thời gian trong phòng thí nghiệm chiếm phần lớn cuộc sống của Kỳ Nhi.

Cô không ngần ngại tham gia các chuyên ngành nghiên cứu từ truyền thông, đồ họa đến trí tuệ nhân tạo, mạch điện,... Điều này giúp Kỳ Nhi tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho quá trình nghiên cứu khoa học sau này. Cô từng thừa nhận bản thân phù hợp với con đường nghiên cứu và đó là đam mê lớn của cô.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Kỳ Nhi nhanh chóng học thẳng lên bậc tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học. Các nghiên cứu của cô được giới học thuật đánh giá cao.

Cô gái đến từ Thiểm Tây đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: 6 bài viết được xuất bản trên tạp chí SCI và 5 bài báo tại hội nghị EI. Thành tích này, tạo nền tảng vững chắc để Kỳ Nhi trở thành phó giáo sư ở tuổi 24.

 Kỳ Nhi đạt nhiều thành tựu trong quá trình học tập, nghiên cứu. (Ảnh: Sohu)

Kỳ Nhi đạt nhiều thành tựu trong quá trình học tập, nghiên cứu. (Ảnh: Sohu)

Nữ phó giáo sư trẻ nhất Trung Quốc

Nhìn lại hành trình, Kỳ Nhi cho biết thời điểm khó khăn nhất là quá trình làm luận án năm 2020 khi liên tục nhận được đánh giá không tích cực từ giáo sư hướng dẫn.

Nhiều lần nhận được yêu cầu nghiên cứu lại khiến cô hoài nghi về bản thân. Nhưng vốn là người lạc quan, Kỳ Nhi tự đúc kết kinh nghiệm, từng ngày hoàn thiện công trình nghiên cứu. Cô gái trẻ tâm niệm không được bỏ cuộc, sai ở đâu sẽ sửa ở đó.

Vượt qua khó khăn, Kỳ Nhi chia sẻ: "Điều quan trọng nhất giúp chúng ta vượt lên khó khăn tìm được chỗ dựa niềm tin thật vững chắc. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm chúng ta gục ngã".

Cuối năm 2023, khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Đại học Thanh Hoa) được vài tháng, Kỳ Nhi nhận được lời mời bổ nhiệm làm phó giáo sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Bách khoa Tây Bắc.

 Kỳ Nhi theo đuổi ngành hàng không vũ trụ. (Ảnh: Sohu)

Kỳ Nhi theo đuổi ngành hàng không vũ trụ. (Ảnh: Sohu)

Cô gái quê Thiểm Tây khiến nhiều người bất ngờ vì chọn lĩnh vực vốn phù hợp hơn với nam giới hơn. Trước kia, khi cô theo đuổi khoa học kỹ thuật đã nghe được nhiều lời khuyên từ mọi người xung quanh, họ nói cô chỉ là người "chân yếu tay mềm" không thể theo kịp các "đấng nam nhi".

Bỏ ngoài tay những lời can ngăn, Kỳ Nhi vẫn kiên định với ước mơ của bản thân. Ở tuổi 24, cô gái sinh năm 1998 từng ngày chinh phục lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trở thành phó giáo sư trẻ tuổi, Kỳ Nhi gặp không ít thách thức. Dù vậy cô vẫn tự tin tiến về phía trước. Trong những năm tiếp theo, phó giáo sư mong muốn đóng góp nhiều thành tựu cho nền giáo dục và lĩnh vực khoa học công nghệ nước nhà.

Câu chuyện cô gái trở thành phó giáo sư đại học top 1 Trung Quốc ở tuổi 24 đã truyền cảm hứng và động lực cho thế hệ thanh niên đất nước tỷ dân.

Hiểu Lam (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tro-thanh-pho-giao-su-tre-nhat-trung-quoc-o-tuoi-24-ar886079.html