Trời mưa báo hại Ban tổ chức Olympic Paris 2024

Chiều tối 30-7, Paris trời lại đổ mưa, khiến Ban tổ chức Olympic Paris 2024 như ngồi trên đống lửa.

Nếu trời cứ mưa thế này, thì 3 môn phối hợp, nằm trong kế hoạch tổ chức trên sông Seine sẽ bị hủy bỏ. Nhưng không lẽ công sức của vận động viên chuẩn bị trong ít nhất 3 năm qua (Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào năm 2021) sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Rồi còn quyền lợi của nhà tài trợ, các nhà đài đã mua bản quyền Olympic Paris 2024 đã lên lịch phát sóng thì sao?

Chưa bao giờ trời mưa lại trở thành vấn đề lớn đến vậy với Paris và cả nước Pháp.

 Lực lượng an ninh của Ban tổ chức Olympic Paris 2024 tuần tra trên sông Seine.

Lực lượng an ninh của Ban tổ chức Olympic Paris 2024 tuần tra trên sông Seine.

Mực nước sông Seine đang cao hơn nhiều so với mức bình thường trong tháng 7, do lượng mưa lớn trong nhiều tháng qua. Lượng mưa ở Paris trong tháng 7 này gấp đôi lượng mưa thông thường. Tôi cảm nhận rõ điều này khi đi dạo ở sông Seine trong 2 tuần qua. Ở một số khu vực chuẩn bị cho nội dung bơi, nằm trong 3 môn phối hợp, nhìn nước là thấy đã không ổn, chứ không cần phải đem đi làm xét nghiệm.

Theo lịch thi đấu, các VĐV nam thi 3 môn phối hợp vào ngày 30-7; trong khi VĐV nữ thi đấu vào ngày hôm nay (31-7). Dù vậy, lịch thi đấu của các VĐV đã bị tạm hoãn tới đầu tháng 8. Và cũng có thể, 3 môn phối hợp sẽ rút xuống còn 2 môn phối hợp: Chạy và đua xe đạp.

Trong một diễn biến bất ngờ, xuất hiện trong Trung tâm Báo chí Olympic Paris 2024 vào ngày 30-7, ông Tony Estanguet, thành viên Ban tổ chức Thế vận hội Paris hè này thông tin: Triathlon (3 môn phối hợp) sẽ được đổi tên thành Biathlon (2 môn phối hợp). Tên gọi này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Olympic. Cũng theo ông Tony Estanguet, đây có thể coi là điểm nhấn của kỳ Olympic này!

Người dân Paris mong muốn các hoạt động du lịch sớm trở lại trên sông Seine.

Người dân Paris mong muốn các hoạt động du lịch sớm trở lại trên sông Seine.

Các cuộc thử nghiệm độc lập cho thấy thành phần E.coli trong nước sông vẫn tăng sau những trận mưa vào đầu tuần này. Thật khó để có thể tổ chức nội dung bơi trên sông Seine, dù Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã đầu tư 1,4 tỉ euro để sạch nước con sông này trong 2 năm qua.

Tổ chức World Triathlon đã nói khéo cho Ban tổ chức, khi đổ lỗi: “Các hiện tượng thời tiết nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi trời mưa to, nước chảy qua các đường phố, vỉa hè của Paris rồi đổ vào sông Seine”.

Thực tế cho thấy, những hộ dân quanh sông Seine không thiết tha với việc cổ vũ hay xem VĐV tranh tài trên con sông này. Bởi lẽ Ban tổ chức từ 3 tuần qua đã lập rào chắn, ngăn cách các hộ kinh doanh hàng quán ăn uống, homestay… bên bờ sông Seine. Chẳng ai muốn ngắm sông Seine qua lớp rào sắt cả. Bản thân chủ quán hay hộ gia đình kinh doanh cũng bị hạn chế tối đa ra ngoài mua bán để bảo đảm an ninh. Dân bản địa còn bị làm khó, huống hồ là du khách. Thế nên, 2 môn phối hợp hay 3 môn phối hợp có lẽ là nội dung thi đấu khiến dân Paris hai bên bờ sông Seine oải nhất.

Bài, ảnh: TRUNG GIANG (từ Paris, Pháp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/troi-mua-bao-hai-ban-to-chuc-olympic-paris-2024-787572