Trộm chó hàng xóm để ăn, biết được giá trị của nó người đàn ông chỉ biết ôm đầu hối hận

Cái miệng làm hại cái thân, bi kịch do chính mình tự tạo ra, bây giờ thì biết trách ai nữa đây? Đành còng lưng làm mà trả nợ thôi.

Chó là 1 trong những thú cưng phổ biến nhất trên thế giới. Với sự thông minh, trung thành và tình cảm của mình, nó được nhiều người yêu thích và coi như những người bạn, thậm chí là thành viên quan trọng của gia đình.

Đối với những gia đình giàu có, đôi khi họ nuôi thú cưng còn để thể hiện đẳng cấp của họ và do đó, họ thường chọn những giống chó quý hiếm có giá trị bạc tỷ.

Tuy nhiên, có 1 số kẻ "phàm phu tục tử" thì lại không coi chó là bạn của con người. Trong mắt họ, chó chỉ là 1 món ăn, và cũng từ đây đã dẫn tới những câu chuyện dở khóc dở cười.

Theo trang tin Day Day News, có 1 người đàn ông Trung Quốc rất thích ăn thịt chó. Năm nào anh ta cũng đến tham dự Lễ hội thịt chó ở tỉnh Quảng Tây. Một hôm, thấy hàng xóm có 1 con chó béo tốt, khỏe mạnh, anh ta đã nảy ra ý định xấu.

Người đàn ông đã trộm 1 con chó béo tốt của hàng xóm. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông đã trộm 1 con chó béo tốt của hàng xóm. (Ảnh minh họa)

Lựa lúc hàng xóm đi vắng, người đàn ông này đã nhân cơ hội giăng bẫy chú chó tội nghiệp, rồi sau đó đem về nhà làm thịt để ăn. Anh ta cứ ngỡ chuyện này ngoài anh ta ra thì chẳng ai hay biết.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hành động phạm pháp của người đàn ông đã bị người khác biết được. Với bằng chứng không thể chối cãi, anh ta đành chấp nhận bồi thường vì nghĩ 1 con chó có lẽ chỉ có giá vài trăm tệ, cùng lắm là vài nghìn tệ mà thôi.

Song hiện thực trước mắt lại quá tàn khốc, khiến anh ta chỉ còn nước ôm đầu hối hận. Không rõ chú chó của nhà hàng xóm là giống gì, nhưng nó có giá lên tới 880.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 tỷ VNĐ.

Người đàn ông không ngờ chú chó lại có giá trị lớn đến thế.

Người đàn ông không ngờ chú chó lại có giá trị lớn đến thế.

Hàng xóm cũng giữ lại cả giấy tờ mua bán của chú chó xấu số và chứng minh được trước tòa án. Tuy người đàn ông không bị bắt vì tội trộm cắp tài sản có giá trị lớn vì anh ta vốn không biết con chó lại đắt đỏ đến thế, nhưng tất nhiên, anh ta phải bồi thường cho hàng xóm bằng đúng số tiền mà họ đã mua chú chó về.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên truyền thông, nó đã gây ra những ý kiến trái chiều, tuy nhiên đa số đều cho rằng đây là cái giá mà người đàn ông phải trả cho việc làm sai trái của mình.

"Đúng là cái miệng làm hại cái thân, không dưng lại đánh mất cả 1 gia tài", 1 người bình luận.

"Chỉ 1 bữa ăn cũng tiêu tốn hơn 3 tỷ, quả là đại gia", 1 netizen mỉa mai.

"Có lẽ từ nay nhìn thấy thịt chó là anh ta sẽ cảm thấy toát mồ hôi và không dám động đũa cũng nên", 1 người viết.

Theo Day Day News

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/trom-cho-hang-xom-de-an-biet-duoc-gia-tri-cua-no-nguoi-dan-ong-chi-biet-om-dau-hoi-han-17221122309464234.htm