Trọn bộ ảnh 'xả kho' xuyên đêm của ĐT Việt Nam sau khi bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup

Sau những giây phút thăng hoa trên sân cỏ, dàn tuyển thủ ĐT Việt Nam đồng loạt "xả" loạt ảnh rạng rỡ bên cúp vàng, huy chương và người thân để kéo dài bữa tiệc chiến thắng trên mạng xã hội.

Đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam vừa khép lại đầy cảm xúc khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình giúp đội nhà đăng quang với thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Ngay sau khoảnh khắc nâng cúp trên sân, mạng xã hội của các tuyển thủ cũng nhanh chóng biến thành một “bữa tiệc” ăn mừng. Hàng loạt hình ảnh đời thường được các cầu thủ chia sẻ, từ phòng thay đồ cho tới sân Mỹ Đình, tất cả đều ngập tràn sắc đỏ, huy chương vàng và chiếc cúp danh giá.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh gây chú ý với tấm hình ôm chặt cúp vàng trong phòng thay đồ. Cầu thủ sinh năm 1996 cởi trần, nở nụ cười tươi đầy tự hào và giơ ngón tay cái. Đi kèm với đó là dòng bộc bạch ngắn gọn nhưng trọn vẹn: “Ước mơ bảo vệ thành công chức vô địch đã thành hiện thực”, cùng ba lá cờ Việt Nam và biểu tượng trái tim đỏ, ghi dấu giấc mơ đã trở thành hiện thực sau hành trình dài.

Xuân Mạnh chụp ảnh cùng cúp. Ảnh chụp màn hình

Xuân Mạnh chụp ảnh cùng cúp. Ảnh chụp màn hình

Trung vệ Nguyễn Thành Chung lại chọn một bức ảnh đầy cảm xúc khi đặt tay lên ngực, khoác trên mình màu áo ĐT Việt Nam. Dòng trạng thái của anh giản dị: “Cảm ơn người hâm mộ chúng em đã làm được rồi”, kèm hình ảnh hai chiếc cúp và những biểu tượng trái tim, ngọn lửa. Không cần quá nhiều lời, khoảnh khắc ấy đã nói lên niềm hạnh phúc của một cầu thủ vừa cùng đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương.

Thành Chung xúc động nghẹn ngào. Ảnh chụp màn hình

Thành Chung xúc động nghẹn ngào. Ảnh chụp màn hình

Tiền vệ Hoàng Đức (sinh năm 1998) cũng nhanh chóng đăng tải bức ảnh bên chiếc cúp khổng lồ trong phòng thay đồ, nở nụ cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái. Khác với vẻ điềm tĩnh thường thấy, anh hào hứng gắn kèm dòng trạng thái gồm biểu tượng bóng đá, số 14 cùng các icon ăn mừng, không thể giấu nổi niềm vui đăng quang.

Hoàng Đức được đánh giá chơi hay nhất giải. Ảnh chụp màn hình

Hoàng Đức được đánh giá chơi hay nhất giải. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ các cầu thủ, những người thân của họ cũng nhanh chóng hòa vào bữa tiệc vô địch. Trong một bức ảnh được nàng WAG Dung Trần chia sẻ, cô xuất hiện cùng chồng ngay trên sân Mỹ Đình. Cả hai cùng cười rạng rỡ, trong khi cô cầm trên tay tấm huy chương vàng. Cầu thủ ĐT Việt Nam còn trao cho vợ một nụ hôn đầy tình cảm. “Chúng ta là nhà Vô địch. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn ĐT Việt Nam...”, cô viết. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng càng khiến niềm vui vô địch trở nên trọn vẹn hơn khi những người thân yêu có mặt để chứng kiến thành quả của các cầu thủ.

Vợ Xuân Mạnh viết trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Vợ Xuân Mạnh viết trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Không bỏ lỡ bầu không khí này, Phan Tuấn Tài xả ngay loạt ảnh ghi lại chặng đường chung kết. Từ khoảnh khắc thi đấu trong màu áo số 24, hình ảnh giơ cao nắm tay ăn mừng đến cảnh toàn đội nâng cúp dưới mưa giấy kim tuyến, anh gói gọn tất cả bằng dòng mô tả đơn giản nhưng trọn vẹn cảm xúc: “Việt Nam vô địch”.

Phan Tuấn Tài "xả ảnh" mừng vô địch. Ảnh chụp màn hình

Phan Tuấn Tài "xả ảnh" mừng vô địch. Ảnh chụp màn hình

Một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý là bức ảnh Xuân Mạnh chụp cùng Nguyễn Hai Long và Hendrio ngay trên sân Mỹ Đình. Ba cầu thủ cùng nở nụ cười rạng rỡ trước biển người hâm mộ. Hendrio đặc biệt nổi bật khi quấn lá cờ Việt Nam quanh người, hòa mình vào bầu không khí ăn mừng của đội tuyển.

Xuân Mạnh chụp ảnh cùng hai "người hùng" tuyển Việt Nam trong loạt trận chung kết. Ảnh: FBNV

Xuân Mạnh chụp ảnh cùng hai "người hùng" tuyển Việt Nam trong loạt trận chung kết. Ảnh: FBNV

Xuân Mạnh viết: “Quá đã, Việt Nam vô địch”. Một hình ảnh đẹp về sự gắn kết của tập thể trong ngày đăng quang.

Với chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc, niềm vui đăng quang được nhân lên gấp đôi. Anh đăng ảnh nâng cúp cùng các đồng đội giữa cơn mưa giấy kim tuyến rực rỡ, đồng thời tự hào chia sẻ hình ảnh xác nhận mình nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (MVP).

Đình Bắc ăn mừng kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Ảnh chụp màn hình

Đình Bắc ăn mừng kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Ảnh chụp màn hình

Đình Bắc viết đầy phấn khích: “Việt Nam vô địch! Đình Bắc cố lên". Ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng ghi 5 bàn, cùng Xuân Son trở thành đồng Vua phá lưới. Danh hiệu MVP vì thế càng khép lại một giải đấu đáng nhớ của tiền đạo trẻ.

Không không khí đăng quang lan tỏa từ phòng thay đồ, mặt cỏ Mỹ Đình cho đến từng trang cá nhân. Người ôm cúp vàng, người tự hào khoe huy chương, người ghi lại khoảnh khắc bên vợ, đồng đội, hay đơn giản là dòng chữ “Việt Nam vô địch”. Bên cạnh đó, nhiều cựu tuyển thủ không tham dự giải cũng hào hứng gửi lời chúc mừng thành tích rực rỡ của đội nhà.

Cựu Đội trưởng tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải chúc mừng đàn em Đình Bắc. Ảnh chụp màn hình

Cựu Đội trưởng tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải chúc mừng đàn em Đình Bắc. Ảnh chụp màn hình

Nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào. ĐT Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Và đêm Mỹ Đình đang được kéo dài trên mạng xã hộii bằng những nụ cười, những chiếc cúp vàng và vô số khoảnh khắc đáng nhớ của các nhà vô địch.

Văn Hậu...

Văn Hậu...

...và Xuân Son chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng Vô địch. Ảnh chụp màn hình

...và Xuân Son chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng Vô địch. Ảnh chụp màn hình

Hương Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tron-bo-anh-xa-kho-xuyen-dem-cua-dt-viet-nam-sau-khi-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vuong-asean-cup-49515.html