Trốn kiểm tra

Cứ phải là kiểm tra đột xuất thì mới biết được. Chứ có lịch sẵn thì đời nào họ để bị phát hiện.

Bà Lan đang nhặt rau thì thấy bà Hà cầm trên tay hộp thuốc bổ sang:

- Đây, thuốc bổ não cô đặt đây, cái Hòa nhà tôi nó mới gửi bên Hàn Quốc về xong, tôi mang đưa cho cô luôn đấy.

- Vâng, em đang dở tay, lát em đưa tiền cho bác sau. Thế loại này bác vẫn hay uống đấy hở?

- Đúng rồi, tôi uống hai năm nay rồi. Cháu nó sang bên ấy làm, biết loại này tốt nên cứ thi thoảng lại mua gửi về cho tôi dùng. Tôi dùng thấy đỡ đau đầu hẳn mà trí nhớ cũng được cải thiện.

- Vâng, thế thì em yên tâm, chứ đợt vừa rồi nghe quảng cáo trên mạng xong mua về, tới lúc thấy báo đưa tin toàn thực phẩm chức năng giả nên hoang mang quá, không biết uống vào có bị làm sao không.

- Đấy, đợt này hết sữa giả, thực phẩm chức năng giả, hàng tiêu dùng giả rồi đến thực phẩm bẩn. Làm ai nấy đều lo.

- Đúng rồi, đợt này các cơ quan chức năng làm chặt nên dân cũng yên tâm phần nào. Nhưng ngoài những cơ sở đã bị phát hiện và xử lý thì tôi nghĩ vẫn còn nhiều nơi, nhiều cơ sở chưa bị cơ quan chức năng "sờ" đến.

- Em mong các cơ quan chức năng làm thật mạnh tay để lấy lại niềm tin cho người dân khi mua sắm.

- Nhưng mấy hôm nay tôi đọc tin tức thấy bảo nhiều nơi cứ nghe phong thanh lực lượng thanh tra sẽ đến kiểm tra, cơ sở của họ đóng cửa, dừng kinh doanh để tránh bị kiểm tra.

- Thế là có vấn đề họ mới trốn tránh đấy. Em cũng nghe nói thường thì thanh tra đi kiểm tra sẽ có thông báo trước cho cơ sở ấy.

- Úi dời, thế thì làm sao bảo đảm độ chính xác được. Cứ phải là kiểm tra đột xuất thì mới biết được. Chứ có lịch sẵn thì đời nào họ để bị phát hiện.

- Vâng, em cũng mong các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra thường xuyên tại các cơ sở, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để những nơi sản xuất, kinh doanh hàng giả. Như vậy, người dân sẽ yên tâm hơn, không còn lo lắng.

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tron-kiem-tra-413224.html